Thứ Năm, 11/12/2025 · 22/10 ÂL

Thứ Năm tuần II Mùa Vọng

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 41,13-20Sách Isaia

13 Vì Ta, Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi,
nắm lấy tay hữu ngươi;

chính Ta bảo ngươi: "Đừng sợ, Ta giúp đỡ ngươi."

14 Đừng sợ, hỡi Giacóp là con sâu,

hỡi những kẻ ít ỏi của Israel!

Chính Ta giúp đỡ ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa,

và Đấng chuộc ngươi là Đấng Thánh của Israel.

15 Này Ta đặt ngươi thành chiếc xe đạp lúa mới,

sắc bén, nhiều răng;

ngươi sẽ đạp núi và nghiền nát,

còn đồi, ngươi sẽ biến thành trấu.

16 Ngươi sẽ quạt chúng, gió sẽ cuốn đi,

cơn bão sẽ làm chúng tan tác;

còn ngươi, ngươi sẽ reo mừng trong Đức Chúa,

sẽ tự hào trong Đấng Thánh của Israel.

17 Kẻ nghèo khổ và người túng thiếu tìm nước mà không có,

lưỡi họ khô khốc vì khát.

Ta, Đức Chúa, sẽ đáp lời họ;

Ta, Thiên Chúa của Israel, sẽ không bỏ rơi họ.

18 Ta sẽ mở những dòng sông trên đồi trọc,

và những mạch suối giữa các thung lũng;

Ta sẽ biến hoang địa thành ao hồ,

và đất khô cằn thành nguồn nước.

19 Ta sẽ trồng trong hoang địa cây bá hương, cây keo,

cây sim và cây ô-liu;

Ta sẽ đặt trong thảo nguyên cây bách,

cây tống và cây hoàng dương cùng với nhau.

20 Để họ cùng thấy và cùng biết,

cùng để ý và cùng hiểu rằng:

chính tay Đức Chúa đã làm điều này,

Đấng Thánh của Israel đã tạo dựng nó.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 144,1.9.10-11.12-13ab

1 Bài ca ngợi, của Đavít. Lạy Thiên Chúa là Đức Vua của con, con xin tôn vinh Ngài, và chúc tụng danh Ngài đến muôn đời.
9 Đức Chúa tốt lành với muôn loài, và lòng xót thương của Người trải rộng trên mọi việc Người làm.

10 Lạy Đức Chúa, mọi việc Ngài làm đều tạ ơn Ngài, và những người trung tín của Ngài đều chúc tụng Ngài.

11 Họ nói lên vinh quang của vương quốc Ngài, họ kể ra sức mạnh của Ngài.

12 Để cho con cái loài người biết những việc dũng mãnh của Người, và vinh quang rực rỡ của vương quốc Người.

13 Vương quốc Ngài là vương quốc muôn đời, quyền cai trị của Ngài qua mọi thế hệ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Is 45,8

8 Hỡi trời, hãy làm mưa từ trên cao,
các tầng mây hãy đổ công chính xuống;

đất hãy mở ra, và cứu độ hãy nảy mầm,

công chính cùng nhau đâm chồi;

Ta, Đức Chúa, đã tạo ra điều ấy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 11,11-15Tin Mừng theo Mátthêu

11 Tôi bảo thật anh em: trong số những người do phụ nữ sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả; vậy mà người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
12 Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến nay, Nước Trời phải chịu bạo lực, và những kẻ dùng bạo lực chiếm đoạt nó.

13 Vì tất cả các ngôn sứ và Luật đều đã nói tiên tri cho đến thời ông Gioan;

14 và nếu anh em muốn chấp nhận, thì chính ông là Êlia, người phải đến.

15 Ai có tai thì nghe."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: "Đừng sợ, Ta giúp đỡ ngươi"

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa nắm tay những người nhỏ bé và nói: "Đừng sợ". Người cũng làm nước chảy giữa hoang địa. Trong Nước Trời, ngay người nhỏ nhất cũng được đặt trong ân sủng lớn lao.

Suy niệm. Isaia gọi dân là "con sâu", "những kẻ ít ỏi của Israel", một cách gọi thẳng thắn về sự nhỏ bé của họ. Nhưng chính với họ, Thiên Chúa nói liền ba lần giọng ấm áp: "Đừng sợ", "Ta giúp đỡ ngươi", và Người "nắm lấy tay hữu ngươi". Đấng chuộc họ là Đấng Thánh của Israel. Rồi lời hứa chuyển sang những người nghèo khổ, khát khô: "Ta, Đức Chúa, sẽ đáp lời họ; ... sẽ không bỏ rơi họ." Hoang địa trở thành ao hồ, đất khô thành nguồn nước, và cây cối mọc lên nơi trước kia chỉ có sa mạc. Mục đích được nói rõ: để mọi người "cùng thấy và cùng biết" rằng chính tay Đức Chúa đã làm điều này.

Tin Mừng nói về ông Gioan Tẩy Giả: trong số những người do phụ nữ sinh ra, chưa có ai cao trọng hơn ông. Vậy mà "người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông." Câu ấy cho thấy lòng thương của Thiên Chúa vượt ngoài thước đo của ta: ta không được đo bằng công trạng của mình, mà bằng ân sủng của Nước Trời. Đức Giêsu còn nói Gioan chính là Êlia, người phải đến, "nếu anh em muốn chấp nhận". Việc nhận ra ấy cần một đôi tai biết nghe: "Ai có tai thì nghe."

Mùa Vọng chuẩn bị đón Chúa, và sự chuẩn bị tốt nhất có thể bắt đầu từ việc để Chúa nắm tay ta ngay trong sự nhỏ bé của mình. Ta không phải mạnh mới được đón Chúa; ta chỉ cần cho phép Người giúp đỡ.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, Đấng Thánh của Israel, xin nắm lấy tay chúng con khi chúng con sợ hãi và thấy mình nhỏ bé. Xin cho chúng con có đôi tai biết nghe và đôi mắt biết nhận ra việc Chúa làm quanh mình. Amen.

Bài đọc những ngày tới