Thứ Tư, 08/08/2029 · 29/6 ÂL

Thứ Tư tuần 18 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Đaminh, linh mục)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Đaminh, linh mục

Thánh Đaminh (1170–1221) sinh tại Caleruega, xứ Castilla (Tây Ban Nha), làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa Osma. Trong một chuyến đi cùng giám mục của mình, ngài thấy nhu cầu rao giảng chân lý đức tin cho những vùng bị lạc giáo lôi cuốn, và lập Dòng Anh em Giảng thuyết, quen gọi là dòng Đaminh. Theo truyền thống, ngài và các tu sĩ của ngài đã góp phần phổ biến kinh Mân Côi.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Bài đọc I

Ds 13,1-2.25-14,1.26a-29a.34-35Sách Dân số

13,1 Đức Chúa phán với ông Môsê rằng:
2 "Hãy sai người đi thám xứ Canaan, miền đất Ta ban cho con cái Israel; các ngươi sẽ sai mỗi chi tộc của cha ông họ một người, mỗi người đều là một thủ lãnh trong họ."

25 Họ trở về sau khi thám xứ, vào cuối bốn mươi ngày.

26 Họ đi đến gặp ông Môsê, ông Aharon và toàn thể cộng đoàn con cái Israel ở sa mạc Pharan, tại Cađê; họ báo tin cho các ông và toàn thể cộng đoàn, và cho xem hoa quả của xứ ấy.

27 Họ kể lại với ông và nói: "Chúng tôi đã đến xứ mà ông sai chúng tôi đi; quả thật đó là xứ tràn sữa và mật, và đây là hoa quả của nó.

28 Tuy nhiên, dân sống trong xứ thì hùng mạnh, các thành thì kiên cố và rất lớn; hơn nữa, chúng tôi đã thấy ở đó cả con cháu Anác.

29 Dân Amalec sống ở miền Nêghép; người Khết, người Giơbút và người Amôri sống ở miền núi; còn người Canaan sống ven biển và dọc bờ sông Giođan."

30 Ông Calếp làm cho dân lặng đi trước ông Môsê; ông nói: "Chúng ta cứ lên đi và chiếm lấy xứ ấy, vì chúng ta chắc chắn có thể thắng nó."

31 Nhưng những người đã đi lên với ông nói: "Chúng ta không thể tiến lên đánh dân ấy, vì họ mạnh hơn chúng ta."

32 Họ đem ra cho con cái Israel lời xấu về xứ họ đã thám: "Xứ chúng tôi đã đi qua để thám là xứ nuốt chửng cư dân của nó; và tất cả dân chúng tôi thấy trong đó đều là những người khổng lồ.

33 Ở đó chúng tôi đã thấy những người Nêphilim, con cháu Anác, thuộc dòng Nêphilim; trước mắt chúng tôi, chúng tôi như châu chấu, và trước mắt họ cũng vậy."

14,1 Cả cộng đoàn cất tiếng kêu la, và dân khóc suốt đêm ấy.

26 Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon rằng:

27 "Cộng đoàn xấu xa này còn kêu trách Ta đến bao giờ? Ta đã nghe những lời kêu trách mà con cái Israel kêu trách Ta.

28 Hãy nói với họ: Ta hằng sống, Đức Chúa phán, các ngươi đã nói vào tai Ta thế nào thì Ta sẽ làm cho các ngươi như vậy.

29 Xác các ngươi sẽ ngã xuống trong sa mạc này.

34 Theo số ngày các ngươi đã thám xứ, bốn mươi ngày, mỗi ngày tính một năm, các ngươi sẽ mang tội lỗi mình bốn mươi năm, và các ngươi sẽ biết Ta chống lại các ngươi là thế nào.

35 Ta, Đức Chúa, đã phán: chắc chắn Ta sẽ làm điều này cho toàn thể cộng đoàn xấu xa này, những kẻ đã tụ họp chống lại Ta: trong sa mạc này chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết ở đó."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 105,6-7ab.13-14.21-22.23

Câu đáp: Tv 105,4a

6 Chúng con đã phạm tội cùng với cha ông chúng con,
đã làm điều sai trái, đã hành động gian ác.

7 Cha ông chúng con ở Ai Cập

đã không hiểu những kỳ công của Ngài,

đã không nhớ muôn vàn tình thương của Ngài.

13 Chúng vội quên các việc Người làm,

không chờ đợi ý định của Người.

14 Chúng thèm khát tham muốn nơi hoang địa,

và thử thách Thiên Chúa trong chốn vắng vẻ.

21 Chúng quên Thiên Chúa là Đấng cứu chúng,

Đấng đã làm những việc lớn lao ở Ai Cập,

22 những kỳ công trong đất Cham,

những việc đáng kinh sợ bên Biển Sậy.

23 Người đã bảo là sẽ tiêu diệt chúng,

nếu Môsê, người Người đã chọn, không đứng nơi chỗ sập đổ trước nhan Người,

để làm cho cơn thịnh nộ của Người quay đi, khỏi phải huỷ diệt.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 7,16

16 Ai nấy đều sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta", và: "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 15,21-28Tin Mừng theo Mátthêu

21 Đức Giêsu ra khỏi đó và lui về miền Tia và Siđôn.
22 Và này, có một người phụ nữ Canaan từ vùng ấy đi ra, kêu lên: "Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin thương xót tôi! Con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm."

23 Nhưng Người không đáp lại lời nào. Các môn đệ lại gần xin Người: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ kêu theo sau chúng ta."

24 Người đáp: "Tôi chỉ được sai đến với các con chiên lạc của nhà Israel."

25 Bà ấy đến bái lạy Người và nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!"

26 Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con."

27 Bà nói: "Vâng, thưa Ngài, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống."

28 Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật; bà muốn sao thì được vậy." Và ngay giờ ấy, con gái bà được lành.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Từ "châu chấu" đến lòng tin của người phụ nữ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Những người đi thám xứ trở về, và nhiều người nói: "chúng tôi như châu chấu", và cả dân bị sợ hãi làm tê liệt. Còn người phụ nữ Canaan ngoại bang thì không để bị im lặng làm chùn bước, và Đức Giêsu khen lòng tin của bà. Lời Chúa hôm nay đặt cạnh nhau hai kiểu nhìn: nhìn theo nỗi sợ và nhìn theo lòng tin.

Suy niệm. Những người đi thám xứ thấy cùng một vùng đất và cùng một loại quả. Họ nói đó là xứ "tràn sữa và mật", rồi lại thêm: dân thì hùng mạnh, thành thì kiên cố. Ông Calếp muốn tiến lên; những người khác thì sợ, và càng nói càng thổi phồng: "trước mắt chúng tôi, chúng tôi như châu chấu". Họ đánh giá mình qua con mắt của người khác, và quên rằng Đức Chúa là Đấng đã hứa đất ấy. Cả cộng đoàn khóc suốt đêm, và lời Chúa phán nghiêm khắc về hậu quả: họ phải mang tội mình nhiều năm. Thánh vịnh gọi ra căn nguyên: họ "quên Thiên Chúa là Đấng cứu".

Người phụ nữ trong Tin Mừng ở vào thế khác hẳn. Bà là người ngoại, con gái bà bị quỷ ám, và bà bị làm ngơ: "Người không đáp lại lời nào." Rồi bà bị từ chối cả bằng lời nói thẳng. Bà vẫn không bỏ đi, vẫn bái lạy và nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" Bà không cãi, nhưng lấy chính hình ảnh Đức Giêsu dùng mà đáp lại bằng sự khiêm tốn và tin tưởng. Và Đức Giêsu kết luận: "Lòng tin của bà mạnh thật; bà muốn sao thì được vậy."

Chúng ta thường tự thấy mình nhỏ bé như châu chấu. Lời Chúa mời ta nhìn như người phụ nữ ấy: nhỏ bé nhưng bám vào Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng để nỗi sợ làm chúng con quên Chúa. Xin cho chúng con kiên trì kêu xin với lòng tin, như người phụ nữ Canaan, và tin rằng Chúa đoái nghe. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Đaminh, linh mục (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Cr 2,1-10aThư 1 Côrintô

1 Phần tôi, thưa anh em, khi đến với anh em, tôi đã không đến với lời lẽ hoa mỹ hay sự khôn ngoan cao siêu mà loan báo cho anh em lời chứng của Thiên Chúa.
2 Vì tôi đã quyết định không biết gì khác giữa anh em ngoài Đức Giêsu Kitô, và là Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh.

3 Tôi đến với anh em trong yếu đuối, sợ hãi và run rẩy nhiều.

4 Lời nói và việc rao giảng của tôi không dựa vào lời lẽ khôn ngoan thuyết phục, nhưng dựa vào chứng cứ của Thần Khí và quyền năng,

5 để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan của loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa.

6 Chúng tôi vẫn nói lời khôn ngoan giữa những người trưởng thành; nhưng đó không phải là sự khôn ngoan của thời đại này, cũng không phải của những kẻ cầm quyền thời đại này, là những kẻ đang đi đến chỗ tàn lụi.

7 Nhưng chúng tôi nói về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, trong mầu nhiệm, sự khôn ngoan đã bị giấu kín, mà Thiên Chúa đã định trước từ muôn thuở để đưa chúng ta tới vinh quang.

8 Trong những kẻ cầm quyền thời đại này, không ai biết sự khôn ngoan ấy; vì nếu họ biết, thì họ đã không đóng đinh Chúa của vinh quang.

9 Nhưng, như có lời đã chép: "Điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, và lòng người chưa hề nghĩ tới, tất cả những điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người."

10 Vì Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta nhờ Thần Khí;

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10

Câu đáp: Tv 95,13b

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
toàn cõi đất, hãy hát mừng Đức Chúa.

2 Hãy hát mừng Đức Chúa, chúc tụng danh Người,

ngày ngày loan báo ơn cứu độ của Người.

3 Hãy thuật lại vinh quang Người giữa các dân tộc,

và những kỳ công của Người giữa muôn dân.

7 Hỡi các gia tộc của muôn dân, hãy dâng lên Đức Chúa,

hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang và quyền năng.

8 Hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang xứng với danh Người.

10 Hãy nói giữa các dân tộc: Đức Chúa là Vua;

thế giới đã được thiết lập vững chắc, không lay chuyển;

Người xét xử muôn dân cách công minh.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,57-62Tin Mừng theo Luca

57 Đang khi họ đi trên đường, có người kia nói với Người: "Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo Thầy."
58 Đức Giêsu nói với người ấy: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

59 Người nói với một người khác: "Hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Lạy Chúa, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã."

60 Nhưng Người bảo: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn anh, hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa."

61 Còn một người khác nữa nói: "Lạy Chúa, con xin theo Chúa; nhưng xin cho phép con từ biệt người nhà con trước đã."

62 Đức Giêsu bảo người ấy: "Ai đã đặt tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới