Thứ Sáu, 27/03/2026 · 9/2 ÂL

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gr 20,10-13Sách Giêrêmia

10 Tôi đã nghe nhiều người xầm xì: "Khủng khiếp bao quanh! Hãy tố cáo, ta cùng tố cáo nó!" Tất cả những người thân thiết với tôi đều rình xem tôi vấp ngã: "Biết đâu nó sẽ bị mắc lừa, ta sẽ thắng được nó và trả thù nó."
11 Nhưng Đức Chúa ở với tôi như một chiến sĩ oai hùng; bởi thế những kẻ đuổi theo tôi sẽ vấp ngã và không thắng nổi. Chúng sẽ rất hổ thẹn vì đã không thành công, một nỗi nhục muôn đời không bao giờ quên.

12 Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng thử người công chính, Đấng thấu suốt thận và tim, xin cho con thấy Ngài báo trả chúng, vì con đã giãi bày việc kiện của con với Ngài.

13 Hãy hát mừng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã cứu mạng kẻ nghèo khỏi tay bọn gian ác.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 17,2-3a.3bc-4.5-6.7

Đ. Trong cơn gian truân, con kêu cầu Đức Chúa, và kêu lên cùng Thiên Chúa của con; từ đền thánh của Người, Người đã nghe tiếng con, và tiếng con kêu cứu thấu đến tai Người.(x. Tv 17,7)

2 Con yêu mến Ngài, lạy Đức Chúa là sức mạnh của con.
3 Đức Chúa là hòn đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; Thiên Chúa của con là tảng đá con trú ẩn, là khiên che, là sừng cứu độ, là nơi ẩn náu cho con.

4 Con kêu cầu Đức Chúa đáng ca ngợi, và con được cứu khỏi quân thù.

5 Những dây thừng của sự chết đã vây quanh con, và những dòng lũ huỷ diệt đã làm con khiếp sợ.

6 Những dây của âm phủ đã bao vây con, những cạm bẫy của sự chết đã chặn đầu con.

7 Trong cơn gian truân, con kêu cầu Đức Chúa, và kêu lên cùng Thiên Chúa của con;

từ đền thánh của Người, Người đã nghe tiếng con, và tiếng con kêu cứu thấu đến tai Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,63c.68c

63 Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.
68 Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 10,31-42Tin Mừng theo Gioan

31 Người Do Thái lại lượm đá để ném Người.
32 Đức Giêsu đáp lại họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp do Chúa Cha; vì việc nào trong những việc ấy mà các ông ném đá tôi?"

33 Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt, nhưng vì tội lộng ngôn: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa."

34 Đức Giêsu đáp lại họ: "Trong Luật của các ông chẳng có lời này đã chép sao: 'Ta đã phán: các ngươi là thần'?

35 Nếu Luật gọi là 'thần' những kẻ mà Lời Thiên Chúa đã được gửi tới — mà Kinh Thánh thì không thể huỷ bỏ được —

36 thì Đấng mà Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, các ông lại nói: 'Ông lộng ngôn', vì tôi đã nói: 'Tôi là Con Thiên Chúa' sao?

37 Nếu tôi không làm những việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi.

38 Còn nếu tôi làm, thì dù các ông không tin tôi, hãy tin vào những việc ấy, để các ông biết và nhận ra rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha."

39 Họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

40 Rồi Người lại đi sang bên kia sông Giođan, đến nơi ông Gioan lúc đầu đã làm phép rửa, và Người ở lại đó.

41 Nhiều người đến với Người và nói: "Ông Gioan đã không làm dấu lạ nào, nhưng tất cả những gì ông Gioan nói về người này đều đúng."

42 Và ở đó, nhiều người đã tin vào Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hãy tin vào những việc ấy

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giêrêmia bị người thân rình xem vấp ngã, nhưng ông tin rằng "Đức Chúa ở với tôi như một chiến sĩ oai hùng" (Gr 20,11). Đức Giêsu cũng bị vây bắt, và Người mời những ai chưa tin hãy nhìn vào các việc Người làm.

Suy niệm. Trong bài đọc một, ngôn sứ nghe người ta xầm xì: "Hãy tố cáo, ta cùng tố cáo nó!" Những người đau nhất là những người thân thiết nhất, vì chính họ đang rình ông vấp ngã. Thế nhưng lời cầu của ông chuyển từ nỗi sợ sang niềm tin, và kết thúc bằng một lời chúc tụng: "Hãy hát mừng Đức Chúa... vì Người đã cứu mạng kẻ nghèo khỏi tay bọn gian ác" (Gr 20,13).

Trong Tin Mừng, người Do Thái lượm đá ném Đức Giêsu vì cho rằng Người lộng ngôn. Người không cãi cho thắng, mà đưa ra một cách làm cho họ tự kiểm chứng: "Nếu tôi không làm những việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm, thì dù các ông không tin tôi, hãy tin vào những việc ấy" (Ga 10,37-38). Đức Giêsu nhận mình là Con Thiên Chúa, nhưng cũng sẵn sàng để người ta xét qua việc làm.

Câu đó cũng soi vào chúng ta. Đức tin của người Kitô hữu cũng được người khác đọc qua việc làm: cách ta đối xử với người nghèo, cách ta giữ lời, cách ta tha thứ. Và khi ta là người bị ném đá, Giêrêmia dạy cách cầu nguyện: kể hết cho Chúa, rồi để Người là chỗ nương tựa.

Cuối bài Tin Mừng, nhiều người ở bên kia sông Giođan đã tin vào Người. Hạt giống đức tin có khi nảy mầm ở nơi ta không ngờ tới.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ở với chúng con như chiến sĩ oai hùng khi chúng con bị thử thách. Xin cho đời sống chúng con làm chứng cho việc Chúa làm, để nhiều người nhận ra Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới