Thứ Bảy, 24/03/2029 · 10/2 ÂL

Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Ed 37,21-28Sách Êdêkien

21 Ngươi hãy nói với họ: "Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân mà họ đã đến; Ta sẽ thu họ lại từ khắp nơi và đưa họ về đất của họ.
22 Ta sẽ làm cho họ thành một dân duy nhất trong xứ, trên các núi của Israel; chỉ một vua sẽ làm vua cho tất cả họ; họ sẽ không còn là hai dân, cũng sẽ không còn bị chia thành hai vương quốc nữa.

23 Họ sẽ không còn tự làm ô uế bởi các ngẫu tượng, các thứ ghê tởm và mọi tội phản nghịch của họ; Ta sẽ cứu họ khỏi mọi nơi cư ngụ mà họ đã phạm tội, Ta sẽ thanh tẩy họ; họ sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của họ.

24 Tôi tớ Ta là Đavít sẽ làm vua cai trị họ, và một vị mục tử duy nhất sẽ chăn dắt tất cả họ; họ sẽ bước đi theo các phán quyết của Ta, sẽ giữ các quy tắc của Ta và thực hành các điều ấy.

25 Họ sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tôi tớ Ta là Giacóp, đất mà cha ông các ngươi đã cư ngụ; họ sẽ cư ngụ ở đó, họ, con cái họ và cháu chắt họ, mãi mãi; và Đavít, tôi tớ Ta, sẽ là thủ lãnh của họ muôn đời.

26 Ta sẽ lập với họ một giao ước hoà bình, một giao ước vĩnh cửu sẽ ở với họ; Ta sẽ đặt họ vững vàng, làm cho họ sinh sôi nảy nở, và đặt thánh điện của Ta giữa họ mãi mãi.

27 Nơi ngự của Ta sẽ ở trên họ; Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân của Ta.

28 Các dân sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Đấng thánh hoá Israel, khi thánh điện của Ta ở giữa họ mãi mãi."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Gr 31,10.11-12abcd.13

10 Hỡi các dân, hãy nghe lời Đức Chúa, hãy loan báo nơi các hải đảo xa xăm và nói: "Đấng đã phân tán Israel sẽ quy tụ nó, và gìn giữ nó như người chăn giữ đàn chiên của mình."
11 Vì Đức Chúa đã chuộc Giacóp, đã cứu nó khỏi bàn tay mạnh hơn nó.

12 Họ sẽ đến và reo hò trên đỉnh Sion, và hân hoan đổ về ân huệ của Đức Chúa: lúa mì, rượu mới và dầu, chiên và bò; đời họ sẽ như khu vườn được tưới đẫm, và họ sẽ không còn héo hon nữa.

13 Bấy giờ trinh nữ sẽ vui mừng nhảy múa, thanh niên và người già cùng nhau hoan hỷ; Ta sẽ đổi tang tóc của họ thành niềm vui, Ta sẽ an ủi họ và làm cho họ vui mừng sau cơn sầu muộn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ed 18,31

31 Hãy ném bỏ khỏi các ngươi mọi tội ác các ngươi đã phạm, và hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại muốn chết?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 11,45-56Tin Mừng theo Gioan

45 Bấy giờ, nhiều người Do Thái đã đến với bà Maria và chứng kiến những gì Đức Giêsu làm, đã tin vào Người.
46 Nhưng có mấy người trong họ đi gặp những người Pharisêu và kể lại cho họ những gì Đức Giêsu đã làm.

47 Các thượng tế và người Pharisêu liền triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ.

48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy như thế, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ kéo đến và tước mất của chúng ta cả nơi này lẫn dân tộc."

49 Một người trong họ là ông Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói với họ: "Các ông chẳng biết gì cả,

50 và các ông cũng chẳng cân nhắc rằng: có lợi cho các ông khi một người chết thay cho dân, còn hơn là cả dân tộc bị diệt vong."

51 Điều ấy, ông không tự mình nói ra, nhưng vì là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân tộc,

52 và không chỉ thay cho dân tộc, nhưng còn để quy tụ các con cái Thiên Chúa đang tản mác thành một.

53 Từ ngày ấy, họ quyết định giết Người.

54 Vì thế, Đức Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa, nhưng từ đó Người đi đến miền gần hoang địa, vào một thành gọi là Ephraim, và ở lại đó với các môn đệ.

55 Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần; nhiều người từ miền quê lên Giêrusalem trước lễ Vượt Qua để thanh tẩy mình.

56 Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong Đền Thờ mà nói với nhau: "Các anh nghĩ sao? Chắc ông ấy sẽ không đến dự lễ đâu?"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Quy tụ thành một

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa hứa quy tụ dân bị phân tán thành một dân duy nhất dưới một mục tử; và Tin Mừng cho thấy cái chết của Đức Giêsu sẽ quy tụ "các con cái Thiên Chúa đang tản mác thành một" (Ga 11,52).

Suy niệm. Ngôn sứ Êdêkiên nói với một dân đã bị chia cắt và lưu lạc. Lời Chúa là một chuỗi những lời hứa: đem họ ra khỏi các dân, đưa về đất của họ, làm cho họ "thành một dân duy nhất", không còn bị chia thành hai vương quốc. Đức Chúa sẽ thanh tẩy họ, lập một giao ước hoà bình, và đặt thánh điện của Người ở giữa họ mãi mãi (Ed 37,21-28). Trọng tâm không phải ở đất đai, mà ở chỗ Thiên Chúa ở giữa dân.

Tin Mừng cho thấy một nghịch lý. Các thượng tế và người Pharisêu họp bàn để bảo vệ "nơi này lẫn dân tộc", và quyết định giết Đức Giêsu. Ông Caipha nói rằng có lợi khi một người chết thay cho dân. Thánh Gioan nhận xét rằng ông nói điều ấy mà không biết mình đang nói tiên tri: cái chết ấy sẽ không chỉ cứu một dân tộc, nhưng quy tụ các con cái Thiên Chúa thành một.

Điều con người dùng để loại bỏ lại trở thành cách Thiên Chúa thực hiện lời hứa. Điều này nhắc ta rằng sự hiệp nhất không do khéo léo toan tính mà có, mà là hồng ân từ Thánh Giá. Và nó cũng đặt cho ta một câu hỏi rất gần: trong gia đình, trong giáo xứ, tôi đang góp phần chia rẽ hay quy tụ? Ngay cả khi người ta dò hỏi "Chắc ông ấy sẽ không đến dự lễ đâu?" (Ga 11,56), Đức Giêsu vẫn tiến về lễ Vượt Qua của Người.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Chúa đã hứa quy tụ con cái Chúa thành một. Xin cho chúng con biết gìn giữ hiệp nhất trong gia đình và cộng đoàn, và biết đón nhận ơn cứu độ nơi Thánh Giá Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới