Thứ Tư, 12/12/2029 · 8/11 ÂL

Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Đức trinh nữ Maria Goađalupê (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Is 40,25-31Sách Isaia

25 "Vậy các ngươi sánh Ta với ai, để Ta giống như người ấy?" Đấng Thánh phán.
26 Hãy ngước mắt lên cao mà xem: ai đã tạo dựng những vật này?

Chính Đấng đem đạo binh của chúng ra theo từng số,

gọi tên từng vì một;

vì sức mạnh của Người rất lớn, quyền năng Người hùng dũng,

nên không một vì nào vắng mặt.

27 Hỡi Giacóp, sao ngươi nói, hỡi Israel, sao ngươi bảo:

"Đường lối tôi bị giấu khuất khỏi Đức Chúa,

và quyền lợi của tôi bị Thiên Chúa tôi bỏ qua"?

28 Ngươi không biết sao? Ngươi chưa nghe sao?

Đức Chúa là Thiên Chúa muôn đời,

Đấng tạo thành các tận cùng đất.

Người không mỏi, không mệt,

sự thông hiểu của Người không dò thấu được.

29 Người ban sức cho kẻ mỏi mệt,

và tăng thêm sức mạnh cho kẻ hết sức.

30 Thanh niên cũng mỏi mệt, kiệt sức,

trai tráng cũng vấp ngã;

31 nhưng những ai trông đợi Đức Chúa sẽ được đổi mới sức lực,

họ sẽ vươn cánh như đại bàng,

họ chạy mà không mệt,

họ đi mà không kiệt.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 102,1-2.3-4.8.10

Câu đáp: Tv 102,1a

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và tất cả những gì trong con, hãy chúc tụng danh thánh Người.
2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi, và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt, và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương.

10 Người không xử với chúng ta theo tội của chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo lỗi lầm của chúng ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 11,28-30Tin Mừng theo Mátthêu

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn anh em sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi.

30 Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Sức mới cho người mỏi mệt

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không mỏi, không mệt, và Ngài ban sức cho người mỏi mệt. Đức Giêsu mời tất cả những ai vất vả hãy đến với Người để được nghỉ ngơi.

Suy niệm. Dân Israel trong bài Isaia đang nói một câu rất đời thường: "Đường lối tôi bị giấu khuất khỏi Đức Chúa, và quyền lợi của tôi bị Thiên Chúa tôi bỏ qua." Có lẽ ai cũng đã từng nghĩ như vậy trong lúc cực nhọc, rằng Chúa không để ý đến mình. Lời ngôn sứ không cãi lý, chỉ mời ngẩng đầu: "Hãy ngước mắt lên cao mà xem: ai đã tạo dựng những vật này?" Đấng gọi tên từng vì sao cũng biết từng người. Ngài là Thiên Chúa muôn đời, "không mỏi, không mệt", và "ban sức cho kẻ mỏi mệt". Ngay cả thanh niên cũng có lúc kiệt sức, nhưng ai trông đợi Đức Chúa thì được đổi mới sức lực, "vươn cánh như đại bàng... đi mà không kiệt".

Tin Mừng đáp lại cũng bằng một lời mời, lần này từ miệng Đức Giêsu: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Người không hứa gỡ hết gánh; Người mời ta mang lấy ách của Người và học với Người, vì Người "hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Ách của Người êm ái, gánh của Người nhẹ nhàng, vì ta không mang một mình.

Mùa Vọng thường là mùa bận rộn. Hai bài đọc nhắc ta dừng lại một chút để trông đợi. Trông đợi không phải là nhàn rỗi, mà là để Chúa đổi mới sức lực của ta. Hôm nay, ta thử nói với Chúa điều đang làm mình mệt nhất, rồi để Người mang cùng.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, chúng con đến với Chúa với những gánh nặng của mình. Xin cho chúng con được nghỉ ngơi trong Chúa, được đổi mới sức lực, và cùng Chúa mang lấy ách êm ái của tình yêu. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý Đức trinh nữ Maria Goađalupê (tùy chọn)

Bài đọc I

Dcr 2,14-17Sách Dacaria

14 Hãy hò reo và vui mừng, hỡi con gái Sion! Vì này, Ta đến, và Ta sẽ ngự ở giữa ngươi — sấm ngôn của Đức Chúa.
15 Trong ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó với Đức Chúa, và sẽ trở thành dân của Ta; Ta sẽ ngự ở giữa ngươi, và ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã sai tôi đến với ngươi.

16 Đức Chúa sẽ nhận Giuđa làm phần của Người trên đất thánh, và Người sẽ còn chọn Giêrusalem.

17 Hỡi mọi xác phàm, hãy thinh lặng trước nhan Đức Chúa, vì Người đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Hoặc

Kh 11,19a; 12,1-6a.10abSách Khải huyền

11,19 Đền thờ của Thiên Chúa ở trên trời đã mở ra, và hòm giao ước của Người xuất hiện trong đền thờ của Người.
12,1 Một dấu lớn xuất hiện trên trời: một người phụ nữ khoác mặt trời, mặt trăng ở dưới chân, và trên đầu có triều thiên mười hai ngôi sao.

2 Bà đang có thai, và kêu la trong cơn đau, quằn quại vì sắp sinh.

3 Rồi một dấu khác xuất hiện trên trời: này, một con rồng lớn màu đỏ rực, có bảy đầu và mười sừng, và trên các đầu nó có bảy vương miện.

4 Đuôi nó quét một phần ba các vì sao trên trời và quăng xuống đất. Con rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi bà sinh con thì nó nuốt ngay đứa trẻ.

5 Bà sinh một người con trai, một đứa bé nam, Đấng sẽ chăn dắt mọi dân tộc bằng chiếc gậy sắt. Và con của bà được đem lên với Thiên Chúa, đến trước ngai của Người.

6 Còn người phụ nữ thì trốn vào hoang địa, nơi bà có một chỗ do Thiên Chúa chuẩn bị.

10 Tôi nghe một tiếng lớn ở trên trời nói: "Giờ đây đã đến ơn cứu độ, quyền năng và Nước của Thiên Chúa chúng ta, cùng quyền bính của Đức Kitô của Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Gđt 13,18bcde.19

18 "Hỡi con gái, con được Thiên Chúa Tối Cao chúc phúc hơn mọi người phụ nữ trên mặt đất; chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng trời đất, Đấng đã hướng dẫn con đến chỗ gây thương tích nơi đầu của thủ lãnh những kẻ thù của chúng ta.
19 Vì lòng hy vọng của con sẽ không rời khỏi tâm hồn loài người, những người luôn nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa cho đến muôn đời."

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Tin Mừng

Lc 1,26-38Tin Mừng theo Luca

26 Vào tháng thứ sáu, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành miền Galilê, tên là Nadarét,
27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít; trinh nữ ấy tên là Maria.

28 Sứ thần vào nhà bà và nói: "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà."

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như thế nghĩa là gì.

30 Sứ thần liền nói với bà: "Maria, đừng sợ, vì bà đã được ân sủng nơi Thiên Chúa.

31 Này bà sẽ thụ thai trong lòng và sinh một con trai, rồi đặt tên cho Người là Giêsu.

32 Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao; Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người.

33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ không bao giờ tàn."

34 Bà Maria nói với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến người nam?"

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, người con sinh ra sẽ được gọi là Đấng thánh, là Con Thiên Chúa.

36 Này bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuổi già cũng đã cưu mang một con trai; bà vốn bị gọi là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng.

37 Vì đối với Thiên Chúa, không có lời nào là không thể thực hiện."

38 Bà Maria nói: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần." Rồi sứ thần rời khỏi bà.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Lc 1,39-47Sách Luca

39 Trong những ngày ấy, bà Maria đứng dậy, vội vã đi đến miền núi, tới một thành của Giuđa,
40 vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét.

41 Và xảy ra rằng, khi bà Êlisabét nghe lời chào của bà Maria, thì thai nhi nhảy lên trong lòng bà, và bà Êlisabét được đầy Thánh Thần,

42 rồi kêu lớn tiếng và nói: "Em được chúc phúc giữa các người nữ, và hoa trái lòng em được chúc phúc.

43 Bởi đâu tôi được điều này, là mẹ của Chúa tôi đến với tôi?

44 Vì này, khi tiếng chào của em vừa vào tai tôi, thì thai nhi trong lòng tôi đã nhảy lên vì hân hoan.

45 Phúc thay người đã tin rằng những điều Chúa nói với mình sẽ được hoàn tất."

46 Bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,

47 và thần khí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới