Thứ Ba, 16/03/2027 · 9/2 ÂL

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Ds 21,4-9Sách Dân số

4 Họ nhổ trại từ núi Hor, đi theo đường về phía Biển Sậy, để đi vòng quanh đất Êđôm; và dân đã sốt ruột vì đường đi.
5 Dân nói xúc phạm đến Thiên Chúa và ông Môsê: "Tại sao các vị đã đưa chúng tôi lên khỏi Ai Cập để chết trong hoang địa? Vì chẳng có bánh, chẳng có nước, và lòng chúng tôi đã ngán thứ bánh nhạt nhẽo này."

6 Bấy giờ Đức Chúa sai những con rắn lửa đến giữa dân; chúng cắn dân, và nhiều người Israel đã chết.

7 Dân đến với ông Môsê và nói: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã nói xúc phạm đến Đức Chúa và đến ông. Xin ông cầu nguyện cùng Đức Chúa để Người đuổi rắn khỏi chúng tôi." Ông Môsê cầu nguyện cho dân.

8 Đức Chúa phán với ông Môsê: "Ngươi hãy làm một con rắn lửa và dựng nó lên trên một cây cột; ai bị cắn mà nhìn nó thì sẽ được sống."

9 Ông Môsê làm một con rắn bằng đồng và dựng nó lên trên cây cột; và quả thật, khi rắn cắn ai mà người ấy nhìn lên con rắn đồng thì được sống.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 101,2-3.16-18.19-21

Đ. Lạy Đức Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện, và tiếng con kêu cứu xin thấu đến Ngài.(Tv 101,2)

2 Lạy Đức Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện,
và tiếng con kêu cứu xin thấu đến Ngài.

3 Xin đừng giấu nhan Ngài khỏi con trong ngày con gian truân;

xin nghiêng tai về phía con;

ngày con kêu cầu, xin mau đáp lời con.

16 Các dân sẽ kính sợ danh Đức Chúa,

và mọi vua chúa trên mặt đất sẽ kính sợ vinh quang của Ngài.

17 Vì Đức Chúa đã xây dựng Sion,

Người đã tỏ mình trong vinh quang của Người.

18 Người đã quay lại với lời cầu nguyện của kẻ cùng khốn,

và không khinh chê lời cầu nguyện của họ.

19 Điều này sẽ được ghi lại cho thế hệ mai sau,

và dân được dựng nên sẽ ca ngợi Đức Chúa.

20 Vì từ nơi cao thánh của Người, Người đã nhìn xuống;

từ trời, Đức Chúa đã đoái nhìn trái đất,

21 để nghe tiếng rên siết của người tù,

để giải thoát những kẻ bị án tử.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 8,21-30Tin Mừng theo Gioan

21 Người lại nói với họ: "Tôi ra đi, và các ông sẽ tìm tôi, nhưng các ông sẽ chết trong tội của mình. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được."
22 Người Do Thái nói: "Chẳng lẽ ông ấy sẽ tự tử, mà ông ấy nói: 'Nơi tôi đi, các ông không thể đến được'?"

23 Người nói với họ: "Các ông thuộc về miền dưới, còn tôi thuộc về miền trên; các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này.

24 Vì thế, tôi đã nói với các ông rằng các ông sẽ chết trong tội của mình; quả thật, nếu các ông không tin rằng Tôi Là, các ông sẽ chết trong tội của mình."

25 Họ liền hỏi Người: "Ông là ai?" Đức Giêsu đáp: "Điều ngay từ đầu mà tôi cũng đang nói với các ông.

26 Tôi có nhiều điều để nói và để xét xử về các ông; nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật, và những gì tôi đã nghe từ nơi Người, tôi nói lại cho thế gian."

27 Họ không nhận ra rằng Người đang nói với họ về Chúa Cha.

28 Đức Giêsu liền nói: "Khi các ông nâng cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết rằng Tôi Là, và tôi không tự mình làm gì cả, nhưng tôi nói những điều này như Chúa Cha đã dạy tôi.

29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp lòng Người."

30 Khi Người nói những điều ấy, có nhiều người đã tin vào Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nhìn lên để được sống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa hoang địa, ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Đức Giêsu cho biết Người cũng sẽ được "nâng cao", và khi ấy người ta sẽ nhận ra Người là Tôi Là.

Suy niệm. Dân Israel mệt mỏi vì đường dài, rồi lời than trách biến thành xúc phạm: "Tại sao các vị đã đưa chúng tôi lên khỏi Ai Cập để chết trong hoang địa?" (Ds 21,5). Hậu quả đến ngay, và dân hiểu rằng mình đã sai. Việc đầu tiên họ làm là nhận tội: "Chúng tôi đã phạm tội" (Ds 21,7), rồi xin Môsê cầu nguyện.

Đáng chú ý là cách Thiên Chúa trả lời. Người không cất con rắn đi; Người truyền dựng một con rắn bằng đồng trên cây cột, và ai nhìn lên thì được sống. Cái đã gây chết chóc được đặt lên cao để trở thành dấu chỉ cứu sống. Tin Mừng gợi một sự liên hệ: Đức Giêsu nói "Khi các ông nâng cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết rằng Tôi Là" (Ga 8,28). Sự sống đến từ việc ngước nhìn Người.

Ngước nhìn là cử chỉ khiêm tốn. Muốn nhìn lên, ta phải thôi cúi đầu vào nỗi oán trách và những tính toán của mình. Trong Mùa Chay, có thể ta chỉ cần một khoảnh khắc như thế mỗi ngày: nhìn Thánh Giá, nhận ra mình đã than phiền những gì, và xin được chữa lành. Đức Giêsu còn nói thêm: Đấng đã sai Người không để Người cô độc (Ga 8,29), và đó cũng là niềm an ủi cho những ai bước theo Người.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ngước nhìn Chúa trên Thánh Giá mỗi khi mỏi mệt và muốn than trách. Xin chữa lành những vết thương do tội gây ra, và cho chúng con được sống trong Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới