Thứ Tư, 21/03/2029 · 7/2 ÂL

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Đn 3,14-20.91-92.95Sách Đanien

14 Vua Nabucôđônôxo cất tiếng hỏi họ: "Hỡi Sátrác, Mêsác và Ápđênêgô, có thật các ngươi không thờ các thần của ta, và không phục lạy pho tượng vàng ta đã dựng lên không?
15 Bây giờ, nếu các ngươi sẵn sàng, vào lúc các ngươi nghe tiếng tù và, sáo, đàn kitharis, đàn sabbeka, đàn psanterin, đàn sumphonia và đủ mọi thứ nhạc khí, mà sấp mình phục lạy pho tượng ta đã làm ra... Còn nếu các ngươi không phục lạy, thì ngay giờ ấy các ngươi sẽ bị quăng vào giữa lò lửa hực cháy; và thần nào sẽ cứu được các ngươi khỏi tay ta?"

16 Sátrác, Mêsác và Ápđênêgô đáp lại và thưa với vua Nabucôđônôxo: "Về việc này, chúng tôi không cần phải trả lời với đức vua.

17 Nếu Thiên Chúa của chúng tôi, Đấng chúng tôi phụng thờ, có thể cứu chúng tôi khỏi lò lửa hực cháy, thì Người sẽ cứu chúng tôi khỏi tay đức vua.

18 Còn nếu không, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi không thờ các thần của vua, và cũng không phục lạy pho tượng vàng vua đã dựng."

19 Bấy giờ vua Nabucôđônôxo đầy cơn thịnh nộ, và nét mặt vua đổi khác đối với Sátrác, Mêsác và Ápđênêgô; vua lên tiếng ra lệnh đốt lò nóng gấp bảy lần mức người ta thường thấy phải đốt.

20 Vua truyền cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sátrác, Mêsác và Ápđênêgô lại để quăng vào lò lửa hực cháy.

91 Bấy giờ vua Nabucôđônôxo kinh ngạc, vội vàng đứng dậy; vua lên tiếng nói với các quan cận thần: "Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào giữa lửa sao?" Họ đáp lại và thưa với vua: "Tâu đức vua, đúng vậy."

92 Vua đáp lại và nói: "Này, ta thấy bốn người đàn ông không bị trói, đang đi lại giữa lửa, và không có thương tích gì nơi họ; còn dáng của người thứ tư thì giống con của các thần."

95 Vua Nabucôđônôxo lên tiếng và nói: "Chúc tụng Thiên Chúa của Sátrác, Mêsác và Ápđênêgô, Đấng đã sai thiên thần của Người đến cứu các tôi tớ của Người, những kẻ đã tin cậy nơi Người; họ đã làm sai lệnh vua, và đã phó thân mình để khỏi phải thờ phượng hay phục lạy bất kỳ thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Đn 3,52.53.54.55.56

52 Chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con; Chúa đáng ca ngợi và được tôn vinh trên hết muôn đời. Chúc tụng danh vinh hiển và thánh của Chúa; danh ấy đáng ca ngợi và được tôn vinh trên hết đến muôn đời.
53 Chúc tụng Chúa trong đền thánh vinh quang của Chúa; Chúa đáng ca tụng trên hết và rạng ngời vinh quang trên hết đến muôn đời.

54 Chúc tụng Chúa, Đấng nhìn xuống các vực sâu, ngự trên các Kêrubim; Chúa đáng ca ngợi và được tôn vinh trên hết đến muôn đời.

55 Chúc tụng Chúa trên ngai vương quyền của Chúa; Chúa đáng ca tụng trên hết và được tôn vinh trên hết đến muôn đời.

56 Chúc tụng Chúa trên vòm trời; Chúa đáng ca tụng và được ban vinh quang đến muôn đời.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Theodotion, bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Tung hô Tin Mừng

Lc 8,15

15 Còn hạt rơi trên đất tốt, đó là những người đã nghe lời với một tấm lòng cao đẹp và tốt lành, thì giữ lấy lời ấy và nhờ kiên trì mà sinh hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 8,31-42Tin Mừng theo Gioan

31 Vậy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật sự là môn đệ của tôi,
32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông."

33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ cho ai; sao ông lại nói: 'Các ông sẽ được tự do'?"

34 Đức Giêsu đáp lại: "Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông: ai phạm tội thì là nô lệ của tội.

35 Mà nô lệ thì không ở lại trong nhà mãi mãi; người con thì ở lại mãi mãi.

36 Vậy nếu người Con giải thoát các ông, thì các ông thật sự sẽ được tự do.

37 Tôi biết các ông là dòng dõi Abraham; nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời của tôi không có chỗ nơi các ông.

38 Tôi nói những điều tôi đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những điều các ông đã nghe nơi người cha."

39 Họ đáp và nói với Người: "Cha chúng tôi là Abraham." Đức Giêsu nói với họ: "Nếu các ông là con cái Abraham, thì các ông hẳn làm những việc của Abraham;

40 nhưng nay các ông tìm cách giết tôi, là người đã nói với các ông sự thật mà tôi đã nghe từ Thiên Chúa; điều ấy ông Abraham đã không làm.

41 Các ông làm những việc của cha các ông." Họ nói với Người: "Chúng tôi không phải là con sinh ra bởi tà dâm; chúng tôi có một Cha duy nhất, là Thiên Chúa."

42 Đức Giêsu nói với họ: "Nếu Thiên Chúa là Cha của các ông, thì các ông hẳn yêu mến tôi, vì tôi từ Thiên Chúa mà ra và đến đây; thật vậy, tôi không tự mình đến, nhưng chính Người đã sai tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chân lý làm cho ta tự do

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ba người trong lò lửa chọn trung tín với Thiên Chúa dù phải trả giá, và Đức Giêsu nói với chúng ta: ai ở lại trong lời Người sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát.

Suy niệm. Trước mặt vua, ba người không nói nhiều. Họ nói: nếu Thiên Chúa cứu được, Người sẽ cứu; "còn nếu không", họ vẫn không thờ thần nào khác (Đn 3,17-18). Đó là đức tin không đặt điều kiện: tin cậy không phải vì chắc chắn được cứu, mà vì Thiên Chúa đáng được tin. Khi nhìn vào lò lửa, vua kinh ngạc: "ta thấy bốn người đàn ông không bị trói, đang đi lại giữa lửa, và không có thương tích gì nơi họ". Rồi nhà vua phải thốt lên: "Chúc tụng Thiên Chúa của Sátrác, Mêsác và Ápđênêgô" (Đn 3,95).

Chính trong lò lửa, ba người ấy cất tiếng hát. Đáp ca (Đn 3,52-56) là lời của họ: "Chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con; Chúa đáng ca ngợi và được tôn vinh trên hết muôn đời." Người bị trói vẫn còn chúc tụng được, vì sự tự do của họ không nằm ở xiềng xích.

Tin Mừng nói về một thứ tự do khác. Những người nghe Đức Giêsu tự hào vì là dòng dõi Abraham và nghĩ rằng mình chưa bao giờ làm nô lệ cho ai. Đức Giêsu chỉ ra một thứ nô lệ kín đáo hơn: "ai phạm tội thì là nô lệ của tội" (Ga 8,34). Và chìa khoá là ở lại trong lời Người: "các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông" (Ga 8,32).

Hai bài đọc gặp nhau ở chỗ này. Ba người ấy tự do ngay cả khi bị trói, vì lòng họ thuộc về Thiên Chúa. Còn nhiều người tự cho mình tự do mà lòng vẫn bị trói bởi sợ hãi, thói quen xấu, kiêu căng. Tự do thật không phải làm gì tuỳ ý, mà là được sống thật với Thiên Chúa và với chính mình. Câu tung hô theo thánh Luca nói người ở lại với Lời là người "đã nghe lời với một tấm lòng cao đẹp và tốt lành", giữ lấy lời ấy "và nhờ kiên trì mà sinh hoa trái". Hôm nay, ta thử ở lại với Lời Chúa một ít phút, để Lời ấy chỉ ra điều gì đang trói mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con một đức tin vững vàng như ba người trong lò lửa, biết trung tín cả khi phải trả giá. Xin cho chúng con ở lại trong lời Chúa để được sự thật giải thoát. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới