Thứ Ba, 16/07/2030 · 16/6 ÂL

Thứ Ba tuần 15 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Đức Mẹ núi Catminh (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Có thể mừng hôm nay · Lễ nhớ tùy ý

Đức Mẹ núi Catminh

Những tu sĩ dòng Cát Minh đầu tiên là các ẩn sĩ sống trên núi Cát Minh ở Đất Thánh vào cuối thế kỷ XII; giữa các am thất, họ xây một nguyện đường dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh được dòng thiết lập vào cuối thế kỷ XIV để tạ ơn Đức Mẹ đã che chở dòng. Ngày 16 tháng 7 được chọn vì, theo truyền thống dòng, vào ngày ấy năm 1251 Đức Mẹ đã ban áo Đức Bà cho thánh Simon Stock. Lễ này được mừng trong toàn Hội Thánh từ năm 1726.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Is 7,1-9Sách Isaia

1 Vào thời vua Akhát, con ông Giôtham, cháu ông Ôdia, làm vua Giuđa, vua Aram là Rơxin cùng Pơkắc, con ông Rơmalia, vua Israel, kéo lên Giêrusalem để đánh thành, nhưng không đánh nổi.
2 Người ta báo cho nhà Đavít rằng: "Aram đã đóng quân bên Ephraim." Lòng vua và lòng dân người rúng động, như cây rừng rung rinh trước gió.

3 Đức Chúa phán với ông Isaia: "Ngươi cùng con ngươi là Sơ-ar Giasúp, hãy ra đón vua Akhát, nơi đầu cống dẫn nước của hồ trên, trên đường đi đến cánh đồng thợ giặt.

4 Ngươi sẽ nói với vua: Hãy giữ mình và bình tĩnh; đừng sợ, và lòng ngươi đừng yếu đuối, trước hai khúc củi cháy dở đang nghi ngút khói này, trước cơn giận nóng bỏng của Rơxin, của Aram và của con ông Rơmalia.

5 Vì Aram đã bàn mưu ác hại ngươi, cùng với Ephraim và con ông Rơmalia, mà rằng:

6 Ta hãy kéo lên đánh Giuđa, làm cho nó khiếp sợ, chọc thủng nó cho ta, rồi lập con ông Tabên làm vua giữa nó.

7 Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Điều ấy sẽ không đứng vững, cũng sẽ không xảy ra.

8 Vì đầu của Aram là Đamát, và đầu của Đamát là Rơxin; còn sáu mươi lăm năm nữa, Ephraim sẽ tan nát, không còn là một dân;

9 và đầu của Ephraim là Samaria, và đầu của Samaria là con ông Rơmalia. Nếu các ngươi không tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 47,2-3a.3b-4.5-6.7-8

Đ. Thiên Chúa làm cho nó vững bền đến muôn đời.(Tv 47,9d)

2 Đức Chúa thật cao cả và rất đáng ngợi khen,
trong thành của Thiên Chúa chúng ta, trên núi thánh của Người.

3 Đẹp thay cảnh trí, niềm vui của cả đất,

núi Sion, nơi cực bắc, thành của Đại Vương.

4 Thiên Chúa ở trong các cung điện của nó,

đã tỏ mình là chốn nương thân vững chắc.

5 Này, các vua đã họp nhau,

cùng nhau tiến lên.

6 Chính họ vừa thấy, liền sửng sốt,

hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy.

7 Run rẩy chiếm lấy họ ngay tại đó,

quặn đau như người đàn bà sinh nở.

8 Bằng ngọn gió đông, Ngài đập tan các tàu thuyền Tácsis.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 11,20-24Tin Mừng theo Mátthêu

20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách những thành đã xảy ra nhiều việc quyền năng nhất của Người, vì họ đã không sám hối:
21 "Khốn cho ngươi, hỡi Khôrazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtsaiđa! Vì nếu những việc quyền năng đã làm giữa các ngươi mà được làm ở Tia và Siđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, rắc tro mà sám hối.

22 Nhưng tôi nói với các ngươi: trong ngày phán xét, Tia và Siđôn còn chịu nhẹ hơn các ngươi.

23 Còn ngươi, hỡi Caphácnaum, ngươi há sẽ được nâng lên tận trời sao? Ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ! Vì nếu những việc quyền năng đã làm nơi ngươi mà được làm ở Sôđôma, thì nó đã còn lại cho đến hôm nay.

24 Nhưng tôi nói với các ngươi: trong ngày phán xét, đất Sôđôma còn chịu nhẹ hơn ngươi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nếu các ngươi không tin, thì không đứng vững

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Vua Akhát run sợ trước hai kẻ thù hùng mạnh. Thiên Chúa gửi ngôn sứ đến nói: hãy bình tĩnh, đừng sợ, vì điều ấy sẽ không xảy ra. Điều Người đòi là một lòng tin.

Suy niệm. "Lòng vua và lòng dân người rúng động, như cây rừng rung rinh trước gió." Hai vương quốc liên minh kéo lên đánh Giêrusalem, và nỗi sợ lan khắp triều đình. Đức Chúa sai ông Isaia ra gặp vua, nơi một cống nước ngoài thành, với lời khuyên giản dị: "Hãy giữ mình và bình tĩnh; đừng sợ, và lòng ngươi đừng yếu đuối." Hai kẻ thù đáng sợ trong mắt vua chỉ là "hai khúc củi cháy dở đang nghi ngút khói" trong mắt Chúa.

Ta có thể thấy mình trong vua Akhát: khi khủng hoảng, ta dễ tính toán, lo lắng, tìm chỗ dựa đủ kiểu. Chúa không bảo ta bỏ qua mối nguy; Người mời ta đứng vững trong Người. Câu kết là một lời cảnh tỉnh: "Nếu các ngươi không tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững." Vững vàng không đến từ sự an toàn bên ngoài, mà từ sự tin tưởng.

Tin Mừng (Mt 11,20-24) nói về những thành đã thấy việc quyền năng mà không sám hối: tin không chỉ là thấy, mà là đáp lại. Hôm nay Hội Thánh cũng có thể nhắc đến thánh Catêri Tekakwitha, trinh nữ, trong lễ nhớ tuỳ chọn; ta noi gương các thánh khi để đức tin giữ mình đứng vững trước nỗi sợ.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, khi nỗi sợ làm lòng chúng con rung rinh như cây rừng trước gió, xin giữ chúng con bình tĩnh và vững tin nơi Chúa. Xin cho chúng con đứng vững trong đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý Đức Mẹ núi Catminh (tùy chọn)

Đáp ca

Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

Đ. Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những điều cao cả, và danh Người là thánh.(Lc 1,49)

46 Bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
47 và thần khí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi,

48 vì Người đã đoái nhìn đến phận thấp hèn của nữ tỳ Người; này đây, từ nay muôn thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc.

49 Vì Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những điều cao cả, và danh Người là thánh,

50 lòng thương xót của Người từ thế hệ này sang thế hệ kia dành cho những ai kính sợ Người.

51 Người đã ra tay thực hiện việc mạnh mẽ bằng cánh tay của Người; Người đã làm tan tác những kẻ kiêu căng trong ý nghĩ của lòng chúng.

52 Người đã hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao những kẻ thấp hèn.

53 Kẻ đói, Người đã cho đầy những điều tốt lành; kẻ giàu, Người đã đuổi về tay không.

54 Người đã đỡ lấy Israel, tôi tớ của Người, để nhớ lại lòng thương xót,

55 như Người đã phán với cha ông chúng ta, với Abraham và dòng dõi người, đến muôn đời."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 11,28

28 Nhưng Người nói: "Đúng hơn, phúc thay những người nghe lời Thiên Chúa và giữ lời ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 12,46-50Tin Mừng theo Mátthêu

46 Đang khi Người còn nói với đám đông, này mẹ và anh em Người đứng ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.
47 Có người nói với Người: "Này, mẹ ông và anh em ông đang đứng ngoài, tìm cách nói chuyện với ông."

48 Người đáp lại người đã nói với mình: "Ai là mẹ tôi? Và ai là anh em tôi?"

49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ của mình và nói: "Này là mẹ tôi và anh em tôi.

50 Vì bất cứ ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ở trên trời, người ấy là anh em, là chị em, và là mẹ tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới