Bài đọc I
Tb 11,5-17Sách Tôbia5 Bà Anna ngồi ngóng ra đường, trông đứa con mình.
6 Bà nhận ra con đang về, liền nói với cha cậu: "Này con tôi về kia, cùng với người đã đi với nó."
7 Ông Raphaen nói với Tôbia: "Tôi biết chắc là cha cậu sẽ mở mắt ra.
8 Cậu hãy bôi mật cá vào mắt ông; khi bị xót, ông sẽ dụi mắt, và những vảy trắng sẽ bong ra, ông sẽ thấy được cậu."
9 Bà Anna chạy đến ôm cổ con mà nói: "Mẹ đã thấy con rồi, con ơi, từ nay mẹ có chết cũng được." Và cả hai mẹ con cùng khóc.
10 Ông Tôbít đi ra cửa và vấp ngã; người con chạy đến đỡ cha,
11 rồi rắc mật cá vào mắt cha và nói: "Cha hãy can đảm lên!"
12 Khi mắt ông bị xót, ông dụi mắt,
13 và những vảy trắng từ khoé mắt bong ra. Thấy con mình, ông ôm lấy cổ con,
14 khóc và nói: "Lạy Thiên Chúa, chúc tụng Ngài, chúc tụng danh Ngài đến muôn đời, và chúc tụng tất cả các thánh thiên thần của Ngài,
15 vì Ngài đã đánh phạt con, rồi lại thương xót con: này con thấy Tôbia, con của con!" Người con vào nhà, lòng vui mừng, và kể cho cha nghe những việc lớn lao đã xảy đến cho mình ở Mêđi.
16 Ông Tôbít đi ra cửa thành để đón con dâu, vừa đi vừa vui mừng chúc tụng Thiên Chúa.
17 Ông Tôbít tạ ơn Thiên Chúa trước mặt họ, vì Thiên Chúa đã thương xót ông. Khi đến gần Xara, con dâu mình, ông chúc phúc cho cô mà nói: "Chúc con đến bình an, con gái của cha!"
Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.