Thứ Sáu, 22/05/2026 · 6/4 ÂL

Thứ Sáu tuần 7 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 25,13b-21Sách Công vụ Tông đồ

13 Vua Agrippa và bà Bernikê đến Xêdarê để chào ông Phêstô.
14 Vì họ ở lại đó nhiều ngày, nên ông Phêstô trình bày với nhà vua về vụ ông Phaolô, rằng: "Có một người bị ông Phêlích để lại làm tù nhân,

15 khi tôi đến Giêrusalem, các thượng tế và các kỳ mục của người Do Thái đã trình báo về người ấy, xin kết án ông.

16 Tôi đã đáp với họ rằng người Rôma không có thói quen nộp một người nào, trước khi bị cáo được đối chất trực tiếp với những người tố cáo và có dịp tự bào chữa về lời buộc tội.

17 Vậy khi họ tụ họp tại đây, tôi không trì hoãn chút nào; hôm sau, tôi ngồi toà và truyền điệu người ấy đến.

18 Các người tố cáo đứng quanh ông, nhưng không nêu ra tội nào trong những tội xấu xa mà tôi đã ngờ.

19 Họ chỉ có với ông những vấn đề tranh luận về tôn giáo riêng của họ, và về một người tên là Giêsu đã chết, mà ông Phaolô quả quyết là đang sống.

20 Vì lúng túng về cuộc tra xét những việc ấy, tôi hỏi ông có muốn đi Giêrusalem và ở đó chịu xét xử về những việc ấy không.

21 Nhưng ông Phaolô kháng cáo xin được giữ lại để Hoàng Đế phân xử, nên tôi truyền giữ ông lại cho đến khi tôi chuyển ông lên Xêda."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 102,1-2.11-12.19-20ab

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và tất cả những gì trong con, hãy chúc tụng danh thánh Người.
2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban.

11 Vì như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tình thương của Người đối với những ai kính sợ Người cũng lớn bấy nhiêu.

12 Như phương đông xa phương tây bao nhiêu, thì Người cũng đặt tội lỗi chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu.

19 Đức Chúa đã đặt ngai Người trên trời, và vương quyền của Người thống trị muôn loài.

20 Hãy chúc tụng Đức Chúa, hỡi các thiên thần của Người, những dũng sĩ đầy sức mạnh, thi hành lời Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,26

26 Nhưng Đấng Bảo Trợ, là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh tôi, chính Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc cho anh em nhớ mọi điều tôi đã nói với anh em."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 21,15-19Tin Mừng theo Gioan

15 Khi các ông đã ăn xong, Đức Giêsu nói với ông Simon Phêrô: "Simon, con ông Gioan, anh có yêu tôi hơn những người này không?" Ông đáp: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa." Người nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của tôi."
16 Người lại nói với ông lần thứ hai: "Simon, con ông Gioan, anh có yêu tôi không?" Ông đáp: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa." Người nói với ông: "Hãy chăn dắt chiên của tôi."

17 Người nói với ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, anh có mến tôi không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi ông đến lần thứ ba: "Anh có mến tôi không?" Ông nói với Người: "Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con mến Chúa." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên của tôi.

18 Amen, amen, tôi bảo anh: lúc còn trẻ, anh tự thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý; nhưng khi già, anh sẽ phải giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho anh và dẫn anh đến nơi anh không muốn."

19 Người nói thế để chỉ ra ông sẽ phải chết cách nào mà tôn vinh Thiên Chúa. Nói xong, Người bảo ông: "Hãy theo tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Anh có mến tôi không?

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu hỏi ông Phêrô về tình mến, rồi trao cho ông việc chăn dắt; công việc phục vụ bắt đầu từ tình yêu, và kết thúc bằng lời mời: "Hãy theo tôi."

Suy niệm. Bài đọc một cho ta xem một vụ án từ bên ngoài: ông Phêstô kể với vua Agrippa rằng người Rôma không có thói quen nộp một người nào trước khi bị cáo được đối chất và có dịp tự bào chữa (Cv 25,16). Ông thừa nhận các người tố cáo không nêu ra tội nào xấu xa; họ chỉ có những vấn đề tranh luận về tôn giáo, và "về một người tên là Giêsu đã chết, mà ông Phaolô quả quyết là đang sống" (Cv 25,19). Thật đáng chú ý: một viên quan, không phải môn đệ, lại tóm tắt đúng tâm điểm của đức tin: Đức Giêsu đang sống.

Câu đáp ca đặt lời đáp của ta vào đúng chỗ: "Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban." Giữa một vụ tranh tụng, thánh vịnh nhắc rằng tình thương của Thiên Chúa cao như trời so với đất, và Người "đặt tội lỗi chúng ta xa chúng ta" như phương đông xa phương tây. Điều ấy rất hợp với ông Phêrô: người đã chối Thầy được hỏi lại về tình mến chứ không bị đem ra xét xử.

Trong Tin Mừng, chính Đấng đang sống ấy hỏi ông Phêrô ba lần. Câu hỏi không phải là "anh hiểu bao nhiêu" hay "anh làm được gì", mà là: "anh có yêu tôi không?" Ông Phêrô buồn vì bị hỏi đến lần thứ ba, nhưng ông không biện hộ; ông nói: "Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con mến Chúa" (Ga 21,17). Và mỗi lần, câu trả lời của Đức Giêsu là một sứ vụ: chăm sóc, chăn dắt. Việc phục vụ người khác trở thành cách diễn tả tình mến. Rồi Người tiên báo con đường của ông Phêrô và kết bằng hai chữ giản dị: "Hãy theo tôi."

Ai trong chúng ta cũng từng vấp ngã, nhưng Chúa vẫn hỏi cùng một câu hỏi và vẫn giao việc. Hôm nay, ta có thể thưa lại với Người, bằng đúng lời của ông Phêrô. Và vì sức ta yếu, câu tung hô trước Tin Mừng hứa rằng Đấng Bảo Trợ, là Thánh Thần, "sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc cho anh em nhớ mọi điều tôi đã nói với anh em".

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết chúng con mến Chúa, dù tình mến ấy còn mỏng manh. Xin cho chúng con biết chăm sóc những người Chúa trao cho chúng con và biết theo Chúa mỗi ngày. Amen.

Bài đọc những ngày tới