Chủ Nhật, 29/03/2026 · 11/2 ÂL

Chúa nhật Lễ Lá — năm A (Chúa nhật Thương khó)

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Tin Mừng

Mt 21,1-11Tin Mừng theo Mátthêu

1 Khi các ngài đến gần Giêrusalem và tới Bếtphaghê, ở núi Ôliu, bấy giờ Đức Giêsu sai hai môn đệ
2 và bảo họ: "Các anh hãy vào làng ở trước mặt các anh; lập tức sẽ thấy một con lừa cái bị buộc, có con lừa con ở bên cạnh; hãy cởi dây và dắt chúng đến cho tôi.

3 Nếu có ai nói gì với các anh, thì hãy trả lời: 'Chúa cần đến chúng', và người ấy sẽ lập tức cho dắt đi."

4 Sự việc ấy xảy ra để ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói:

5 "Hãy nói với thiếu nữ Sion: Này, Vua của ngươi đến với ngươi, hiền lành và cưỡi lừa, cưỡi lừa con, con của lừa thồ."

6 Các môn đệ đi làm đúng như Đức Giêsu đã truyền;

7 họ dắt lừa mẹ và lừa con đến, đặt áo của mình lên chúng, và Người ngồi lên trên.

8 Đám đông rất đông trải áo mình trên đường; kẻ khác thì chặt cành cây mà rải trên đường.

9 Các đám đông đi trước và đi sau Người reo lên: "Hôsanna Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hôsanna trên các tầng trời cao nhất!"

10 Khi Người vào Giêrusalem, cả thành náo động và hỏi: "Ông này là ai?"

11 Đám đông đáp: "Đây là ngôn sứ Giêsu, người Nadarét, miền Galilê."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc I

Is 50,4-7Sách Isaia

4 Chúa là Thiên Chúa đã ban cho tôi chiếc lưỡi của những người được dạy dỗ,
để tôi biết cách nói lời nâng đỡ người rã rời.

Mỗi sáng Người đánh thức,

mỗi sáng Người đánh thức tai tôi

để tôi nghe như những người được dạy dỗ.

5 Chúa là Thiên Chúa đã mở tai tôi,

còn tôi, tôi đã không chống cự,

cũng không lùi bước.

6 Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh,

đưa má cho kẻ giật râu;

tôi đã không che mặt khỏi nhục nhã và nhổ nước bọt.

7 Nhưng Chúa là Thiên Chúa trợ giúp tôi,

nên tôi không phải hổ thẹn;

vì thế tôi đã làm cho mặt tôi cứng như đá lửa,

và tôi biết rằng tôi sẽ không phải xấu hổ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 21,8-9.17-18.19-20.23-24

8 Tất cả những ai thấy tôi đều chế nhạo tôi;
chúng bĩu môi, lắc đầu:

9 "Nó đã trông cậy vào Đức Chúa, thì Người hãy giải thoát nó!

Người hãy cứu nó, vì Người yêu mến nó!"

17 Quả thật, đàn chó đã vây quanh tôi,

một bọn ác nhân đã bao bọc tôi;

chúng bao vây tay chân tôi như sư tử.

18 Tôi đếm được hết các xương của tôi;

chúng nhìn xem tôi và chăm chú ngó tôi.

19 Chúng chia nhau áo xống của tôi,

và bắt thăm áo choàng của tôi.

20 Còn Ngài, lạy Đức Chúa, xin đừng đứng xa;

lạy sức mạnh của tôi, xin mau đến cứu giúp tôi.

23 Tôi sẽ loan truyền danh Ngài cho anh em tôi,

giữa đại hội, tôi sẽ ngợi khen Ngài.

24 Hỡi những người kính sợ Đức Chúa, hãy ngợi khen Người;

hỡi toàn thể dòng dõi Giacóp, hãy tôn vinh Người;

hỡi toàn thể dòng dõi Israel, hãy kính sợ Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Pl 2,6-11Thư Philípphê

6 Người vốn mang hình thể Thiên Chúa, đã không coi việc ngang hàng với Thiên Chúa là điều phải nắm giữ,
7 nhưng đã tự làm cho mình trống rỗng, mang lấy thân phận tôi tớ, trở nên giống như loài người; và khi xuất hiện với dáng vẻ như một con người,

8 Người đã hạ mình, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá.

9 Vì thế, Thiên Chúa đã tôn Người lên rất cao, và ban cho Người danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu,

10 để khi nhắc đến danh Giêsu, mọi gối trên trời, dưới đất và dưới âm phủ đều quỳ xuống,

11 và mọi lưỡi đều tuyên xưng rằng: "Đức Giêsu Kitô là Chúa", để tôn vinh Thiên Chúa Cha.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Pl 2,8-9

8 Người đã hạ mình, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá.
9 Vì thế, Thiên Chúa đã tôn Người lên rất cao, và ban cho Người danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 26,14-27,66Tin Mừng theo Mátthêu

26,14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Ítcariốt, đến gặp các thượng tế
15 và nói: "Các ông muốn cho tôi bao nhiêu, và tôi sẽ nộp ông ấy cho các ông?" Họ liền ấn định cho ông ba mươi đồng bạc.

16 Từ lúc đó, ông tìm cơ hội thuận tiện để nộp Người.

17 Ngày thứ nhất trong Lễ Bánh Không Men, các môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?"

18 Người đáp: "Các anh hãy vào thành, đến nhà người kia mà nói với ông ấy: 'Thầy nói: Thời của Thầy đã gần; Thầy sẽ cử hành lễ Vượt Qua tại nhà ông, cùng với các môn đệ của Thầy.'"

19 Các môn đệ làm đúng như Đức Giêsu đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

20 Khi chiều đến, Người vào bàn tiệc cùng Nhóm Mười Hai môn đệ.

21 Đang khi họ ăn, Người nói: "Tôi bảo thật anh em: một người trong anh em sẽ nộp tôi."

22 Họ rất buồn phiền, và từng người bắt đầu thưa với Người: "Lạy Chúa, chẳng lẽ con sao?"

23 Người đáp: "Kẻ đã cùng tôi nhúng tay vào đĩa, chính người ấy sẽ nộp tôi.

24 Con Người ra đi như đã được viết về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người! Thà kẻ ấy đừng sinh ra thì hơn."

25 Giuđa, kẻ nộp Người, lên tiếng nói: "Thưa Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người nói: "Chính anh đã nói."

26 Đang khi họ ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: "Anh em hãy nhận lấy mà ăn, đây là Mình của tôi."

27 Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho họ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này,

28 vì đây là Máu của tôi, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.

29 Tôi bảo anh em: từ nay tôi sẽ không uống sản phẩm này của cây nho nữa, cho đến ngày tôi cùng anh em uống rượu mới trong Nước của Cha tôi."

30 Hát thánh vịnh xong, các ngài ra núi Ôliu.

31 Bấy giờ Đức Giêsu nói với họ: "Đêm nay, tất cả anh em sẽ vấp ngã vì tôi, vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác.

32 Nhưng sau khi tôi sống lại, tôi sẽ đến Galilê trước anh em."

33 Ông Phêrô đáp: "Dù tất cả vấp ngã vì Thầy, con thì không bao giờ vấp ngã."

34 Đức Giêsu nói với ông: "Tôi bảo thật anh: ngay đêm nay, trước khi gà gáy, anh sẽ chối tôi ba lần."

35 Ông Phêrô nói: "Dù có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng nói như vậy.

36 Bấy giờ Đức Giêsu đi với các ngài đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani, và nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, trong khi tôi đến đằng kia cầu nguyện."

37 Rồi Người đem theo ông Phêrô và hai người con của ông Dêbêđê, và bắt đầu buồn rầu, xao xuyến.

38 Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn tôi buồn đến chết được; anh em hãy ở lại đây và canh thức với tôi."

39 Rồi Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén này lìa xa con; tuy vậy, không phải như con muốn, nhưng như Cha muốn."

40 Rồi Người đến với các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: "Thế ra anh em không thể canh thức với tôi một giờ sao?

41 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi sa chước cám dỗ; vì thần khí thì hăng say, nhưng xác thịt lại yếu đuối."

42 Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai: "Lạy Cha của con, nếu chén này không thể lìa xa con mà con phải uống, thì xin cho ý Cha được thực hiện."

43 Rồi Người lại đến, thấy các ông vẫn đang ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu.

44 Người để các ông đó, lại đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn nói lời ấy.

45 Bấy giờ Người đến với các môn đệ và nói: "Bây giờ anh em cứ ngủ và nghỉ ngơi đi! Này, đã đến giờ, và Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi.

46 Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào! Này, kẻ nộp tôi đã đến gần."

47 Người còn đang nói, thì kìa ông Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai, đến, cùng với một đám đông đem theo gươm giáo và gậy gộc, do các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến.

48 Kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu: "Tôi hôn ai thì chính là người ấy; cứ bắt lấy."

49 Lập tức ông đến gần Đức Giêsu và nói: "Chào Rabbi!" rồi hôn Người.

50 Đức Giêsu nói với ông: "Này bạn, bạn đến đây để làm gì thì cứ làm đi." Bấy giờ họ tiến lên, tra tay bắt Đức Giêsu.

51 Và kìa, một trong những người ở với Đức Giêsu giơ tay rút gươm ra, chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai.

52 Bấy giờ Đức Giêsu nói với ông: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai dùng gươm thì sẽ chết vì gươm.

53 Hay anh nghĩ rằng tôi không thể kêu xin Cha tôi, và Người sẽ lập tức cho hơn mười hai đạo binh thiên thần đến với tôi sao?

54 Nhưng như thế thì làm sao ứng nghiệm các lời Kinh Thánh nói rằng sự việc phải xảy ra như vậy?"

55 Cũng giờ ấy, Đức Giêsu nói với đám đông: "Các ông đem gươm giáo gậy gộc đi bắt tôi như bắt một tên cướp sao? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy trong đền thờ mà các ông đâu có bắt tôi.

56 Nhưng tất cả sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm các lời Kinh Thánh của các ngôn sứ." Bấy giờ tất cả các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn.

57 Những kẻ đã bắt Đức Giêsu dẫn Người đến nhà thượng tế Caipha, nơi các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu.

58 Còn ông Phêrô thì theo Người từ đàng xa, cho đến tận sân dinh thượng tế; ông vào bên trong, ngồi với đám thuộc hạ để xem kết cục ra sao.

59 Các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm chứng gian chống Đức Giêsu để giết Người,

60 nhưng không tìm được, mặc dầu có nhiều chứng gian đến trình diện. Sau cùng có hai người tiến lên

61 và nói: "Tên này đã nói: 'Tôi có thể phá Đền Thờ của Thiên Chúa, rồi trong ba ngày xây lại.'"

62 Vị thượng tế đứng lên nói với Người: "Ông không đáp lại gì sao? Những người này tố cáo ông điều gì thế?"

63 Nhưng Đức Giêsu vẫn im lặng. Vị thượng tế nói với Người: "Tôi buộc ông nhân danh Thiên Chúa hằng sống mà thề: hãy nói cho chúng tôi biết ông có phải là Đức Kitô, Con Thiên Chúa không."

64 Đức Giêsu nói với ông: "Chính ông đã nói. Tuy nhiên, tôi nói với các ông: từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Quyền Năng và đến trên các đám mây trời."

65 Bấy giờ vị thượng tế xé áo mình và nói: "Hắn đã lộng ngôn! Chúng ta còn cần gì nhân chứng nữa? Này, bây giờ các ông đã nghe lời lộng ngôn.

66 Các ông nghĩ sao?" Họ đáp: "Hắn đáng chết."

67 Bấy giờ họ nhổ vào mặt Người và đấm Người; kẻ khác thì tát

68 và nói: "Hãy nói tiên tri cho chúng tôi, hỡi Đức Kitô: ai đã đánh ông đó?"

69 Còn ông Phêrô thì ngồi ở ngoài sân; có một cô tớ gái đến gần ông và nói: "Cả anh nữa, anh cũng đã ở với ông Giêsu người Galilê."

70 Nhưng ông chối trước mặt mọi người: "Tôi không biết chị nói gì."

71 Khi ông ra tới cổng, một cô khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: "Người này đã ở với ông Giêsu người Nadarét."

72 Ông lại chối và thề: "Tôi không biết người ấy."

73 Một lát sau, những người đứng đó đến nói với ông Phêrô: "Chắc chắn anh cũng thuộc bọn họ, vì giọng nói của anh tố cáo anh."

74 Bấy giờ ông liền thề độc và quả quyết: "Tôi không biết người ấy." Ngay lúc đó, gà gáy.

75 Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: "Trước khi gà gáy, anh sẽ chối tôi ba lần"; rồi ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

27,1 Khi trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân họp bàn để giết Đức Giêsu.

2 Họ trói Người lại, giải đi và nộp cho tổng trấn Philatô.

3 Bấy giờ, Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết án, thì hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục,

4 và nói: "Tôi đã phạm tội nộp máu người vô tội." Họ đáp: "Việc đó dính dáng gì đến chúng tôi? Mặc anh liệu lấy!"

5 Ông ném những đồng bạc vào Đền Thờ rồi bỏ đi, và đi thắt cổ.

6 Các thượng tế nhặt những đồng bạc ấy và nói: "Không được bỏ vào quỹ đền thờ, vì đây là giá của máu."

7 Họ bàn bạc với nhau và dùng số bạc ấy mua Thửa Đất của Người Thợ Gốm để làm nơi chôn cất người ngoại kiều.

8 Vì thế, thửa đất ấy được gọi là Thửa Đất Máu, cho đến ngày nay.

9 Bấy giờ ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia đã nói: "Họ lấy ba mươi đồng bạc, giá của người được định giá, người mà con cái Israel đã định giá,

10 và họ đã dùng số bạc ấy mua thửa đất của người thợ gốm, như Chúa đã truyền cho tôi."

11 Đức Giêsu đứng trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Đức Giêsu nói: "Chính ông nói vậy."

12 Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố cáo Người, thì Người không đáp lại gì.

13 Bấy giờ ông Philatô nói với Người: "Ông không nghe họ làm chứng chống ông bao nhiêu điều sao?"

14 Nhưng Người không trả lời ông một lời nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

15 Vào mỗi dịp lễ, tổng trấn thường tha cho dân một người tù mà họ muốn.

16 Hồi ấy, có một tù nhân khét tiếng tên là Giêsu Baraba.

17 Khi họ đã tụ họp, ông Philatô nói với họ: "Các người muốn tôi tha ai cho các người: Giêsu Baraba hay Giêsu gọi là Đức Kitô?"

18 Quả thật, ông biết họ đã nộp Người vì ghen tị.

19 Lúc ông đang ngồi xử án, vợ ông sai người đến nói: "Xin ông đừng dính vào chuyện của người công chính ấy, vì hôm nay tôi chịu nhiều đau đớn trong giấc mơ vì ông ấy."

20 Còn các thượng tế và kỳ mục thì xúi đám đông xin tha Baraba và giết Đức Giêsu.

21 Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người, các người muốn tôi tha ai cho các người?" Họ đáp: "Baraba."

22 Ông Philatô nói với họ: "Thế tôi sẽ làm gì Giêsu gọi là Đức Kitô?" Tất cả đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá!"

23 Ông nói: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì xấu?" Họ càng la lớn hơn: "Đóng đinh nó vào thập giá!"

24 Thấy không làm được gì, trái lại còn thêm náo loạn, ông Philatô lấy nước rửa tay trước mặt đám đông và nói: "Tôi vô can trong việc đổ máu người này; mặc các người liệu lấy."

25 Toàn dân đáp: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!"

26 Bấy giờ, ông thả Baraba cho họ, còn Đức Giêsu thì ông cho đánh đòn rồi trao nộp để đóng đinh vào thập giá.

27 Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào dinh tổng trấn và tập hợp cả đội quân quanh Người.

28 Họ lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ,

29 rồi kết một vòng gai đặt lên đầu Người, và đặt một cây sậy vào tay phải Người; họ quỳ gối trước mặt Người mà chế nhạo: "Kính chào Vua dân Do Thái!"

30 Họ nhổ vào Người, lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.

31 Chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng ra, cho Người mặc áo của Người, rồi dẫn đi đóng đinh vào thập giá.

32 Khi ra đi, họ gặp một người Kyrênê tên là Simon; họ bắt ông vác thập giá của Người.

33 Đến nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ,

34 họ cho Người uống rượu pha mật đắng; Người nếm nhưng không chịu uống.

35 Đóng đinh Người vào thập giá xong, họ chia nhau áo của Người bằng cách bắt thăm,

36 rồi ngồi đó canh giữ Người.

37 Phía trên đầu Người, họ đặt tấm bảng ghi tội danh: "Người này là Giêsu, Vua dân Do Thái."

38 Bấy giờ có hai tên cướp bị đóng đinh với Người, một tên bên phải, một tên bên trái.

39 Những người qua lại thì nhục mạ Người, vừa lắc đầu

40 vừa nói: "Ngươi là kẻ phá Đền Thờ và xây lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá!"

41 Các thượng tế cùng với kinh sư và kỳ mục cũng chế nhạo như vậy mà nói:

42 "Hắn đã cứu người khác mà không thể cứu chính mình! Hắn là vua Israel, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, chúng ta sẽ tin hắn.

43 Hắn đã tin cậy Thiên Chúa, thì bây giờ Người hãy cứu hắn đi, nếu Người thương hắn; vì hắn đã nói: 'Ta là Con Thiên Chúa.'"

44 Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người như thế.

45 Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất cho đến giờ thứ chín.

46 Vào khoảng giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni?" nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"

47 Có mấy người đứng đó nghe thấy thì nói: "Ông ấy gọi ông Êlia."

48 Lập tức, một người trong bọn họ chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào cây sậy mà đưa cho Người uống.

49 Còn những người khác thì nói: "Cứ để xem ông Êlia có đến cứu hắn không."

50 Đức Giêsu lại kêu lớn tiếng một lần nữa, rồi trút hơi thở.

51 Và kìa, bức màn trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới; đất rung chuyển, đá vỡ ra,

52 mồ mả mở tung, và nhiều thân xác các thánh đã an giấc được chỗi dậy.

53 Sau khi Người sống lại, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người.

54 Viên đại đội trưởng cùng những người canh giữ Đức Giêsu với ông, thấy động đất và những gì đã xảy ra, thì hết sức sợ hãi và nói: "Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa."

55 Ở đó có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ xa; các bà đã đi theo Đức Giêsu từ Galilê để phục vụ Người.

56 Trong số đó có bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Giuse, và bà mẹ các con ông Dêbêđê.

57 Khi chiều đến, có một người giàu có từ Arimathê, tên là Giuse, cũng là môn đệ của Đức Giêsu.

58 Ông đến gặp ông Philatô xin thi hài Đức Giêsu. Bấy giờ ông Philatô ra lệnh trao lại.

59 Ông Giuse lấy thi hài, lấy tấm vải gai sạch mà liệm,

60 và đặt vào ngôi mộ mới của ông, ngôi mộ ông đã đục trong đá; rồi ông lăn một tảng đá lớn đến chắn cửa mộ và ra về.

61 Bà Maria Mácđala và bà Maria kia ở lại đó, ngồi đối diện ngôi mộ.

62 Hôm sau, tức là sau ngày Chuẩn Bị, các thượng tế và người Pharisêu tụ họp đến gặp ông Philatô

63 và nói: "Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên mị dân ấy khi còn sống đã nói: 'Sau ba ngày, ta sẽ trỗi dậy.'

64 Vậy xin ngài truyền canh giữ mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi nói với dân: 'Người đã từ cõi chết trỗi dậy'; và như thế, mối lừa dối cuối cùng sẽ tệ hơn mối lừa dối đầu."

65 Ông Philatô nói với họ: "Các ông có đội canh đây; cứ đi canh giữ cho chắc như các ông biết."

66 Họ đi và canh giữ mộ cho chắc chắn: họ niêm phong tảng đá và đặt lính canh.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Mt 27,11-54Sách Mátthêu

11 Đức Giêsu đứng trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Đức Giêsu nói: "Chính ông nói vậy."
12 Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố cáo Người, thì Người không đáp lại gì.

13 Bấy giờ ông Philatô nói với Người: "Ông không nghe họ làm chứng chống ông bao nhiêu điều sao?"

14 Nhưng Người không trả lời ông một lời nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

15 Vào mỗi dịp lễ, tổng trấn thường tha cho dân một người tù mà họ muốn.

16 Hồi ấy, có một tù nhân khét tiếng tên là Giêsu Baraba.

17 Khi họ đã tụ họp, ông Philatô nói với họ: "Các người muốn tôi tha ai cho các người: Giêsu Baraba hay Giêsu gọi là Đức Kitô?"

18 Quả thật, ông biết họ đã nộp Người vì ghen tị.

19 Lúc ông đang ngồi xử án, vợ ông sai người đến nói: "Xin ông đừng dính vào chuyện của người công chính ấy, vì hôm nay tôi chịu nhiều đau đớn trong giấc mơ vì ông ấy."

20 Còn các thượng tế và kỳ mục thì xúi đám đông xin tha Baraba và giết Đức Giêsu.

21 Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người, các người muốn tôi tha ai cho các người?" Họ đáp: "Baraba."

22 Ông Philatô nói với họ: "Thế tôi sẽ làm gì Giêsu gọi là Đức Kitô?" Tất cả đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá!"

23 Ông nói: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì xấu?" Họ càng la lớn hơn: "Đóng đinh nó vào thập giá!"

24 Thấy không làm được gì, trái lại còn thêm náo loạn, ông Philatô lấy nước rửa tay trước mặt đám đông và nói: "Tôi vô can trong việc đổ máu người này; mặc các người liệu lấy."

25 Toàn dân đáp: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!"

26 Bấy giờ, ông thả Baraba cho họ, còn Đức Giêsu thì ông cho đánh đòn rồi trao nộp để đóng đinh vào thập giá.

27 Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào dinh tổng trấn và tập hợp cả đội quân quanh Người.

28 Họ lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ,

29 rồi kết một vòng gai đặt lên đầu Người, và đặt một cây sậy vào tay phải Người; họ quỳ gối trước mặt Người mà chế nhạo: "Kính chào Vua dân Do Thái!"

30 Họ nhổ vào Người, lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.

31 Chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng ra, cho Người mặc áo của Người, rồi dẫn đi đóng đinh vào thập giá.

32 Khi ra đi, họ gặp một người Kyrênê tên là Simon; họ bắt ông vác thập giá của Người.

33 Đến nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ,

34 họ cho Người uống rượu pha mật đắng; Người nếm nhưng không chịu uống.

35 Đóng đinh Người vào thập giá xong, họ chia nhau áo của Người bằng cách bắt thăm,

36 rồi ngồi đó canh giữ Người.

37 Phía trên đầu Người, họ đặt tấm bảng ghi tội danh: "Người này là Giêsu, Vua dân Do Thái."

38 Bấy giờ có hai tên cướp bị đóng đinh với Người, một tên bên phải, một tên bên trái.

39 Những người qua lại thì nhục mạ Người, vừa lắc đầu

40 vừa nói: "Ngươi là kẻ phá Đền Thờ và xây lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá!"

41 Các thượng tế cùng với kinh sư và kỳ mục cũng chế nhạo như vậy mà nói:

42 "Hắn đã cứu người khác mà không thể cứu chính mình! Hắn là vua Israel, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, chúng ta sẽ tin hắn.

43 Hắn đã tin cậy Thiên Chúa, thì bây giờ Người hãy cứu hắn đi, nếu Người thương hắn; vì hắn đã nói: 'Ta là Con Thiên Chúa.'"

44 Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người như thế.

45 Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất cho đến giờ thứ chín.

46 Vào khoảng giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni?" nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"

47 Có mấy người đứng đó nghe thấy thì nói: "Ông ấy gọi ông Êlia."

48 Lập tức, một người trong bọn họ chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào cây sậy mà đưa cho Người uống.

49 Còn những người khác thì nói: "Cứ để xem ông Êlia có đến cứu hắn không."

50 Đức Giêsu lại kêu lớn tiếng một lần nữa, rồi trút hơi thở.

51 Và kìa, bức màn trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới; đất rung chuyển, đá vỡ ra,

52 mồ mả mở tung, và nhiều thân xác các thánh đã an giấc được chỗi dậy.

53 Sau khi Người sống lại, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người.

54 Viên đại đội trưởng cùng những người canh giữ Đức Giêsu với ông, thấy động đất và những gì đã xảy ra, thì hết sức sợ hãi và nói: "Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Vị Vua hiền lành và con đường thập giá

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Vua của Sion vào thành "hiền lành và cưỡi lừa", và con đường của Người dẫn thẳng đến thập giá. Hôm nay ta được mời reo mừng Đức Giêsu, rồi đi cùng Người qua cuộc Thương khó, để học thế nào là làm vua theo ý Thiên Chúa.

Bối cảnh. Chúa nhật Lễ Lá năm A mở đầu Tuần Thánh. Phụng vụ gồm cuộc rước lá với Tin Mừng thánh Matthêu (Mt 21,1-11) và bài thương khó của chính thánh sử (Mt 26,14-27,66, có thể đọc dạng ngắn Mt 27,11-54). Matthêu nhiều lần chỉ ra những lời Kinh Thánh được ứng nghiệm; trong cảnh vào thành, ông trích lời ngôn sứ: "Này, Vua của ngươi đến với ngươi, hiền lành và cưỡi lừa."

Phân tích.

  • Tin Mừng rước lá: đám đông trải áo, rải cành cây, reo "Hôsanna Con vua Đavít!". Cả thành náo động hỏi: "Ông này là ai?" Câu trả lời của đám đông còn dè dặt: "ngôn sứ Giêsu, người Nadarét".
  • Isaia (bài hát thứ ba về người tôi tớ): người tôi tớ không che mặt khỏi nhục nhã, nhưng tin rằng "Chúa là Thiên Chúa trợ giúp tôi, nên tôi không phải hổ thẹn."
  • Đáp ca (Tv 22): tiếng kêu của người bị chế nhạo, xin Chúa đừng đứng xa, và cuối cùng hứa loan truyền danh Chúa giữa đại hội.
  • Phaolô: Đấng "mang hình thể Thiên Chúa" đã tự làm cho mình trống rỗng, vâng phục cho đến chết trên thập giá; vì thế Thiên Chúa tôn Người lên và mọi lưỡi tuyên xưng "Đức Giêsu Kitô là Chúa".
  • Bài thương khó theo Matthêu: bữa Vượt Qua, cầu nguyện ở Ghếtsêmani ("Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén này lìa xa con"), lời chối của Phêrô, cảnh trước Philatô, lời nhắn của vợ Philatô về "người công chính ấy", và cái chết của Đức Giêsu, khi bức màn Đền Thờ xé ra làm hai và viên đại đội trưởng nói: "Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa."

Suy niệm. Đức Giêsu trong bài thương khó của Matthêu ít nói, nhưng mỗi lời đều nặng. Khi một môn đệ rút gươm, Người bảo: "Hãy xỏ gươm vào vỏ." Người nói rằng mình có thể kêu xin Cha và được nhiều đạo binh thiên thần đến, nhưng Người không làm. Vị Vua này không dùng sức mạnh để thắng, mà dùng sự vâng phục và tình thương. Chính vì thế, những người chế nhạo "Nếu ngươi là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá!" lại nói đúng hơn họ nghĩ: Người không xuống, vì ở lại mới là cách Người yêu đến cùng.

Ta thấy mình trong nhiều nhân vật: người reo Hôsanna, người ngủ gục ở Ghếtsêmani, Phêrô khóc thảm thiết sau khi chối Thầy, người hỏi đi hỏi lại "ông này là ai?". Tuần Thánh không đòi ta hoàn hảo; chỉ xin ta đừng bỏ đi, và để mình được Người nhìn như Người đã nhìn Phêrô.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Vua hiền lành, Chúa đã vào thành để đi trọn con đường vâng phục. Xin cho chúng con biết đón Chúa bằng cả cuộc sống, ở lại với Chúa trong giờ thử thách, và nhờ thập giá của Chúa mà tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa. Amen.

Ghi nhớ. "Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa." (Mt 27,54)
Gợi ý trong tuần: tham dự các nghi lễ Tam Nhật Thánh, hoặc dành một buổi tối đọc lại trọn bài thương khó trong thinh lặng.

Bài đọc những ngày tới