Thứ Bảy, 21/06/2031 · 2/5 ÂL

Thứ Bảy tuần 11 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria

Ngày thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Hội Thánh kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ: đời sống nội tâm của Đức Maria, những vui mừng và đau khổ, lòng mến Thiên Chúa và tình mẫu tử của Mẹ đối với Chúa Giêsu và mọi người. Lòng sùng kính này được thánh Gioan Eudes cổ võ từ thế kỷ XVII. Năm 1944, Đức Piô XII mở rộng lễ cho toàn Hội Thánh.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

2 Cr 12,1-10Thư 2 Côrintô

1 Cần phải khoe khoang. Điều ấy chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến những thị kiến và những mặc khải của Chúa.
2 Tôi biết một người trong Đức Kitô, cách đây mười bốn năm — còn trong thân xác hay ngoài thân xác, tôi không biết, Thiên Chúa biết — người ấy đã được đưa lên tận tầng trời thứ ba.

3 Và tôi biết người ấy — còn trong thân xác hay không có thân xác, tôi không biết, Thiên Chúa biết —

4 đã được đưa vào thiên đường, và đã nghe những lời khôn tả mà con người không được phép nói ra.

5 Về người như thế, tôi sẽ khoe; còn về chính tôi, tôi sẽ không khoe, trừ ra khoe về những yếu đuối.

6 Vì nếu tôi muốn khoe, tôi sẽ không là kẻ dại dột, bởi tôi nói sự thật; nhưng tôi kiềm chế, kẻo có ai đánh giá tôi vượt quá điều người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe từ tôi,

7 và vì những mặc khải quá lớn lao ấy. Vậy để tôi khỏi kiêu căng, đã có một cái giằm đâm vào thịt tôi, một sứ giả của Satan, để vả mặt tôi, cho tôi khỏi kiêu căng.

8 Về điều ấy, tôi đã ba lần nài xin Chúa cho nó rời khỏi tôi.

9 Nhưng Người đã phán với tôi: "Ơn của tôi đã đủ cho anh, vì sức mạnh được hoàn tất trong sự yếu đuối." Vậy tôi rất vui mừng khoe mình về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở lại trên tôi như lều trú ngụ.

10 Bởi thế, tôi vui lòng chịu yếu đuối, sỉ nhục, thiếu thốn, bách hại và ngặt nghèo vì Đức Kitô; vì khi tôi yếu, chính lúc ấy tôi mạnh.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 33,8-9.10-11.12-13

Đ. Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao.(Tv 33,9a)

8 Thiên sứ của Đức Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Người, và giải thoát họ.
9 Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao; phúc thay người nương náu nơi Người.

10 Hãy kính sợ Đức Chúa, hỡi các thánh của Người,

vì những ai kính sợ Người thì không thiếu thốn gì.

11 Sư tử tơ còn thiếu thốn và đói khát,

nhưng những ai tìm kiếm Đức Chúa thì không thiếu điều tốt lành nào.

12 Hỡi các con, hãy đến nghe tôi, tôi sẽ dạy các con lòng kính sợ Đức Chúa.

13 Ai là người ưa sống và yêu thích những ngày được thấy điều tốt lành?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 8,9

9 Thật vậy, anh em biết ân huệ của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô: Người vốn giàu sang, nhưng vì anh em, Người đã trở nên nghèo khó, để nhờ cảnh nghèo của Người, anh em được trở nên giàu có.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 6,24-34Tin Mừng theo Mátthêu

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ: hoặc sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc sẽ gắn bó với người này mà khinh thường người nọ. Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lại làm tôi Mamôn.
25 Vì thế tôi nói với anh em: đừng lo lắng cho mạng sống mình về chuyện ăn gì, cũng đừng lo cho thân thể mình về chuyện mặc gì. Chẳng phải mạng sống trọng hơn của ăn, và thân thể trọng hơn áo mặc sao?

26 Hãy nhìn xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu trữ vào kho, vậy mà Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, vẫn nuôi chúng. Anh em chẳng quý giá hơn chúng sao?

27 Vậy có ai trong anh em lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một khuỷu tay?

28 Còn về áo mặc, sao anh em lại lo lắng? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, cũng không kéo sợi.

29 Vậy mà tôi nói với anh em: ngay cả vua Salômôn, trong tất cả vinh quang của mình, cũng không mặc đẹp bằng một đóa hoa ấy.

30 Nếu cỏ ngoài đồng, nay còn đó mai đã bị quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, thì huống chi anh em, hỡi những kẻ kém tin!

31 Vậy anh em đừng lo lắng mà nói: 'Chúng ta sẽ ăn gì?' hay: 'Chúng ta sẽ uống gì?' hay: 'Chúng ta sẽ mặc gì?'

32 Vì tất cả những điều đó, dân ngoại vẫn đi tìm; mà Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, biết anh em cần tất cả những điều ấy.

33 Trước hết, anh em hãy tìm kiếm Nước và đức công chính của Người, còn tất cả những điều ấy sẽ được thêm cho anh em.

34 Vậy đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho nó; mỗi ngày đã đủ khổ rồi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ơn Chúa đã đủ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phaolô cầu xin cho cái giằm trong thịt được cất đi, và nghe một câu trả lời khác điều ông xin: "Ơn của tôi đã đủ cho anh, vì sức mạnh được hoàn tất trong sự yếu đuối." Đức Giêsu, ở Tin Mừng, mời ta thôi lo lắng vì Cha biết ta cần gì.

Suy niệm. Phaolô kể một kinh nghiệm thiêng liêng cao: được đưa lên tầng trời thứ ba, nghe những lời "khôn tả". Nhưng ông nói về nó cách thận trọng, ở ngôi thứ ba, như người ngần ngại khoe. Ngay sau đó là điều ông thật sự muốn nói: một "cái giằm" đâm vào thịt, để ông không kiêu căng. Bản văn không nói đó là gì; ta không nên đoán. Điều ta biết là ông đã "ba lần nài xin" và không được đáp ứng theo cách ông mong.

Câu trả lời của Chúa rất ngắn, và đổi hẳn cách ông nhìn yếu đuối: nó không còn là điều phải giấu hay cất đi, mà là chỗ sức mạnh của Đức Kitô "ở lại như lều trú ngụ". Không phải Phaolô mạnh lên rồi mới phục vụ; chính khi nhận mình yếu, ông để cho Chúa làm việc. "Vì khi tôi yếu, chính lúc ấy tôi mạnh."

Tin Mừng nói với những người đang lo âu theo cách rất dịu: nhìn chim trời, ngắm hoa huệ. Đức Giêsu không bảo ta thôi làm việc, mà bảo ta thôi để nỗi lo cai quản mình. "Mỗi ngày đã đủ khổ rồi" là một lời thật lòng, không tô hồng, kèm theo lời mời: "Trước hết, hãy tìm kiếm Nước và đức công chính của Người."

Hôm nay có thể mang một điều mình đang lo ra trước mặt Chúa, và thử nói với Người: "Ơn Chúa đã đủ cho con."

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy con tin rằng ơn Chúa đã đủ cho con, ngay cả khi lời cầu xin chưa được đáp như con mong. Xin gỡ khỏi lòng con những lo âu thừa, và cho con tìm Nước Chúa trước hết. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria (tùy chọn)

Bài đọc I

Is 61,9-11Sách Isaia

9 Dòng dõi họ sẽ được biết đến giữa các dân,
con cháu họ giữa các nước;

mọi người thấy họ sẽ nhận ra rằng

họ là dòng dõi Đức Chúa đã chúc phúc.

10 Tôi hớn hở vui mừng trong Đức Chúa,

linh hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa của tôi;

vì Người đã mặc cho tôi y phục cứu độ,

khoác cho tôi áo choàng công chính,

như chú rể đội mão hoa,

như cô dâu đeo châu báu.

11 Vì như đất làm nảy mầm,

như vườn làm trổ những gì đã gieo,

thì Chúa là Thiên Chúa cũng sẽ làm cho công chính và lời ca ngợi

nảy sinh trước mặt mọi dân tộc.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd

Câu đáp phỏng theo 1 Sm 2,1a: «Lòng con nức mừng trong Đức Chúa, sừng của con được nâng cao nhờ Đức Chúa.»

1 Bà Khanna cầu nguyện và nói: "Lòng con nức mừng trong Đức Chúa, sừng của con được nâng cao nhờ Đức Chúa; miệng con mở rộng trước kẻ thù con, vì con hân hoan nhờ ơn cứu độ của Ngài.
4 Cung của những người dũng sĩ đã bị bẻ gãy, còn những kẻ vấp ngã thì được thắt lưng bằng sức mạnh.

5 Những kẻ đã no nê phải làm thuê để kiếm bánh, còn những người đói thì không còn đói nữa; người đàn bà son sẻ sinh được bảy con, còn người nhiều con thì héo hon.

6 Đức Chúa làm cho chết và làm cho sống, đưa xuống âm phủ và đưa lên.

7 Đức Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu, hạ xuống và cũng nâng lên.

8 Người nâng kẻ yếu hèn lên khỏi bụi đất, đưa người nghèo túng lên khỏi đống tro, cho họ ngồi với các bậc quyền quý, và ban cho họ ngai vinh quang.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 2,19

19 Còn bà Maria thì ghi nhớ tất cả những lời ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 2,41-51Tin Mừng theo Luca

41 Hằng năm, cha mẹ Người đi Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua.
42 Khi Người lên mười hai tuổi, cha mẹ Người lên đó theo thói quen ngày lễ.

43 Xong những ngày lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết.

44 Tưởng rằng Người ở trong đoàn lữ hành, hai ông bà đi được một ngày đường, rồi tìm Người giữa đám bà con và những người quen biết.

45 Không thấy Người đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe vừa hỏi các ông.

47 Ai nghe Người nói cũng sửng sốt về trí thông minh và những lời đối đáp của Người.

48 Thấy Người, hai ông bà kinh ngạc, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Này, cha con và mẹ đây đã đau khổ đi tìm con."

49 Người nói với hai ông bà: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở nơi thuộc về Cha của con sao?"

50 Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người vừa nói với mình.

51 Rồi Người đi xuống cùng với hai ông bà và về Nadarét, và Người vâng phục các ngài. Còn mẹ Người thì ghi nhớ tất cả những lời ấy trong lòng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới