Thứ Tư, 31/07/2030 · 2/7 ÂL

Thứ Tư tuần 17 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Inhaxiô Lôiôla, linh mục)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Inhaxiô Lôiôla, linh mục

Thánh Inhaxiô (1491–1556) là một hiệp sĩ xứ Basque (Tây Ban Nha). Năm 1521, ngài bị thương nặng ở chân khi giữ thành Pamplona; trong thời gian dưỡng bệnh, đọc sách về cuộc đời Chúa Kitô và các thánh, ngài hoán cải. Ngài viết cuốn "Linh thao", cùng các bạn lập Dòng Tên và làm bề trên tổng quyền đầu tiên. Ngài qua đời tại Rôma ngày 31 tháng 7 năm 1556.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Bài đọc I

Gr 15,10.16-21Sách Giêrêmia

10 Khốn cho tôi, mẹ ơi, sao mẹ đã sinh ra tôi, một người bị cả xứ cãi vã tranh chấp! Tôi không cho ai vay, cũng chẳng ai vay của tôi, thế mà ai ai cũng nguyền rủa tôi.
16 Lời Ngài vừa tìm thấy, con đã nuốt lấy; lời Ngài trở nên niềm hoan hỷ và nỗi vui mừng trong lòng con; vì danh Ngài đã được gọi trên con, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

17 Con không ngồi trong hội những kẻ vui đùa mà hân hoan; vì bàn tay Ngài, con ngồi một mình, vì Ngài đã làm cho con đầy phẫn nộ.

18 Sao nỗi đau của con kéo dài mãi, vết thương của con nặng không chữa được, chẳng chịu lành? Chẳng lẽ Ngài đối với con thành như dòng suối lừa dối, như nước không đáng tin?

19 Vì thế, Đức Chúa phán thế này: "Nếu ngươi trở lại, Ta sẽ đưa ngươi trở lại, ngươi sẽ đứng trước mặt Ta; nếu ngươi biết tách điều quý giá khỏi điều hèn kém, ngươi sẽ như miệng của Ta. Chính chúng sẽ trở lại với ngươi, còn ngươi, ngươi không được trở lại với chúng.

20 Ta sẽ đặt ngươi làm bức tường đồng kiên cố đối với dân này; chúng sẽ đánh nhau với ngươi nhưng không thắng nổi ngươi, vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi và giải thoát ngươi — sấm ngôn của Đức Chúa.

21 Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay những kẻ dữ, và chuộc ngươi khỏi bàn tay những kẻ hung bạo."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 58,2-3.4-5ab.10-11.17.18

Đ. Ngài đã là thành luỹ cho con, là nơi nương náu trong ngày con bị khốn quẫn.(Tv 58,17d)

2 Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi quân thù, xin che chở con khỏi những kẻ nổi dậy chống con.
3 Xin cứu con khỏi những kẻ làm điều gian ác, xin giải thoát con khỏi những kẻ đổ máu.

4 Vì này chúng rình rập mạng sống con, những kẻ hung dữ tụ lại chống con; lạy Đức Chúa, không phải vì con phản nghịch, cũng chẳng phải vì con có tội.

5ab Con không có lỗi gì, vậy mà chúng chạy đến dàn trận;

10 Sức mạnh của chúng, con hướng về Ngài mà canh chừng; vì Thiên Chúa là thành luỹ của con.

11 Thiên Chúa của tình thương con sẽ đến đón con; Thiên Chúa cho con nhìn thấy kết cục của những kẻ rình rập con.

17 Phần con, con sẽ ca hát sức mạnh của Ngài, sáng sáng sẽ reo mừng tình thương của Ngài; vì Ngài đã là thành luỹ cho con, là nơi nương náu trong ngày con bị khốn quẫn.

18 Lạy Sức mạnh của con, con sẽ đàn ca Ngài; vì Thiên Chúa là thành luỹ của con, là Thiên Chúa của tình thương con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,15b

15 Nhưng tôi gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì tôi đã nghe nơi Cha tôi, tôi đã cho anh em biết.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 13,44-46Tin Mừng theo Mátthêu

44 "Nước Trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm thấy thì chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 Nước Trời còn giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.

46 Tìm được một viên ngọc quý giá, ông đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Kho báu đáng bán hết

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa đau khổ, Giêrêmia vẫn thưa: "Lời Ngài vừa tìm thấy, con đã nuốt lấy; lời Ngài trở nên niềm hoan hỷ." Đức Giêsu ví Nước Trời như kho báu, như viên ngọc quý, đáng để bán tất cả mà mua.

Suy niệm. Giêrêmia là ngôn sứ của nước mắt. Ông than: "Khốn cho tôi, mẹ ơi, sao mẹ đã sinh ra tôi?" Ông bị cả xứ chống đối, phải ngồi một mình. Ông còn dám nói với Thiên Chúa những lời rất thật: "Chẳng lẽ Ngài đối với con thành như dòng suối lừa dối?" Thiên Chúa không trách ông vì những lời ấy, nhưng hứa: "Ta ở với ngươi để cứu ngươi." Và ngay giữa nỗi đau, Giêrêmia vẫn nhớ niềm vui đầu tiên: Lời Chúa đã là "niềm hoan hỷ và nỗi vui mừng trong lòng con".

Trong Tin Mừng, hai dụ ngôn ngắn nói cùng một điều. Người tìm thấy kho báu trong ruộng "vui mừng đi bán tất cả những gì mình có" để mua thửa ruộng ấy. Thương gia tìm được viên ngọc quý cũng bán hết để mua. Họ không tiếc, vì điều tìm được quý hơn tất cả.

Theo Chúa có khi đau khổ như Giêrêmia. Nhưng ai đã một lần nếm được niềm vui của Lời Chúa, thì hiểu vì sao người ta có thể bán hết để giữ kho báu ấy.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm thấy niềm vui trong Lời Chúa, kể cả giữa đau khổ. Xin cho chúng con nhận ra Nước Trời là kho báu quý nhất, và vui lòng từ bỏ những gì ngăn cản chúng con đến với Chúa. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Inhaxiô Lôiôla, linh mục (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Cr 10,31-11,1Thư 1 Côrintô

31 Vậy, dù anh em ăn, dù anh em uống, hay làm bất cứ điều gì, thì hãy làm tất cả vì vinh quang của Thiên Chúa.
32 Đừng trở nên gương xấu cho người Do Thái, cho người Hy Lạp, và cho Hội Thánh của Thiên Chúa,

33 như chính tôi cũng cố gắng làm vừa lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều lợi cho riêng tôi, nhưng điều lợi cho nhiều người, để họ được cứu độ.

11,1 Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

Đ. Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc.(Tv 33,2a)

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

4 Hãy cùng con tôn vinh Đức Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy tôn danh Người.

5 Con đã tìm kiếm Đức Chúa, và Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Họ nhìn lên Người và rạng rỡ, mặt họ sẽ không phải hổ thẹn.

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.

8 Thiên sứ của Đức Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Người, và giải thoát họ.

9 Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao; phúc thay người nương náu nơi Người.

10 Hãy kính sợ Đức Chúa, hỡi các thánh của Người,

vì những ai kính sợ Người thì không thiếu thốn gì.

11 Sư tử tơ còn thiếu thốn và đói khát,

nhưng những ai tìm kiếm Đức Chúa thì không thiếu điều tốt lành nào.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 14,25-33Tin Mừng theo Luca

25 Có đám đông cùng đi với Người; Người quay lại và nói với họ:
26 "Nếu ai đến với tôi mà không ghét cha mình, mẹ mình, vợ, con, anh em, chị em, và cả mạng sống của mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

27 Ai không vác thập giá của mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 Quả vậy, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước hết lại không ngồi tính phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?

29 Kẻo khi đã đặt nền mà không đủ sức làm xong, tất cả những người thấy sẽ bắt đầu chế nhạo anh,

30 mà nói rằng: Người này đã bắt đầu xây mà không đủ sức làm xong.

31 Hay có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước hết lại không ngồi bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với kẻ kéo hai vạn quân đến đánh mình không?

32 Nếu không thể, thì khi vua kia còn ở xa, vua này đã sai sứ đến xin điều kiện hoà bình.

33 Cũng vậy, bất cứ ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới