Thứ Năm, 29/03/2029 · 15/2 ÂL

Thứ Năm Tuần Thánh — Thánh lễ Tiệc Ly của Chúa

Tam Nhật Vượt Qua · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Xh 12,1-8.11-14Sách Xuất hành

1 Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon trong đất Ai Cập rằng:
2 "Tháng này sẽ là tháng đứng đầu các tháng đối với các ngươi; nó là tháng thứ nhất trong năm.

3 Hãy nói với toàn thể cộng đoàn Israel rằng: Ngày mồng mười tháng này, mỗi người hãy lấy cho mình một con chiên, theo từng gia đình tổ phụ, mỗi nhà một con.

4 Nếu nhà nào quá ít người, không đủ ăn một con, thì người ấy cùng người hàng xóm sát nhà mình sẽ lấy chung theo số người; các ngươi sẽ tính cho con chiên tuỳ theo sức ăn của mỗi người.

5 Con chiên của các ngươi phải là con đực, một tuổi, không tì vết; các ngươi sẽ chọn từ đàn chiên hoặc đàn dê.

6 Các ngươi sẽ giữ nó cho đến ngày mười bốn tháng này; rồi toàn thể cộng đoàn Israel sẽ giết nó vào lúc chiều tối.

7 Họ sẽ lấy máu, bôi lên hai cột cửa và xà ngang của những nhà họ dùng để ăn thịt nó.

8 Ngay đêm ấy họ sẽ ăn thịt nó, nướng trên lửa, ăn với bánh không men và rau đắng.

11 Các ngươi sẽ ăn như thế này: thắt lưng, chân mang dép, tay cầm gậy; và các ngươi sẽ ăn vội vã. Đó là lễ Vượt Qua của Đức Chúa.

12 Đêm ấy, Ta sẽ đi qua đất Ai Cập, và đánh chết mọi con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ người cho đến súc vật; Ta sẽ thi hành các phán quyết trên mọi thần của Ai Cập. Ta là Đức Chúa.

13 Máu sẽ là dấu cho các ngươi trên những nhà các ngươi ở; Ta sẽ thấy máu và vượt qua các ngươi; sẽ không có tai ương huỷ diệt nào giáng xuống các ngươi khi Ta đánh Ai Cập.

14 Ngày này sẽ là ngày tưởng niệm cho các ngươi; các ngươi sẽ mừng lễ ấy như lễ của Đức Chúa; qua mọi thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ ấy như một quy luật muôn đời."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 115,12-13.15-16bc.17-18

Câu đáp: x. 1 Cr 10,16

12 Con sẽ lấy gì đáp lại Đức Chúa,
vì mọi ơn Người đã làm cho con?

13 Con sẽ nâng chén cứu độ,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

15 Thật quý giá trước mắt Đức Chúa

là cái chết của những người hiền đức của Người.

16 Con là tôi tớ của Ngài, con của nữ tỳ Ngài;

Ngài đã cởi xiềng xích cho con.

17 Con sẽ dâng lên Ngài lễ tạ ơn,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

18 Con sẽ giữ trọn lời khấn nguyện với Đức Chúa,

trước mặt toàn thể dân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 11,23-26Thư 1 Côrintô

23 Quả thật, tôi đã nhận được từ Chúa điều tôi cũng đã truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh,
24 và sau khi tạ ơn, Người bẻ ra và nói: "Đây là Mình của tôi, vì anh em; anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ tôi."

25 Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén và nói: "Chén này là giao ước mới trong máu của tôi; mỗi lần anh em uống, anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ tôi."

26 Quả thế, mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này, là anh em loan báo cái chết của Chúa cho đến khi Người đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 13,1-15Tin Mừng theo Gioan

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết rằng giờ của Người đã đến, giờ phải từ thế gian này đi về với Chúa Cha; Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trong thế gian, thì nay yêu thương họ đến cùng.
2 Họ đang dùng bữa tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Người.

3 Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao mọi sự vào tay Người, và Người từ Thiên Chúa mà đến và sắp trở về với Thiên Chúa,

4 nên Người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt lưng.

5 Rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Người đến chỗ ông Simon Phêrô; ông nói với Người: "Lạy Chúa, Chúa lại rửa chân cho con sao?"

7 Đức Giêsu đáp: "Việc tôi làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."

8 Ông Phêrô nói: "Không đời nào Chúa rửa chân cho con!" Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi không rửa cho anh, anh sẽ không có phần với tôi."

9 Ông Simon Phêrô nói: "Lạy Chúa, không chỉ chân con thôi, xin rửa cả tay và đầu con nữa!"

10 Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa, trừ chân, vì toàn thân đã sạch; và anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả."

11 Quả thật, Người biết ai sẽ nộp mình; vì thế Người nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."

12 Khi đã rửa chân cho các ông, mặc áo vào và trở lại bàn, Người nói với các ông: "Anh em có hiểu tôi đã làm gì cho anh em không?

13 Anh em gọi tôi là 'Thầy' và 'Chúa', và anh em nói phải, vì quả thật tôi là Thầy và là Chúa.

14 Vậy, nếu tôi là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.

15 Vì tôi đã làm gương cho anh em, để anh em cũng làm như tôi đã làm cho anh em."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Yêu thương đến cùng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đêm trước ngày chịu nạn, Đức Giêsu để lại hai dấu chỉ: bánh và chén "tưởng nhớ", và chiếc khăn lau chân. Hai dấu chỉ ấy nói cùng một điều: Người yêu thương các môn đệ "đến cùng", và mời họ sống như vậy với nhau.

Bối cảnh. Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh mở Tam Nhật Vượt Qua. Bài đọc I thuật lại lệnh của Đức Chúa về bữa Vượt Qua đầu tiên tại Ai Cập; thư thứ nhất gửi Côrintô giữ lại lời Đức Giêsu trong "đêm bị nộp", một trong những chứng từ xưa nhất về bữa tiệc ấy; Tin Mừng Gioan, khác với ba Tin Mừng kia, không kể việc bẻ bánh mà kể việc rửa chân.

Phân tích.

  • Xuất hành: Đức Chúa truyền ăn vội vã, "thắt lưng, chân mang dép, tay cầm gậy", và máu con chiên là dấu: "Ta sẽ thấy máu và vượt qua các ngươi." Ngày ấy được lập làm "ngày tưởng niệm... qua mọi thế hệ".
  • Đáp ca (Tv 116): "Con sẽ lấy gì đáp lại Đức Chúa, vì mọi ơn Người đã làm cho con? Con sẽ nâng chén cứu độ."
  • Phaolô: "Anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ tôi... mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này, là anh em loan báo cái chết của Chúa cho đến khi Người đến."
  • Tin Mừng: Đức Giêsu cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, rửa chân cho từng môn đệ. Phêrô phản đối, rồi lại xin rửa cả tay và đầu. Người kết: "Tôi đã làm gương cho anh em, để anh em cũng làm như tôi đã làm cho anh em."

Suy niệm. Gioan mở bài kể bằng một câu rất nặng: Đức Giêsu biết "giờ của Người đã đến"; biết Cha đã giao mọi sự vào tay Người; biết có kẻ sắp nộp Người. Biết tất cả, Người vẫn cúi xuống rửa chân, kể cả chân của kẻ sắp phản Người. Quyền lực của Người ở đây là quyền phục vụ.

Phêrô không chịu nổi cảnh Thầy mình làm công việc của người nô lệ. Nhiều khi ta cũng vậy: ta thích một vị Chúa ở trên cao hơn là một vị Chúa quỳ dưới chân ta. Nhưng Đức Giêsu nói: "Nếu tôi không rửa cho anh, anh sẽ không có phần với tôi." Trước khi phục vụ, ta phải để mình được Chúa phục vụ, nhận lấy ơn tha thứ và tình thương mà ta không tự tạo ra.

Rồi bánh và chén: như xưa cha ông trong đêm Vượt Qua ăn vội để lên đường, ta mỗi lần dự lễ cũng được nuôi dưỡng để sống đời yêu thương. Thánh Thể và việc rửa chân không tách rời nhau: lãnh nhận Mình Chúa mà không biết cúi xuống với anh chị em thì chưa trọn.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trong đêm cuối cùng Chúa đã trao cho chúng con chính Mình và Máu Chúa, và quỳ xuống rửa chân cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận tình thương ấy, và biết phục vụ nhau như Chúa đã làm, cho đến cùng. Amen.

Ghi nhớ. "Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau." (Ga 13,34)
Gợi ý trong tuần: làm một việc phục vụ thầm lặng cho một người trong nhà mà không ai yêu cầu.

Thánh lễ khác trong ngày

Thánh lễ Truyền Dầu — Thứ Năm Tuần Thánh — Thánh lễ Truyền dầu

Bài đọc I

Is 61,1-3a.6a.8b-9Sách Isaia

1 Thần Khí của Chúa là Thiên Chúa ở trên tôi,
vì Đức Chúa đã xức dầu cho tôi.

Người sai tôi đi rao tin mừng cho kẻ nghèo hèn,

băng bó những tấm lòng tan nát,

công bố tự do cho những kẻ bị giam cầm,

mở cửa ngục cho những kẻ bị xiềng xích,

2 công bố năm hồng ân của Đức Chúa

và ngày báo oán của Thiên Chúa chúng ta,

để ủi an mọi kẻ than khóc,

3 để lo cho những kẻ than khóc ở Xion,

để ban cho họ vòng hoa thay vì tro bụi,

dầu hoan lạc thay vì tang chế,

áo choàng ngợi khen thay vì tâm hồn rũ rượi.

6 Còn các ngươi, các ngươi sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa,

người ta sẽ nói về các ngươi: "Những người phục vụ Thiên Chúa chúng ta."

8 Ta sẽ trả công cho họ cách trung thực

và lập với họ giao ước muôn đời.

9 Dòng dõi họ sẽ được biết đến giữa các dân,

con cháu họ giữa các nước;

mọi người thấy họ sẽ nhận ra rằng

họ là dòng dõi Đức Chúa đã chúc phúc.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 88,21-22.25.27

21 "Ta đã tìm thấy Đavít, tôi tớ của Ta,
đã xức dầu thánh của Ta cho người.

22 Tay Ta sẽ vững vàng với người,

và cánh tay Ta cũng sẽ làm cho người mạnh mẽ.

25 Lòng thành tín và tình thương của Ta ở với người,

và nhờ danh Ta, sừng của người sẽ được nâng cao.

27 Chính người sẽ kêu lên với Ta:

'Ngài là Cha con, là Thiên Chúa con,

là Núi Đá cứu độ của con.'"

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Kh 1,5-8Sách Khải huyền

5 và từ Đức Giêsu Kitô, chứng nhân trung tín, trưởng tử trong số những người chết, và là thủ lãnh các vua trần gian. Chính Đấng yêu thương chúng ta và đã cởi gỡ chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng máu của Người,
6 và đã làm cho chúng ta thành một vương quốc, thành những tư tế của Thiên Chúa là Cha của Người, xin dành cho Người vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. A-men.

7 Này đây Người đến giữa những đám mây, mọi con mắt sẽ nhìn thấy Người, cả những kẻ đã đâm thâu Người; và mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực vì Người. Đúng thế! A-men.

8 "Ta là Anpha và Ômêga," Chúa là Thiên Chúa phán, Đấng là, Đấng đã là và Đấng đang đến, Đấng toàn năng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Is 61,1

1 Thần Khí của Chúa là Thiên Chúa ở trên tôi,
vì Đức Chúa đã xức dầu cho tôi.

Người sai tôi đi rao tin mừng cho kẻ nghèo hèn,

băng bó những tấm lòng tan nát,

công bố tự do cho những kẻ bị giam cầm,

mở cửa ngục cho những kẻ bị xiềng xích.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 4,16-21Tin Mừng theo Luca

16 Người đến Nadarét, nơi Người đã lớn lên; và theo thói quen, vào ngày sa-bát Người vào hội đường rồi đứng lên đọc Sách Thánh.
17 Người ta trao cho Người cuộn sách của ngôn sứ Isaia. Người mở cuộn sách ra, gặp đoạn có lời chép rằng:

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam được tha, cho người mù được sáng mắt, đi trả tự do cho những kẻ bị áp bức,

19 để công bố một năm hồng ân của Chúa."

20 Rồi Người cuộn sách lại, trao cho người giúp việc và ngồi xuống; mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.

21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Được xức dầu để sai đi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hôm nay Giáo hội nhìn về chiều sâu của sự xức dầu: Thiên Chúa xức dầu để sai người ta đến với kẻ nghèo, kẻ tan nát, kẻ bị giam cầm. Được chọn không phải để đứng trên người khác, mà để phục vụ họ.

Bối cảnh. Đoạn Isaia mở đầu bằng lời một người nói "tôi" — một sứ giả được Thần Khí ngự xuống — loan báo "năm hồng ân của Đức Chúa". Thánh vịnh nhắc lời Thiên Chúa đã xức dầu thánh cho Đavít, tôi tớ của Ngài. Sách Khải Huyền, ngay lời chào đầu, chúc tụng Đức Giêsu Kitô và gọi chúng ta là "tư tế của Thiên Chúa". Tin Mừng Luca 4,16-21 kể Đức Giêsu về Nadarét, vào hội đường ngày sa-bát, mở cuộn sách ngôn sứ Isaia, đọc lại chính lời ấy và tuyên bố rằng lời đó đang được ứng nghiệm.

Phân tích.

  • Isaia: ba động từ đầu tiên đều hướng ra ngoài: "rao tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố tự do cho những kẻ bị giam cầm". Dầu thánh không được ban để giữ cho riêng mình. Rồi lời hứa đổi thay: "vòng hoa thay vì tro bụi, dầu hoan lạc thay vì tang chế".
  • Thánh vịnh 89: người được xức dầu không đứng một mình: "Tay Ta sẽ vững vàng với người". Quyền năng của sứ vụ đến từ Thiên Chúa, và người ấy kêu lên: "Ngài là Cha con".
  • Khải Huyền: Đức Giêsu là Đấng "yêu thương chúng ta và đã cởi gỡ chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng máu của Người", và đã làm cho chúng ta thành "một vương quốc, thành những tư tế". Chức tư tế ở đây bắt nguồn từ tình yêu đã được tỏ ra, không từ địa vị.
  • Tin Mừng Luca: Người ta trao cho Đức Giêsu cuộn sách ngôn sứ Isaia; Người đọc: "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam được tha, cho người mù được sáng mắt, đi trả tự do cho những kẻ bị áp bức, để công bố một năm hồng ân của Chúa." Rồi Người cuộn sách lại, ngồi xuống, và "mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người." Câu Người nói sau đó thu cả lời ngôn sứ vào một câu: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe."

Suy niệm. Điều lạ trong lời Isaia là người được xức dầu mang theo một danh sách những người mình phải đến với, chứ không phải một danh sách đặc quyền. Ai thấy mình là tư tế, linh mục hay giáo dân, đều có thể thử đặt câu hỏi: hôm nay tôi đã băng bó nỗi đau của ai, đã mở cửa ngục nào cho ai? Lời hứa "áo choàng ngợi khen thay vì tâm hồn rũ rượi" cũng nhắc rằng phục vụ không chỉ là gánh vác, mà còn là trao lại niềm vui cho người đang buồn.

Tin Mừng Luca thêm hai chi tiết đáng giữ. Thứ nhất, lời xức dầu được đọc ở Nadarét, "nơi Người đã lớn lên", tức là sứ vụ bắt đầu ngay giữa những người quen; và người mù được sáng mắt nằm ngay trong danh sách của người được sai đi. Thứ hai, chữ "hôm nay": Đức Giêsu không hẹn ngày khác, vì lời xức dầu chỉ có nghĩa khi được sống hôm nay.

Khải Huyền nhắc thêm một điều: trước khi là người phục vụ, ta là người được yêu và được cởi gỡ. Ai biết mình đã được tha, sẽ phục vụ không cao ngạo.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã xức dầu cho Con Một của Cha bằng Thánh Thần để Người rao tin mừng cho kẻ nghèo. Xin cho các linh mục và cả dân Cha biết sống ơn xức dầu như một sứ vụ, để bên cạnh những người tan nát, chúng con trao lại niềm vui và hy vọng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Thần Khí của Chúa là Thiên Chúa ở trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu cho tôi." (Is 61,1)
Gợi ý trong tuần: chọn một người đang buồn hay bị bỏ rơi và dành cho họ một việc tử tế cụ thể.

Bài đọc những ngày tới