Thứ Bảy, 17/11/2029 · 12/10 ÂL

Thứ Bảy tuần 32 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh nữ Êlisabet nước Hunggari)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh nữ Êlisabet nước Hunggari

Thánh Êlisabét (1207–1231) là công chúa Hungari, lấy chồng là lãnh chúa xứ Thuringia (Đức) năm 14 tuổi và góa chồng năm 20 tuổi. Ngài dùng của hồi môn xây bệnh viện và tự tay phục vụ bệnh nhân, sống nghèo khó vì người nghèo. Ngài qua đời năm 24 tuổi và được phong thánh chỉ bốn năm sau, năm 1235.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Kn 18,14-16; 19,6-9Sách Khôn ngoan

18,14 Khi sự im lặng êm đềm bao trùm muôn sự, và đêm đang ở giữa quãng chạy nhanh của nó,
15 thì Lời toàn năng của Ngài, từ trời, từ ngai vương giả, như chiến binh tàn khốc nhảy vào giữa miền đất bị tiêu diệt,

16 mang theo gươm sắc là mệnh lệnh không giả dối của Ngài; Người đứng lại và làm đầy muôn sự bằng sự chết; Người chạm tới trời mà chân đứng trên đất.

19,6 Vì toàn thể thụ tạo, theo loại riêng của mình, lại được tạo hình mới từ đầu, phục vụ những mệnh lệnh dành riêng cho nó, để con cái Ngài được gìn giữ không bị thương tổn:

7 đám mây che bóng doanh trại; từ nơi trước đó là nước, đất khô trồi lên được nhìn thấy; từ Biển Đỏ, một con đường không vướng ngại; và từ cơn sóng dữ, một cánh đồng xanh cỏ.

8 Cả dân được bàn tay Ngài che chở đã đi qua đó, chiêm ngắm những dấu lạ kỳ diệu.

9 Quả thế, họ được chăn thả như ngựa, nhảy nhót như chiên con, ca ngợi Ngài, lạy Chúa, Đấng đã giải thoát họ.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 104,2-3.36-37.42-43

Câu đáp: Tv 104,5a

2 Hãy hát mừng Người, hãy đàn ca mừng Người,
hãy suy gẫm mọi kỳ công của Người.

3 Hãy tự hào vì danh thánh Người;

lòng những kẻ tìm kiếm Đức Chúa hãy vui mừng.

36 Người đánh hạ mọi con đầu lòng trong xứ họ,

là hoa quả đầu mùa của mọi sức lực họ.

37 Rồi Người đưa họ ra với bạc và vàng,

và trong các chi tộc của Người, không ai vấp ngã.

42 Vì Người nhớ lời thánh của Người,

nhớ đến Abraham, tôi tớ của Người.

43 Người đưa dân Người ra trong hân hoan,

đưa những kẻ Người chọn ra giữa tiếng reo mừng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Tx 2,14

14 Vì mục đích ấy, Người đã kêu gọi anh em qua Tin Mừng của chúng tôi, để anh em đạt được vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 18,1-8Tin Mừng theo Luca

1 Đức Giêsu kể cho các ông một dụ ngôn, nói về việc phải cầu nguyện luôn luôn và không được nản chí.
2 Người nói: "Trong một thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng nể nang người nào.

3 Trong thành ấy có một bà goá; bà năng đến với ông ta mà nói: 'Xin bênh vực tôi chống lại kẻ đối nghịch với tôi.'

4 Trong một thời gian, ông không chịu; nhưng sau đó ông tự nhủ: 'Dù ta không kính sợ Thiên Chúa và chẳng nể nang người nào,

5 thì vì bà goá này cứ quấy rầy ta, ta sẽ bênh vực bà, kẻo bà cứ đến mãi mà làm ta mệt mỏi.'"

6 Rồi Chúa nói: "Anh em hãy nghe vị thẩm phán bất chính ấy nói gì.

7 Vậy Thiên Chúa lại không bênh vực những người được Người tuyển chọn, những kẻ ngày đêm kêu cầu Người, và Người cứ nhẫn nại với họ sao?

8 Tôi nói cho anh em biết: Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Người còn tìm thấy lòng tin trên mặt đất chăng?"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Cầu nguyện luôn luôn, không nản chí

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không như vị thẩm phán bất chính: Người nhớ đến những kẻ kêu cầu Người ngày đêm. Vì thế ta cứ cầu nguyện luôn luôn, không nản chí.

Suy niệm. Bài đọc thứ nhất đưa ta trở lại đêm Vượt Qua, nhìn bằng ánh mắt của một người viết sau này. Trong lúc "sự im lặng êm đềm bao trùm muôn sự, và đêm đang ở giữa quãng chạy nhanh của nó", Lời toàn năng của Thiên Chúa "từ trời, từ ngai vương giả" nhảy xuống như chiến binh, "chạm tới trời mà chân đứng trên đất". Rồi chính thụ tạo được "tạo hình mới từ đầu" để phục vụ dân Chúa: đám mây che bóng doanh trại, đất khô trồi lên giữa nước, Biển Đỏ thành con đường không vướng ngại. Dân "được bàn tay Ngài che chở", "nhảy nhót như chiên con, ca ngợi Ngài, lạy Chúa, Đấng đã giải thoát họ". Tác giả muốn nói rằng Thiên Chúa không vắng mặt trong đêm tối: Người hành động đúng lúc, và những kẻ thuộc về Người được gìn giữ để rồi cất tiếng ngợi khen.

Tin Mừng đưa một dụ ngôn mà chính Luca nói rõ mục đích từ đầu: "phải cầu nguyện luôn luôn và không được nản chí". Một bà goá không quyền thế, không tiền bạc, chỉ có một việc: cứ đến xin. Vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, không nể người nào, nhưng rồi cũng chịu vì bà "cứ quấy rầy". Đức Giêsu lập luận từ cái nhỏ đến cái lớn: nếu một vị thẩm phán bất chính còn chịu bênh vực, thì Thiên Chúa, Đấng nhẫn nại, lại bỏ rơi những kẻ ngày đêm kêu cầu Người sao? Câu cuối đổi hướng: "khi Con Người đến, liệu Người còn tìm thấy lòng tin trên mặt đất chăng?" Điều Chúa tìm không phải là lời cầu hoàn hảo, mà là lòng tin còn bền.

Hôm nay một số nơi nhớ thánh Phanxicô Xaviê Cabrini, trinh nữ. Xin cho ta cũng giữ được sự kiên trì ấy trong cầu nguyện.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, con thường nản lòng khi lời cầu chưa được đáp. Xin cho con kiên trì kêu cầu ngày đêm, tin rằng Chúa nhẫn nại và sẽ bênh vực những kẻ thuộc về Chúa. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh nữ Êlisabet nước Hunggari (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Ga 3,14-18Thư 1 Gioan

14 Phần chúng ta, chúng ta biết rằng mình đã từ cái chết bước sang sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Ai không yêu thương thì ở lại trong cái chết.
15 Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân, và anh em biết rằng không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong mình.

16 Căn cứ vào điều này, chúng ta đã biết tình yêu: chính Người đã hiến mạng sống mình vì chúng ta; và chúng ta cũng phải hiến mạng sống mình vì anh em.

17 Nhưng nếu ai có của cải thế gian, thấy anh em mình thiếu thốn mà đóng lòng thương xót lại không giúp, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?

18 Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói hay đầu lưỡi, nhưng bằng việc làm và trong sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

4 Hãy cùng con tôn vinh Đức Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy tôn danh Người.

5 Con đã tìm kiếm Đức Chúa, và Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Họ nhìn lên Người và rạng rỡ, mặt họ sẽ không phải hổ thẹn.

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.

8 Thiên sứ của Đức Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Người, và giải thoát họ.

9 Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao; phúc thay người nương náu nơi Người.

10 Hỡi các thánh của Đức Chúa, hãy kính sợ Người, vì những ai kính sợ Người thì không thiếu thốn gì.

11 Sư tử tơ còn túng thiếu và đói khát, nhưng những ai tìm kiếm Đức Chúa thì không thiếu điều tốt lành nào.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,27-38Tin Mừng theo Luca

27 "Nhưng tôi nói với anh em là những người đang nghe: hãy yêu kẻ thù của anh em, hãy làm điều tốt cho những kẻ ghét anh em,
28 hãy chúc lành cho những kẻ nguyền rủa anh em, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

29 Ai tát anh má này, hãy đưa cả má kia; ai lấy áo choàng của anh, thì đừng ngăn họ lấy cả áo trong.

30 Ai xin anh, hãy cho; ai lấy của cải của anh, thì đừng đòi lại.

31 Anh em muốn người ta làm cho mình thế nào, thì cũng hãy làm cho họ như vậy.

32 Nếu anh em yêu những người yêu mình, thì anh em được ơn nghĩa gì? Vì ngay cả những kẻ tội lỗi cũng yêu những người yêu họ.

33 Và nếu anh em làm ơn cho những người làm ơn cho mình, thì anh em được ơn nghĩa gì? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng làm như vậy.

34 Và nếu anh em cho vay những người mà anh em hy vọng nhận lại được, thì anh em được ơn nghĩa gì? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay để nhận lại bằng ngần ấy.

35 Nhưng anh em hãy yêu kẻ thù của anh em, hãy làm điều tốt, và hãy cho vay mà đừng trông đợi nhận lại gì; như thế phần thưởng của anh em sẽ lớn, và anh em sẽ là con của Đấng Tối Cao, vì chính Người nhân hậu với những kẻ vô ơn và gian ác.

36 Anh em hãy xót thương, như Cha của anh em xót thương.

37 Đừng xét xử, thì anh em sẽ không bị xét xử; đừng lên án, thì anh em sẽ không bị lên án; hãy tha thứ, thì anh em sẽ được tha thứ.

38 Hãy cho, thì anh em sẽ được cho: người ta sẽ đổ vào lòng anh em một đấu tốt, đã nén, đã lắc, đầy tràn; vì anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới