Chủ Nhật, 06/12/2026 · 28/10 ÂL

Chúa nhật II Mùa Vọng — năm B

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 40,1-5.9-11Sách Isaia

1 Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta, Thiên Chúa của các ngươi phán.
2 Hãy nói vào lòng Giêrusalem, và hô lên với nó rằng: thời lao dịch của nó đã mãn, tội lỗi của nó đã được tha, vì nó đã nhận từ tay Đức Chúa gấp đôi cho mọi tội lỗi của nó.

3 Có tiếng kêu: "Trong hoang địa, hãy mở lối cho Đức Chúa; nơi sa mạc, hãy san bằng một con đường cái cho Thiên Chúa chúng ta.

4 Mọi thung lũng sẽ được nâng lên, mọi núi đồi sẽ bị hạ xuống; nơi gồ ghề sẽ thành đất bằng, và chỗ hiểm trở thành đồng bằng.

5 Vinh quang của Đức Chúa sẽ được tỏ lộ, và mọi xác phàm sẽ cùng nhau thấy, vì miệng Đức Chúa đã phán."

9 Hỡi Sion, người loan tin vui, hãy lên núi cao; hỡi Giêrusalem, người loan tin vui, hãy cất tiếng thật mạnh, hãy cất lên, đừng sợ! Hãy nói với các thành của Giuđa: "Này là Thiên Chúa của các ngươi!"

10 Này Chúa là Thiên Chúa đến với sức mạnh, và cánh tay Người nắm quyền cai trị cho Người; này phần thưởng của Người ở với Người, và công trạng của Người ở trước mặt Người.

11 Như mục tử chăn đàn của mình, Người dùng cánh tay thu họp chiên con, ẵm chúng vào lòng, và dẫn dắt nhẹ nhàng những con đang cho bú.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 84,9-10.11-12.13-14

9 Tôi muốn nghe Thiên Chúa là Đức Chúa phán điều gì, vì Người phán hoà bình cho dân Người và cho những kẻ trung tín của Người.
10 Quả thật, ơn cứu độ của Người ở gần những ai kính sợ Người, để vinh quang ngự trong đất nước chúng ta.

11 Tình thương và lòng thành tín gặp nhau, công chính và hoà bình giao hôn.

12 Lòng thành tín từ đất nảy mầm, và công chính từ trời nhìn xuống.

13 Chính Đức Chúa sẽ ban điều tốt lành, và đất nước chúng ta sẽ sinh hoa lợi.

14 Công chính đi trước mặt Người, và dọn đường cho bước chân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Pr 3,8-14Thư 2 Phêrô

8 Anh em thân mến, đừng để anh em quên điều này: đối với Chúa, một ngày như một ngàn năm, và một ngàn năm như một ngày.
9 Chúa không chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa, như một số người cho là chậm trễ; nhưng Người kiên nhẫn với anh em, không muốn cho ai phải hư mất, mà muốn cho mọi người đi tới chỗ sám hối.

10 Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày ấy, các tầng trời sẽ qua đi với tiếng gầm vút, các nguyên tố bị thiêu đốt sẽ tan rã, và trái đất cùng những công trình trên đó sẽ bị phơi bày.

11 Vì mọi sự ấy đều sẽ tan rã như thế, thì anh em phải là những người như thế nào, với nếp sống thánh thiện và lòng đạo đức,

12 mong chờ và thúc giục ngày quang lâm của Thiên Chúa, ngày mà các tầng trời bốc cháy sẽ tan rã, và các nguyên tố bị thiêu đốt sẽ chảy ra.

13 Còn chúng ta, theo lời Người hứa, chúng ta mong chờ trời mới đất mới, nơi sự công chính ngự trị.

14 Vì thế, anh em thân mến, đang khi mong chờ những điều ấy, anh em hãy cố gắng để được Người thấy là không tì không vết, trong bình an.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 3,4.6

4 Như đã chép trong sách lời ngôn sứ Isaia:
"Có tiếng người kêu trong hoang địa:

Hãy dọn sẵn đường cho Chúa,

hãy làm cho các lối của Người ngay thẳng."

6 "Và mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 1,1-8Tin Mừng theo Máccô

1 Khởi đầu Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô.
2 Như đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: "Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi.

3 Có tiếng người kêu trong hoang địa: Hãy dọn sẵn đường cho Chúa, hãy làm cho các lối của Người ngay thẳng."

4 Ông Gioan đã xuất hiện trong hoang địa, làm phép rửa và rao giảng phép rửa của lòng sám hối để được tha tội.

5 Toàn miền Giuđê và tất cả dân thành Giêrusalem kéo đến với ông, và họ chịu ông làm phép rửa trong sông Giođan, thú nhận tội lỗi của mình.

6 Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, và ăn châu chấu với mật ong rừng.

7 Ông rao giảng rằng: "Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến sau tôi, và tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.

8 Tôi đã làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hãy an ủi, hãy dọn đường

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời đầu tiên Thiên Chúa nói với dân đang đau khổ là "Hãy an ủi". Và lời kế tiếp là "hãy mở lối". Chúa đến với người đang cần được nâng dậy, và Người cũng cần ta dọn chỗ: gỡ khỏi lòng những gì cản đường.

Bối cảnh. Bài đọc Isaia mở đầu phần "an ủi" của sách: Thiên Chúa nói với một dân đã trải qua thời lao dịch dài. Thánh Phêrô, trong thư thứ hai, nói với những người đang thắc mắc vì sao Chúa chưa đến. Tin Mừng Máccô, đọc nhiều trong năm B, mở đầu rất gọn: "Khởi đầu Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô."

Phân tích.

  • Isaia tuyên bố: "thời lao dịch của nó đã mãn, tội lỗi của nó đã được tha". Rồi tiếng kêu: "hãy mở lối cho Đức Chúa... mọi thung lũng sẽ được nâng lên, mọi núi đồi sẽ bị hạ xuống". Hình ảnh cuối rất dịu: Thiên Chúa như mục tử "thu họp chiên con, ẵm chúng vào lòng, và dẫn dắt nhẹ nhàng những con đang cho bú".
  • Thánh Phêrô trả lời nỗi sốt ruột: "Chúa không chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa", nhưng "Người kiên nhẫn với anh em, không muốn cho ai phải hư mất, mà muốn cho mọi người đi tới chỗ sám hối". Từ đó ông mời sống "thánh thiện" và cố gắng để được Người thấy là "không tì không vết, trong bình an".
  • Tin Mừng giới thiệu ông Gioan: ông "xuất hiện trong hoang địa, làm phép rửa và rao giảng phép rửa của lòng sám hối để được tha tội", và dân khắp miền Giuđê kéo đến. Nhưng ông không giữ chỗ cho mình: "Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến sau tôi, và tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người."

Suy niệm. Có người nghe chữ "sám hối" và thấy nặng lòng. Bài đọc hôm nay đặt nó vào đúng chỗ: sám hối đứng sau lời an ủi, không đứng trước. Dân được nói rằng tội đã được tha, rồi mới được mời dọn đường. Ta không dọn đường để được Chúa thương; ta dọn đường vì Chúa đã thương và đang đến.

Việc dọn đường nghe như công trình lớn, san núi lấp thung lũng, nhưng nó bắt đầu bằng những chỗ rất nhỏ trong đời: một cuộc gọi lâu rồi chưa gọi, một lời xin lỗi còn nợ, một thói quen đã thành "núi" mà ta cứ né. Thánh Phêrô cho thêm một ý: sự chờ đợi của Chúa là kiên nhẫn chứ không phải chậm trễ. Thời gian ta đang có là một ân huệ, không phải thời gian chết.

Ông Gioan còn dạy một điều khó: biết mình chỉ là người đi trước. Làm việc tốt mà không cần được nhìn thấy, chỉ chỉ về Đấng khác, cũng là một cách dọn đường.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Ngài an ủi chúng con trước khi đòi hỏi chúng con. Xin giúp chúng con san phẳng những chỗ gồ ghề trong lòng, để Con Ngài là Đức Giêsu tìm thấy lối vào. Xin cho chúng con biết dùng thời gian Ngài kiên nhẫn ban cho để sống thánh thiện và bình an. Amen.

Ghi nhớ. "Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta, Thiên Chúa của các ngươi phán." (Is 40,1)
Gợi ý trong tuần: tìm một người đang mệt mỏi quanh mình và dành cho họ một lời an ủi, rồi dọn một "chỗ gồ ghề" của riêng mình.

Bài đọc những ngày tới