Thứ Tư, 23/07/2031 · 5/6 ÂL

Thứ Tư tuần 16 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Bighitta, nữ tu (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Có thể mừng hôm nay · Lễ nhớ tùy ý

Thánh Bighitta, nữ tu

Thánh Bighitta (khoảng 1303–1373) là vị thánh nổi tiếng nhất của các nước Bắc Âu, con gái một quan tòa giàu có và đạo đức ở Thụy Điển. Bà kết hôn và sinh tám người con, trong đó có thánh Catarina Vadstena. Sau khi chồng qua đời, bà dấn thân vào đời sống cầu nguyện, được nhiều ơn thị kiến, và thành lập dòng Đấng Cứu Thế (Bridgettine). Bà sống những năm cuối đời tại Rôma, kêu gọi Đức Giáo hoàng trở về từ Avignon. Bà là một trong sáu vị thánh quan thầy của châu Âu.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Xh 16,1-5.9-15Sách Xuất hành

1 Họ nhổ trại từ Elim; cả cộng đoàn con cái Israel đến sa mạc Xin, nằm giữa Elim và Sinai, vào ngày mười lăm tháng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi đất Ai Cập.
2 Cả cộng đoàn con cái Israel kêu trách ông Môsê và ông Aharon trong sa mạc.

3 Con cái Israel nói với các ông: "Phải chi chúng tôi đã chết bởi tay Đức Chúa trong đất Ai Cập, khi chúng tôi ngồi bên nồi thịt và ăn bánh no nê! Vì các ông đã đưa chúng tôi ra sa mạc này để làm cho cả đoàn người này chết đói."

4 Đức Chúa phán với ông Môsê: "Này Ta sẽ làm mưa bánh từ trời xuống cho các ngươi; dân sẽ ra ngoài và mỗi ngày nhặt phần của ngày ấy, để Ta thử xem chúng có bước đi theo luật của Ta hay không.

5 Đến ngày thứ sáu, họ sẽ chuẩn bị số mang về, và số ấy sẽ gấp đôi số họ nhặt mỗi ngày."

9 Ông Môsê nói với ông Aharon: "Hãy nói với cả cộng đoàn con cái Israel: Hãy đến gần trước mặt Đức Chúa, vì Người đã nghe những lời kêu trách của các ngươi."

10 Khi ông Aharon nói với cả cộng đoàn con cái Israel, họ quay về phía sa mạc, và kìa, vinh quang của Đức Chúa hiện ra trong đám mây.

11 Đức Chúa phán với ông Môsê rằng:

12 "Ta đã nghe lời kêu trách của con cái Israel. Hãy nói với chúng: Lúc chiều tà, các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng ra, các ngươi sẽ no bánh; và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi."

13 Đến chiều, chim cút bay lên và phủ kín trại; sáng ra, có một lớp sương phủ quanh trại.

14 Lớp sương ấy bốc lên, và này, trên mặt sa mạc có một vật nhỏ li ti, như vảy, nhỏ như sương muối trên đất.

15 Con cái Israel nhìn thấy và nói với nhau: "Man hu", vì họ không biết đó là gì. Ông Môsê nói với họ: "Đó là bánh Đức Chúa đã ban cho các ngươi làm của ăn."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 77,18-19.23-24.25-26.27-28

Đ. Ban cho họ lúa của trời.(Tv 77,24b)

18 Họ thử thách Thiên Chúa trong lòng họ, khi đòi thức ăn cho cơn thèm của mình.
19 Họ nói nghịch cùng Thiên Chúa, họ bảo: "Thiên Chúa có thể dọn bàn tiệc trong sa mạc chăng?"

23 Người truyền cho các tầng mây trên cao, và mở các cửa trời ra.

24 Người cho manna mưa xuống trên họ để họ ăn, và ban cho họ lúa của trời.

25 Con người đã ăn bánh của những bậc hùng mạnh; Người gửi lương thực cho họ no nê.

26 Người làm cho gió đông dấy lên trên trời, và dùng sức mạnh của Người dẫn gió nam đi.

27 Người làm mưa xuống trên họ thịt nhiều như bụi đất, và chim có cánh nhiều như cát biển.

28 Người làm cho chúng rơi giữa trại của họ, chung quanh các lều của họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 13,1-9Tin Mừng theo Mátthêu

1 Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển.
2 Đám đông chung quanh Người đông đến nỗi Người phải xuống thuyền ngồi, còn tất cả đám đông thì đứng trên bãi.

3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Này, người gieo giống ra đi gieo giống.

4 Khi anh ta gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.

5 Có hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ ít đất; nó mọc ngay vì lớp đất không sâu,

6 nhưng khi mặt trời lên, nó bị nắng thiêu và vì không có rễ nên khô héo.

7 Có hạt rơi vào bụi gai; gai mọc lên làm nó chết nghẹt.

8 Có hạt rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả: hạt thì gấp trăm, hạt thì gấp sáu mươi, hạt thì gấp ba mươi.

9 Ai có tai thì nghe."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bánh từ trời và hạt giống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa nghe tiếng kêu trách của dân và ban bánh mỗi ngày. Hạt giống Lời Chúa cũng được gieo rộng rãi, và đất tốt là tấm lòng biết đón nhận.

Suy niệm. Mới một tháng rưỡi sau khi ra khỏi Ai Cập, dân đã kêu trách trong sa mạc: phải chi chết ở Ai Cập, "bên nồi thịt", còn hơn chết đói ở đây. Ta thấy lòng người dễ quên ơn cứu độ khi bụng đói. Nhưng Đức Chúa không bỏ họ: "Ta đã nghe lời kêu trách của con cái Israel." Chiều có chim cút, sáng có bánh. Cái vật nhỏ li ti như sương muối khiến dân hỏi "Man hu" vì không biết đó là gì, và Môsê giải thích: "Đó là bánh Đức Chúa đã ban cho các ngươi làm của ăn." Họ được dạy nhặt phần của mỗi ngày, tức là tập sống nhờ ơn Chúa từng ngày, không tích trữ lo âu.

Tin Mừng nói về người gieo giống: hạt rơi bên vệ đường, trên sỏi đá, giữa bụi gai, và trên đất tốt "sinh hoa kết quả, hạt thì gấp trăm, hạt thì gấp sáu mươi, hạt thì gấp ba mươi". Người gieo vẫn gieo rộng rãi, không so đo đất nào xứng. Phần còn lại là việc của ta: để Lời có rễ sâu, không bị lo toan làm nghẹt.

Bánh mỗi ngày và Lời mỗi ngày đều là quà. Hôm nay ta nhặt phần của ngày hôm nay chưa, hay vẫn còn lo cho những ngày chưa tới?

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã nghe tiếng than trách của dân Cha và ban bánh nuôi họ. Xin ban cho chúng con lương thực mỗi ngày, và xin làm cho lòng chúng con thành đất tốt để Lời Cha sinh nhiều hoa trái. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Bighitta, nữ tu (tùy chọn)

Bài đọc I

Gl 2,19-20Thư Galát

19 Quả thế, nhờ Luật, tôi đã chết đối với Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô.
20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

Đ. Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc.(Tv 33,2a)

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

4 Hãy cùng con tôn vinh Đức Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy tôn danh Người.

5 Con đã tìm kiếm Đức Chúa, và Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Họ nhìn lên Người và rạng rỡ, mặt họ sẽ không phải hổ thẹn.

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.

8 Thiên sứ của Đức Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Người, và giải thoát họ.

9 Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao; phúc thay người nương náu nơi Người.

10 Hãy kính sợ Đức Chúa, hỡi các thánh của Người,

vì những ai kính sợ Người thì không thiếu thốn gì.

11 Sư tử tơ còn thiếu thốn và đói khát,

nhưng những ai tìm kiếm Đức Chúa thì không thiếu điều tốt lành nào.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,9b.5b

9 Anh em hãy ở lại trong tình yêu của tôi.
5 Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,1-8Tin Mừng theo Gioan

1 "Tôi là cây nho thật, và Cha tôi là người trồng nho.
2 Cành nào ở trong tôi mà không sinh hoa trái thì Người cắt đi; cành nào sinh hoa trái thì Người tỉa cho sạch, để nó sinh nhiều hoa trái hơn.

3 Anh em đã sạch rồi nhờ lời tôi đã nói với anh em.

4 Anh em hãy ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng vậy, nếu không ở lại trong tôi.

5 Tôi là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái, vì tách khỏi tôi, anh em không thể làm được gì.

6 Ai không ở lại trong tôi thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo; người ta nhặt lấy, ném vào lửa, và chúng bị đốt cháy.

7 Nếu anh em ở lại trong tôi và lời tôi ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

8 Điều làm Cha tôi được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới