Thứ Hai, 20/01/2031 · 27/12 ÂL

Thứ Hai tuần 2 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Phabianô, giáo hoàng, tử đạo (màu đỏ); lễ nhớ tùy ý Thánh Xêbáttianô, tử đạo (màu đỏ).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Có thể mừng hôm nay · Lễ nhớ tùy ý

Thánh Phabianô, giáo hoàng, tử đạo

Thánh Phabianô làm Giáo hoàng từ năm 236 đến năm 250. Theo sử gia Êusêbiô, trong cuộc bầu chọn, một chim bồ câu bất ngờ đậu xuống đầu ông, một giáo dân chưa ai nghĩ tới, và mọi người nhận ra đó là sự chọn lựa của Chúa Thánh Thần. Ngài chia thành Rôma thành bảy giáo khu để phó tế lo cho người nghèo, và cho thu thập hồ sơ các vị tử đạo. Ngài chết vì đạo năm 250 trong cuộc bách hại của hoàng đế Đêciô và được an táng trong hầm mộ Calixtô.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Thánh Xêbáttianô, tử đạo

Thánh Xêbáttianô là một vị tử đạo tại Rôma, có lẽ vào thời hoàng đế Điôclêtianô, khoảng cuối thế kỷ III. Ngoài việc ngài chết vì đạo và được an táng trên đường Appia, các chi tiết lịch sử về ngài rất ít. Theo Công vụ tử đạo viết khoảng thế kỷ V, ngài là sĩ quan cận vệ của hoàng đế, bị trói vào cột và bắn tên, được chữa lành rồi lại đến gặp hoàng đế để can ngăn và bị đánh chết. Thánh Ambrôsiô cho biết ngài quê ở Milan và đã được tôn kính tại đó từ rất sớm.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Dt 5,1-10Thư Do thái

1 Quả thế, mọi thượng tế được chọn từ giữa loài người đều được đặt lên để lo những việc liên hệ đến Thiên Chúa vì lợi ích của loài người, ngõ hầu dâng lễ vật và hy lễ đền tội.
2 Vị ấy có thể ôn hoà với những kẻ không biết và lầm lạc, vì chính vị ấy cũng mang lấy yếu đuối.

3 Vì yếu đuối ấy, vị ấy phải dâng hy lễ đền tội, cho dân thế nào thì cho chính mình cũng thế.

4 Không ai tự mình chiếm lấy vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông Aharon.

5 Cũng vậy, Đức Kitô đã không tự tôn mình lên làm thượng tế, nhưng là Đấng đã phán với Người: "Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con";

6 như ở chỗ khác Người cũng nói: "Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm trật Melkisêđê."

7 Trong những ngày còn sống đời phàm nhân, Người đã dâng lời cầu nguyện và nài xin, với tiếng kêu lớn và nước mắt, lên Đấng có quyền cứu Người khỏi chết, và Người đã được nhậm lời vì lòng kính sợ.

8 Dù là Con, Người đã học vâng phục qua những điều Người đã chịu.

9 Và khi đã đạt tới sự hoàn hảo, Người trở nên nguyên nhân của ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai vâng phục Người.

10 Người được Thiên Chúa tuyên xưng là thượng tế theo phẩm trật Melkisêđê.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 109,1.2.3.4

Đ. Ngươi là tư tế đến muôn đời, theo phẩm trật Melkisêđê.(Tv 109,4b)

1 Sấm ngôn của Đức Chúa với chúa thượng của tôi:
"Hãy ngồi bên hữu Ta,

cho đến khi Ta đặt kẻ thù của ngươi làm bệ dưới chân ngươi."

2 Đức Chúa sẽ sai từ Sion cây trượng quyền lực của ngươi:

hãy cai trị giữa các kẻ thù của ngươi!

3 Dân ngươi là những người tự nguyện vào ngày ngươi ra quân,

trong những vẻ huy hoàng thánh thiện;

từ lòng rạng đông, ngươi có sương của tuổi thanh xuân ngươi.

4 Đức Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc:

"Ngươi là tư tế đến muôn đời, theo phẩm trật Melkisêđê."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Dt 4,12

12 Quả thế, lời của Thiên Chúa là lời sống động và hiệu lực, sắc bén hơn cả thanh gươm hai lưỡi; xuyên thấu đến chỗ phân chia hồn và thần khí, khớp xương và tuỷ, và có khả năng xét đoán các ý tưởng và tư tưởng của lòng người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 2,18-22Tin Mừng theo Máccô

18 Các môn đệ ông Gioan và những người Pharisêu đang ăn chay. Có người đến nói với Người: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ những người Pharisêu ăn chay, còn các môn đệ của Thầy thì không ăn chay?"
19 Đức Giêsu nói với họ: "Những người dự tiệc cưới có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ sao? Bao lâu họ còn có chàng rể ở với mình, họ không thể ăn chay.

20 Nhưng sẽ đến những ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, và bấy giờ, trong ngày ấy, họ sẽ ăn chay.

21 Không ai lấy miếng vải mới chưa giặt vá vào áo cũ; nếu không, miếng vá, tức cái mới, sẽ kéo bứt khỏi cái cũ, và chỗ rách thành tệ hơn.

22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu không, rượu sẽ làm bục bầu, và rượu mất, bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Vị thượng tế học vâng phục

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu là vị thượng tế không tự tôn mình, nhưng được Chúa Cha gọi; Người đã "học vâng phục" qua đau khổ. Với Người, mọi điều mới đều cần một "bầu mới".

Suy niệm. Thư gửi tín hữu Do Thái mô tả vị thượng tế như người được chọn giữa loài người, "ôn hoà với những kẻ không biết và lầm lạc, vì chính vị ấy cũng mang lấy yếu đuối" (Dt 5,2). Không ai "tự mình chiếm lấy vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi" (Dt 5,4). Đức Giêsu cũng thế: Người "đã không tự tôn mình lên" (Dt 5,5).

Điều làm ta xúc động là câu: "Trong những ngày còn sống đời phàm nhân, Người đã dâng lời cầu nguyện và nài xin, với tiếng kêu lớn và nước mắt" (Dt 5,7). Rồi: "Dù là Con, Người đã học vâng phục qua những điều Người đã chịu" (Dt 5,8). Vâng phục không phải là cam chịu, mà là con đường đưa tới sự hoàn hảo và đem lại ơn cứu độ cho mọi người.

Trong Tin Mừng, người ta hỏi vì sao môn đệ Đức Giêsu không ăn chay. Người trả lời bằng hình ảnh tiệc cưới: khi chàng rể còn đó, không ai ăn chay; sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, và khi ấy họ sẽ ăn chay (Mc 2,19-20). Rồi Người nói: "Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ… rượu mới thì phải đổ vào bầu mới" (Mc 2,22). Sự hiện diện của Người là điều mới mẻ, đòi một tấm lòng dễ uốn nắn. Ta có thể tự hỏi: có thói quen tôn giáo nào của tôi đã thành "bầu cũ", không còn chịu nổi sức sống của Tin Mừng?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã học vâng phục qua những điều đã chịu, xin dạy chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa. Xin đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con đón nhận niềm vui Tin Mừng. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Phabianô, giáo hoàng, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Pr 5,1-4Thư 1 Phêrô

1 Vậy tôi khuyên các kỳ mục ở giữa anh em, tôi là người đồng kỳ mục, là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô, và cũng là người chung phần vinh quang sắp được tỏ hiện:
2 hãy chăn dắt đàn chiên của Thiên Chúa ở giữa anh em, coi sóc không vì miễn cưỡng nhưng tự nguyện theo ý Thiên Chúa, không vì lợi lộc đáng hổ thẹn nhưng với lòng nhiệt tình,

3 cũng không như kẻ thống trị trên những phần được giao cho mình, nhưng trở nên gương mẫu cho đàn chiên.

4 Và khi vị Mục Tử Trưởng xuất hiện, anh em sẽ nhận được triều thiên vinh quang không hề phai tàn.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 39,2.4ab.7-8a.8b-9.10

Câu đáp phỏng theo Tv 39,8a.9a: «Bấy giờ tôi nói: Này tôi xin đến; lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài.»

2 Tôi đã hết lòng trông đợi Đức Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

4ab Người đặt vào miệng tôi bài ca mới,

lời ca ngợi Thiên Chúa chúng ta.

7 Tế phẩm và lễ vật, Ngài không ưa;

nhưng tai tôi, Ngài đã khoét sẵn cho tôi;

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Ngài không đòi.

8 Bấy giờ tôi nói: "Này tôi xin đến;

trong cuộn sách có ghi về tôi.

9 Lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài,

và Luật của Ngài ở trong cõi lòng tôi."

10 Tôi đã loan báo đức công chính giữa đại hội;

này tôi không ngậm môi, lạy Đức Chúa,

chính Ngài biết rõ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,14

14 Chính tôi là mục tử nhân lành; tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 21,15-17Tin Mừng theo Gioan

15 Khi các ông đã ăn xong, Đức Giêsu nói với ông Simon Phêrô: "Simon, con ông Gioan, anh có yêu tôi hơn những người này không?" Ông đáp: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa." Người nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của tôi."
16 Người lại nói với ông lần thứ hai: "Simon, con ông Gioan, anh có yêu tôi không?" Ông đáp: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa." Người nói với ông: "Hãy chăn dắt chiên của tôi."

17 Người nói với ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, anh có mến tôi không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi ông đến lần thứ ba: "Anh có mến tôi không?" Ông nói với Người: "Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con mến Chúa." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên của tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Xêbáttianô, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Pr 3,14-17Thư 1 Phêrô

14 Nhưng nếu anh em có phải chịu khổ vì sự công chính, thì anh em có phúc. Còn nỗi sợ của họ, anh em đừng sợ, cũng đừng xao xuyến;
15 hãy tôn Đức Kitô làm Chúa trong lòng anh em, và luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em,

16 nhưng hãy làm với sự hiền hoà và kính trọng, giữ lương tâm ngay thẳng, để những kẻ vu khống cách sống tốt lành của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ nói xấu anh em.

17 Vì nếu đó là ý muốn của Thiên Chúa, thì chịu khổ vì làm điều lành còn hơn chịu khổ vì làm điều dữ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9

Đ. Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.(Tv 33,5b)

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

4 Hãy cùng con tôn vinh Đức Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy tôn danh Người.

5 Con đã tìm kiếm Đức Chúa, và Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Họ nhìn lên Người và rạng rỡ, mặt họ sẽ không phải hổ thẹn.

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.

8 Thiên sứ của Đức Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Người, và giải thoát họ.

9 Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao; phúc thay người nương náu nơi Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Gc 1,12

12 Phúc thay người chịu đựng thử thách, vì khi đã được chuẩn nhận, người ấy sẽ lãnh triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa cho những ai yêu mến Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 10,28-33Tin Mừng theo Mátthêu

28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn; đúng hơn, hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.
29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất mà Cha anh em lại không biết.

30 Cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm hết rồi.

31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn nhiều con chim sẻ.

32 Ai tuyên xưng tôi trước mặt người ta, thì tôi cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha tôi, Đấng ngự trên trời.

33 Còn ai chối bỏ tôi trước mặt người ta, thì tôi cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha tôi, Đấng ngự trên trời."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới