Thứ Năm, 14/08/2025 · 21/6 nhuận ÂL

Thứ Năm tuần 19 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Mácximilianô Kônbê, linh mục, tử đạo)

Mùa Thường Niên · màu ĐỏLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Mácximilianô Kônbê, linh mục, tử đạo

Thánh Mácximilianô Kônbê (1894–1941) là linh mục dòng Phanxicô Viện tu người Ba Lan. Ngài hết lòng cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, lập "thành của Đức Mẹ" Niepokalanów gần Vácsava và đi truyền giáo tại Nhật Bản. Trong trại tập trung Auschwitz, ngài tự nguyện chết thay cho một người cha gia đình bị kết án; ngài được Đức Gioan Phaolô II phong thánh năm 1982.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · vaticannews.va · vi.wikipedia.org

Bài đọc I

Gs 3,7-10a.11.13-17Sách Giôsuê

7 Đức Chúa phán với ông Giôsuê: "Hôm nay, Ta sẽ bắt đầu làm cho ngươi nên lớn lao trước mắt toàn thể Israel, để họ biết rằng Ta ở với ngươi như Ta đã ở với Môsê.
8 Còn ngươi, hãy truyền cho các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước rằng: Khi các ông đến mép nước sông Giođan, các ông hãy đứng lại trong sông Giođan."

9 Ông Giôsuê nói với con cái Israel: "Hãy lại gần đây và nghe lời Đức Chúa là Thiên Chúa của các ngươi."

10 Ông Giôsuê nói: "Do điều này các ngươi sẽ biết rằng có Thiên Chúa hằng sống ở giữa các ngươi.

11 Này, Hòm Bia Giao Ước của Chúa Tể toàn cõi đất sẽ đi trước các ngươi qua sông Giođan.

13 Và khi bàn chân các tư tế khiêng Hòm của Đức Chúa, Chúa Tể toàn cõi đất, vừa đặt xuống nước sông Giođan, thì nước sông Giođan sẽ bị cắt đứt: nước từ trên đổ xuống sẽ dừng lại thành một khối."

14 Khi dân rời lều trại để qua sông Giođan, và các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước đi trước dân,

15 và khi những người khiêng Hòm đến sông Giođan, chân các tư tế khiêng Hòm vừa nhúng vào mép nước — mà sông Giođan thì tràn ngập mọi bờ suốt mùa gặt —

16 thì nước từ trên đổ xuống dừng lại, dựng lên thành một khối, rất xa, tại Ađam, thành ở bên Xarơtan; còn nước chảy xuống biển Araba, tức Biển Muối, thì chảy hết và bị cắt đứt; và dân qua sông đối diện Giêrikhô.

17 Các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa đứng vững trên đất khô giữa sông Giođan; và toàn thể Israel qua trên đất khô, cho đến khi cả dân đã qua xong sông Giođan.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 113,1-2.3-4.5-6

1 Khi Israel ra khỏi Ai Cập,
nhà Giacóp ra khỏi một dân nói tiếng lạ,

2 thì Giuđa trở thành nơi thánh của Người,

Israel thành lãnh địa của Người.

3 Biển thấy và bỏ chạy;

sông Giođan quay ngược lại.

4 Núi non nhảy múa như chiên đực,

đồi cồn như chiên con.

5 Hỡi biển, ngươi làm sao mà bỏ chạy?

Hỡi sông Giođan, sao ngươi quay ngược lại?

6 Hỡi núi non, sao các ngươi nhảy múa như chiên đực?

Hỡi đồi cồn, sao như chiên con?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 118,135

135 Xin cho nhan Ngài chiếu sáng trên tôi tớ Ngài,
và dạy cho con các quy định của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 18,21-19,1Tin Mừng theo Mátthêu

21 Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi: "Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Đến bảy lần chăng?"
22 Đức Giêsu đáp: "Tôi không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

23 Vì thế, Nước Trời ví như chuyện một ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ của mình.

24 Khi vua bắt đầu tính, người ta điệu đến một người mắc nợ mười ngàn yến.

25 Vì anh ta không có gì để trả, nên chủ ra lệnh bán anh ta, cùng với vợ con và tất cả tài sản anh có, để trả nợ.

26 Người đầy tớ phủ phục lạy vua và nói: 'Xin hãy khoan hồng cho tôi, tôi sẽ trả lại ông tất cả.'

27 Vua chạnh lòng thương, cho anh ta đi và tha luôn món nợ.

28 Ra khỏi đó, người đầy tớ ấy gặp một người bạn đồng liêu nợ anh một trăm đồng bạc; anh túm lấy, bóp cổ mà nói: 'Trả nợ cho tao!'

29 Người bạn phủ phục xuống van xin: 'Xin khoan hồng cho tôi, tôi sẽ trả anh.'

30 Nhưng anh ta không chịu, cứ tống người ấy vào tù cho đến khi trả hết nợ.

31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các bạn đồng liêu rất buồn phiền, họ đến kể lại cho chủ tất cả những gì đã xảy ra.

32 Bấy giờ chủ gọi anh ta đến và nói: 'Đồ đầy tớ độc ác, ta đã tha hết cho ngươi món nợ ấy, vì ngươi đã van xin ta;

33 thế ngươi không phải thương xót bạn đồng liêu của ngươi, như chính ta đã thương xót ngươi sao?'

34 Rồi vua nổi giận, trao anh ta cho các tên tra tấn cho đến khi trả hết nợ.

35 Cha tôi ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như vậy, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

19,1 Khi Đức Giêsu nói xong những lời ấy, Người rời Galilê và đến miền biên giới Giuđê, bên kia sông Giođan.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bước chân đặt xuống nước và món nợ được tha

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Dân Israel qua sông Giođan khi các tư tế bước chân xuống nước: Thiên Chúa mở đường cho người dám bước theo lời Người. Tin Mừng đặt ra một món nợ lớn được tha, để ta cũng biết tha cho nhau.

Suy niệm. Sông Giođan "tràn ngập mọi bờ suốt mùa gặt", tức là đúng lúc khó nhất để băng qua. Lời của Chúa là: các tư tế khiêng Hòm Bia hãy đi tới mép nước và đứng lại. Phép lạ chỉ xảy ra khi "chân các tư tế vừa nhúng vào mép nước". Chúa không dẹp nước trước rồi mới bảo đi; Người mời họ bước đi trong tin tưởng, rồi nước mới dừng. Có những lần ta chờ mọi sự rõ ràng mới chịu bước, trong khi lời Chúa mời ta bước trước. Điều ông Giôsuê nói: "Do điều này các ngươi sẽ biết rằng có Thiên Chúa hằng sống ở giữa các ngươi." Thánh vịnh nhắc lại bằng hình ảnh vui tươi: sông Giođan quay ngược lại, núi nhảy múa như chiên con.

Tin Mừng cho thấy phía bên kia của ơn tha thứ. Người đầy tớ nợ mười ngàn yến, số nợ không bao giờ trả nổi, và vua "chạnh lòng thương" mà tha hết. Nhưng ra khỏi đó, anh ta bóp cổ bạn mình vì một trăm đồng bạc, rồi tống người ấy vào tù. Vua gọi anh lại: "Thế ngươi không phải thương xót bạn đồng liêu của ngươi, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Câu hỏi ấy hướng về chúng ta: ta đã được tha nhiều hơn mình tưởng. Tha thứ không phải là cố gắng mạnh mẽ của ta, mà là đáp lại ơn đã nhận.

Phêrô hỏi tha mấy lần. Đức Giêsu trả lời "bảy mươi lần bảy" rồi kể dụ ngôn để giải thích rằng ta tha vì mình đã được tha.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm bước đi theo lời Chúa, dù dòng nước còn tràn. Và vì Chúa đã tha cho chúng con rất nhiều, xin giúp chúng con hết lòng tha thứ cho anh chị em mình. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Mácximilianô Kônbê, linh mục, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

Kn 3,1-9Sách Khôn ngoan

3,1 Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và cực hình sẽ không chạm tới họ.
2 Trước mắt kẻ dại dột, họ tưởng như đã chết; và cuộc ra đi của họ bị coi là một tai hoạ,

3 việc họ lìa bỏ chúng ta bị coi là sự tan nát; nhưng họ đang ở trong bình an.

4 Vì dẫu trước mặt người đời họ có bị trừng phạt, niềm hy vọng của họ vẫn đầy tràn bất tử;

5 chỉ chịu sửa phạt chút ít, họ sẽ được ban ơn lớn lao, bởi Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người.

6 Như vàng trong lò luyện, Người đã thử họ, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

7 Đến ngày Người viếng thăm, họ sẽ chiếu sáng, và chạy đi chạy lại như tia lửa giữa đám rơm khô.

8 Họ sẽ xét xử các dân tộc, cai quản muôn nước, và Chúa của họ sẽ ngự trị muôn đời.

9 Những ai tin cậy nơi Người sẽ hiểu biết chân lý, những ai trung tín trong tình yêu sẽ ở lại với Người; vì ân sủng và lòng thương xót dành cho các thánh của Người, và Người chăm sóc những kẻ Người đã chọn.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Hoặc

1 Ga 3,14-18Thư 1 Gioan

14 Phần chúng ta, chúng ta biết rằng mình đã từ cái chết bước sang sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Ai không yêu thương thì ở lại trong cái chết.
15 Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân, và anh em biết rằng không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong mình.

16 Căn cứ vào điều này, chúng ta đã biết tình yêu: chính Người đã hiến mạng sống mình vì chúng ta; và chúng ta cũng phải hiến mạng sống mình vì anh em.

17 Nhưng nếu ai có của cải thế gian, thấy anh em mình thiếu thốn mà đóng lòng thương xót lại không giúp, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?

18 Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói hay đầu lưỡi, nhưng bằng việc làm và trong sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 115,10-11.12-13.16ac-17

Đ. Thật quý giá trước mắt Đức Chúa là cái chết của những người trung tín với Người.(Tv 115,15)

10 Con tin, nên con nói:
"Con đã khốn khổ vô cùng."

11 Con đã nói trong lúc hoảng hốt:

"Mọi người đều dối trá."

12 Con sẽ lấy gì đáp lại Đức Chúa,

vì mọi ơn Người đã làm cho con?

13 Con sẽ nâng chén cứu độ,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

16ac Lạy Đức Chúa, quả thật con là tôi tớ của Ngài, con là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài;

Ngài đã cởi xiềng xích cho con.

17 Con sẽ dâng lên Ngài lễ tạ ơn,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 12,25

25 Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó; còn ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,12-16Tin Mừng theo Gioan

12 Đây là điều răn của tôi: anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em.
13 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.

14 Anh em là bạn hữu của tôi, nếu anh em làm những điều tôi truyền cho anh em.

15 Tôi không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; nhưng tôi gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì tôi đã nghe nơi Cha tôi, tôi đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em, và đã đặt anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, để bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh tôi, Người sẽ ban cho anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới