Thứ Tư, 19/09/2029 · 12/8 ÂL

Thứ Tư tuần 24 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (màu đỏ).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Tm 3,14-16Thư 1 Timôthê

14 Tôi viết cho anh những điều này, dù hy vọng sẽ sớm đến với anh;
15 nhưng nếu tôi chậm trễ, thì để anh biết phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và nền tảng của chân lý.

16 Quả thật, mầu nhiệm của lòng đạo đức thật cao cả, ai cũng phải công nhận: Đấng đã được tỏ hiện trong thân xác, được Thần Khí xác nhận là công chính, được các thiên thần nhìn thấy, được rao giảng giữa các dân, được thế gian tin nhận, được đưa lên trong vinh quang.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 110,1-2.3-4.5-6

1 Tôi xin hết lòng cảm tạ Đức Chúa, giữa hội đồng những người ngay thẳng và trong cộng đoàn.
2 Những công trình của Đức Chúa thật cao cả, ai yêu thích chúng đều tìm hiểu.

3 Việc Người làm là uy nghi và rực rỡ, và đức công chính của Người tồn tại muôn đời.

4 Người đã làm cho những việc kỳ diệu của Người được ghi nhớ; Đức Chúa là Đấng nhân hậu và giàu lòng thương xót.

5 Người đã ban lương thực cho những ai kính sợ Người; Người nhớ mãi giao ước của Người.

6 Người đã cho dân Người biết sức mạnh của những việc Người làm, khi ban cho họ gia nghiệp của các dân.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,63c.68c

63 Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.
68 Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 7,31-35Tin Mừng theo Luca

31 "Vậy tôi sẽ ví người thuộc thế hệ này với ai, và họ giống ai?
32 Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, gọi nhau mà nói: 'Chúng tôi đã thổi sáo cho các bạn mà các bạn không nhảy múa; chúng tôi đã hát bài ai ca mà các bạn không khóc.'

33 Vì ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, và các ông nói: 'Ông ấy bị quỷ ám.'

34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống, và các ông nói: 'Kìa, một tay ham ăn, nghiện rượu, bạn của người thu thuế và kẻ tội lỗi.'

35 Nhưng Khôn Ngoan đã được chứng minh là công chính bởi tất cả con cái của mình."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Không nhảy múa, không than khóc

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô gọi Hội Thánh là "cột trụ và nền tảng của chân lý", và tuyên xưng mầu nhiệm cao cả: Đức Kitô "đã được tỏ hiện trong thân xác". Đức Giêsu buồn vì một thế hệ không đón nhận ai, dù là Gioan hay chính Người.

Suy niệm. Đoạn thư ngắn hôm nay chứa một bài thánh ca cổ của Hội Thánh sơ khai, tóm lại cả cuộc đời Đức Kitô: tỏ hiện trong thân xác, được Thần Khí xác nhận, được rao giảng giữa muôn dân, được tin nhận trong thế gian, được rước lên trong vinh quang. Đó là "mầu nhiệm của lòng đạo đức", điều Hội Thánh được giao gìn giữ và loan báo.

Nhưng Tin Mừng cho thấy không phải ai cũng muốn đón nhận. Đức Giêsu ví thế hệ ấy như những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, chơi gì cũng không chịu: thổi sáo thì không nhảy, hát ai ca thì không khóc. Ông Gioan khổ hạnh thì bị bảo là "bị quỷ ám"; Đức Giêsu ăn uống với mọi người thì bị gọi là "tay ham ăn, nghiện rượu, bạn của người thu thuế". Khi lòng đã đóng, lý do nào cũng có thể dùng để từ chối.

Có khi ta cũng như thế: tìm lý do để không nghe Lời Chúa, chê người này quá nghiêm, người kia quá dễ dãi. Lời Chúa hôm nay mời ta đừng đóng lòng, nhưng biết nhận ra Thiên Chúa đang đến với ta qua nhiều cách khác nhau.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để đón nhận mầu nhiệm Đức Kitô. Xin đừng để chúng con tìm cớ từ chối Lời Chúa, nhưng biết vui với người vui, khóc với người khóc, và nhận ra Chúa qua mọi cách Chúa đến với chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

Dt 10,32-36Thư Do thái

32 Anh em hãy nhớ lại những ngày trước kia: sau khi được soi sáng, anh em đã kiên trì chịu một cuộc chiến đấu lớn lao với bao đau khổ,
33 một đàng bị phơi ra làm trò cho người đời giữa những lời sỉ nhục và hoạn nạn, đàng khác trở nên bạn đồng hành của những người bị đối xử như thế.

34 Quả thế, anh em đã cảm thương những người bị giam cầm, và đã vui mừng đón nhận việc tài sản mình bị cướp đoạt, vì biết rằng mình có một của cải tốt hơn và bền vững.

35 Vậy anh em đừng vứt bỏ sự mạnh dạn của mình, vì nó có phần thưởng lớn lao.

36 Thật vậy, anh em cần có lòng kiên trì, để sau khi thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, anh em nhận được điều đã hứa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 125,1bc-2ab.2cd-3.4-5.6

1 Khi Đức Chúa đưa Sion hồi hương,
chúng ta như những người nằm mơ.

2 Bấy giờ miệng chúng ta đầy tiếng cười,

và lưỡi chúng ta đầy tiếng reo mừng.

Bấy giờ người ta nói giữa các dân tộc:

"Đức Chúa đã làm cho họ những việc lớn lao!"

3 Đức Chúa đã làm cho chúng ta những việc lớn lao,

chúng ta được vui mừng.

4 Lạy Đức Chúa, xin đưa những người bị lưu đày của chúng con trở về,

như những dòng suối miền Nam.

5 Ai gieo trong nước mắt

sẽ gặt trong tiếng reo mừng.

6 Người ra đi, vừa đi vừa khóc,

mang theo túi hạt giống;

người ấy sẽ trở về trong tiếng reo mừng,

mang theo những bó lúa của mình.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Gc 1,12

12 Phúc thay người chịu đựng thử thách, vì khi đã được chuẩn nhận, người ấy sẽ lãnh triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa cho những ai yêu mến Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 12,24-26Tin Mừng theo Gioan

24 Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.
25 Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó; còn ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.

26 Ai phục vụ tôi thì hãy theo tôi; và tôi ở đâu, người phục vụ tôi cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ tôi thì Chúa Cha sẽ tôn trọng người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới