Thứ Hai, 17/09/2029 · 10/8 ÂL

Thứ Hai tuần 24 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Rôbetô Belaminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (màu trắng); lễ nhớ tùy ý Thánh nữ Hildegard thành Bingen, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Tm 2,1-8Thư 1 Timôthê

1 Vậy trước hết, tôi khuyên: hãy dâng lời nài xin, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn cho tất cả mọi người,
2 cho các vua chúa và tất cả những người có quyền cao, để chúng ta được sống một đời yên tĩnh, thanh bình, trong mọi lòng đạo đức và nghiêm trang.

3 Điều đó là tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta,

4 Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và đạt tới sự nhận biết chân lý.

5 Vì chỉ có một Thiên Chúa, và cũng chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, là một con người, Đức Kitô Giêsu,

6 Đấng đã tự hiến làm giá chuộc cho mọi người; đó là lời chứng vào đúng thời đã định.

7 Vì lời chứng ấy, tôi đã được đặt làm người rao giảng và tông đồ, tôi nói thật, tôi không nói dối, làm thầy dạy các dân ngoại trong đức tin và chân lý.

8 Vậy tôi muốn rằng ở mọi nơi, những người đàn ông hãy cầu nguyện, giơ lên đôi tay thánh thiện, không giận hờn, không tranh luận.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 27,2.7.8-9

2 Xin nghe tiếng con nài van khi con kêu cầu Ngài,
khi con giơ tay lên về phía cung thánh của Ngài.

7 Đức Chúa là sức mạnh và là khiên thuẫn của con;

lòng con đã tin cậy nơi Người, và con đã được giúp đỡ.

Lòng con nhảy mừng, và con sẽ dùng bài ca mà tạ ơn Người.

8 Đức Chúa là sức mạnh của họ,

và là thành luỹ cứu độ cho đấng được Người xức dầu.

9 Xin cứu độ dân của Ngài và chúc phúc cho gia nghiệp của Ngài;

xin chăn dắt và bồng ẵm họ đến muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 3,16

16 Quả thế, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con ấy thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 7,1-10Tin Mừng theo Luca

1 Khi đã nói xong mọi lời của Người cho dân nghe, Đức Giêsu vào Caphácnaum.
2 Có một viên đại đội trưởng kia có người đầy tớ được ông quý mến, đang đau nặng, sắp chết.

3 Nghe nói về Đức Giêsu, ông sai mấy kỳ mục Do Thái đến xin Người đến cứu người đầy tớ của ông.

4 Họ đến gặp Đức Giêsu, tha thiết nài xin Người rằng: "Ông ấy đáng để Ngài làm ơn này cho,

5 vì ông yêu mến dân tộc chúng ta, và chính ông đã xây hội đường cho chúng ta."

6 Đức Giêsu cùng đi với họ. Người còn cách nhà không xa, thì viên đại đội trưởng sai bạn bè đến thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin đừng nhọc công, vì tôi không xứng đáng để Chúa vào dưới mái nhà tôi.

7 Vì thế, tôi cũng không dám coi mình đáng đến với Chúa; nhưng xin Chúa phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ được lành.

8 Quả thế, tôi cũng là người ở dưới quyền, có lính dưới quyền tôi; tôi bảo người này: 'Đi!' thì nó đi; bảo người khác: 'Đến!' thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: 'Làm việc này!' thì nó làm."

9 Nghe những lời ấy, Đức Giêsu lấy làm ngạc nhiên về ông, rồi quay lại nói với đám đông đi theo Người: "Tôi nói cho các ông biết: ngay cả trong Israel, tôi cũng chưa tìm thấy một niềm tin lớn như thế."

10 Những người được sai đi trở về nhà, thì thấy người đầy tớ đã khoẻ mạnh.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Cầu nguyện cho tất cả mọi người, và đức tin của viên đại đội trưởng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ, nên lời cầu nguyện của ta cũng phải mở rộng cho tất cả. Viên đại đội trưởng trong Tin Mừng cho thấy một đức tin khiêm tốn và tin cậy, đến mức làm Đức Giêsu ngạc nhiên.

Suy niệm. Phaolô dặn Timôthê trước hết hãy dâng lời nài xin, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn "cho tất cả mọi người", kể cả các vua chúa và những người có quyền cao. Lý do là Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, "muốn cho mọi người được cứu độ và đạt tới sự nhận biết chân lý". Chỉ có một Thiên Chúa và một Đấng trung gian là Đức Kitô Giêsu, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc cho mọi người. Lời cầu nguyện của cộng đoàn vì thế không bị khép lại trong vòng quen thuộc của mình: nó mang theo ước muốn cứu độ của chính Thiên Chúa. Ông còn mong những người cầu nguyện giơ tay thánh thiện, "không giận hờn, không tranh luận".

Trong Tin Mừng, một viên đại đội trưởng có người đầy tớ đau nặng. Ông sai người đến xin giúp, và khi Đức Giêsu đã đến gần, ông nhắn: "Lạy Chúa, xin đừng nhọc công, vì tôi không xứng đáng để Chúa vào dưới mái nhà tôi ... nhưng xin Chúa phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ được lành." Ông biết thế nào là quyền được vâng phục, nên tin lời Người đủ sức. Đức Giêsu "lấy làm ngạc nhiên" và nói chưa gặp niềm tin lớn như thế ngay cả trong Israel. Người đầy tớ được khoẻ mạnh.

Hai bài đọc cùng mở ra một tấm lòng rộng: ông đại đội trưởng không sống chỉ cho mình mà còn lo cho một người đầy tớ; Phaolô khuyên cầu cho tất cả. Hôm nay là lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh; ta xin cho mình biết tin tưởng nơi Lời Chúa và biết mang người khác đến với Chúa trong lời cầu nguyện.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ, xin mở rộng lòng chúng con để cầu nguyện cho tất cả, kể cả những người chúng con khó thương. Xin cho chúng con có đức tin khiêm tốn của viên đại đội trưởng, biết tin vào lời Chúa phán. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Rôbetô Belaminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (tùy chọn)

Bài đọc I

Kn 7,7-10.15-16Sách Khôn ngoan

7,7 Vì thế tôi đã cầu nguyện, và sự thông minh đã được ban cho tôi; tôi đã kêu cầu, và thần khí khôn ngoan đã đến với tôi.
8 Tôi đã chuộng nàng hơn vương trượng và ngai vàng, và coi của cải chẳng là gì so với nàng.

9 Tôi cũng không đem ví nàng với đá quý vô giá, vì mọi vàng bạc trước mặt nàng chỉ như chút cát, và bạc sẽ bị kể như bùn đất trước nàng.

10 Tôi đã yêu nàng hơn cả sức khoẻ và sắc đẹp, và đã chọn có nàng thay cho ánh sáng, vì ánh rạng toả ra từ nàng không bao giờ ngủ yên.

15 Xin Thiên Chúa ban cho tôi nói được đúng như ý muốn và suy nghĩ cho xứng với những ơn đã nhận, vì chính Người là Đấng hướng dẫn sự khôn ngoan và sửa dạy những người khôn ngoan.

16 Quả thế, trong tay Người có cả chúng ta lẫn lời nói của chúng ta, cả mọi sự thông minh lẫn tài nghệ làm việc.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 18,8.9.10.11

8 Luật của Đức Chúa thật hoàn hảo, bổ sức cho tâm hồn; chứng ước của Đức Chúa là chân thật, làm cho kẻ đơn sơ nên khôn ngoan.
9 Huấn lệnh của Đức Chúa là chính trực, làm cho lòng người vui mừng; điều răn của Đức Chúa trong sáng, soi cho mắt được sáng tỏ.

10 Lòng kính sợ Đức Chúa thì thanh sạch, tồn tại muôn đời; các phán quyết của Đức Chúa là chân thật, tất cả đều công chính.

11 Chúng đáng quý hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn mật, hơn cả mật ong nhỏ giọt từ tàng ong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,63c.68c

63 Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.
68 Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 7,21-29Tin Mừng theo Mátthêu

21 "Không phải bất cứ ai thưa với tôi: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!' là sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ người thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, mới được vào.
22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ nói với tôi: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng con đã chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép mầu sao?'

23 Bấy giờ tôi sẽ tuyên bố với họ: 'Ta chẳng hề biết các ngươi; hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui đi cho khuất mắt ta.'

24 Vậy ai nghe những lời này của tôi và đem ra thực hành, thì sẽ giống như người khôn xây nhà mình trên đá.

25 Mưa sa, nước đổ, gió thổi và ập vào nhà ấy, nhưng nhà không sập, vì đã được xây trên đá.

26 Còn ai nghe những lời này của tôi mà không đem ra thực hành, thì sẽ giống như người dại xây nhà mình trên cát.

27 Mưa sa, nước đổ, gió thổi và va vào nhà ấy, nhà liền sập, và sự sụp đổ của nó thật lớn lao."

28 Khi Đức Giêsu nói xong những lời này, các đám đông kinh ngạc về lời giảng dạy của Người,

29 vì Người giảng dạy họ như một người có quyền năng, chứ không như các kinh sư của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh nữ Hildegard thành Bingen, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh (tùy chọn)

Đáp ca

Tv 44,11-12.14-15.16-17

11 Hỡi ái nữ, hãy nghe, hãy nhìn và lắng tai;
hãy quên dân của con và nhà của cha con.

12 Nhà vua sẽ say mê vẻ đẹp của con,

vì chính vua là chúa của con; hãy sấp mình trước vua.

14 Con gái nhà vua tràn đầy vinh quang ở trong cung;

xiêm y nàng đính những ô vàng.

15 Nàng được dẫn đến với nhà vua trong y phục thêu dệt;

các trinh nữ theo sau nàng, những bạn gái của nàng, được đưa đến với nàng.

16 Họ được dẫn đi trong hân hoan và vui mừng,

họ tiến vào cung điện nhà vua.

17 Thay cho cha ông của vua sẽ có các con của vua;

vua sẽ đặt họ làm thủ lãnh trên khắp cõi đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,8

8 Phúc thay những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 25,1-13Tin Mừng theo Mátthêu

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chàng rể.
2 Trong số ấy, năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan.

3 Các cô khờ dại cầm đèn của mình mà không mang theo dầu;

4 còn các cô khôn ngoan thì mang dầu trong bình cùng với đèn của mình.

5 Chàng rể chậm đến, nên tất cả đều ngủ gật và thiếp đi.

6 Đến nửa đêm có tiếng kêu: 'Kìa chàng rể! Hãy ra đón chàng!'

7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy thức dậy và sửa soạn đèn của mình.

8 Các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan: 'Xin chia cho chúng tôi một ít dầu của các chị, vì đèn của chúng tôi sắp tắt.'

9 Các cô khôn ngoan đáp: 'Chỉ sợ không đủ cho cả chúng tôi lẫn các chị; tốt hơn, các chị hãy đến những người bán mà mua lấy.'

10 Trong lúc họ đi mua thì chàng rể đến; những cô đã sẵn sàng vào cùng chàng dự tiệc cưới, và cửa đã đóng lại.

11 Sau đó, các trinh nữ còn lại cũng đến và nói: 'Thưa ngài, thưa ngài, xin mở cho chúng tôi!'

12 Nhưng chàng đáp: 'Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô.'

13 Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới