Thứ Bảy, 27/01/2029 · 13/12 ÂL

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (màu trắng); lễ nhớ tùy ý Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Dt 11,1-2.8-19Thư Do thái

1 Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những thực tại ta không thấy.
2 Vì nhờ đức tin ấy mà các bậc tiền nhân đã được chứng nhận.

8 Nhờ đức tin, ông Ápraham được gọi thì đã vâng lời ra đi đến nơi ông sắp nhận làm gia nghiệp; ông ra đi mà không biết mình đi đâu.

9 Nhờ đức tin, ông đã cư ngụ trong đất của lời hứa như trong đất xa lạ, sống trong lều trại cùng với Isaác và Giacóp, những người đồng thừa hưởng lời hứa ấy.

10 Vì ông trông đợi một thành có nền móng vững chắc, mà Thiên Chúa là Đấng kiến trúc và xây dựng.

11 Nhờ đức tin, chính bà Sara cũng nhận được sức mạnh để thụ thai, dù đã quá tuổi, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín.

12 Bởi thế, từ một người, mà lại là người đã như chết, đã sinh ra một dòng dõi đông như sao trời và nhiều như cát bờ biển, không thể đếm được.

13 Tất cả những người ấy đã chết trong đức tin, mà chưa nhận được những điều đã hứa; họ chỉ từ xa nhìn thấy và chào đón, và tuyên xưng mình là khách lạ và người lữ thứ trên mặt đất.

14 Những ai nói như thế là cho thấy rõ họ đang tìm kiếm một quê hương.

15 Nếu họ còn nhớ tới nơi họ đã ra đi, thì họ đã có dịp để quay trở về.

16 Nhưng thật ra họ khao khát một quê hương tốt đẹp hơn, nghĩa là quê hương trên trời. Bởi thế, Thiên Chúa không hổ thẹn khi được gọi là Thiên Chúa của họ, vì Người đã chuẩn bị cho họ một thành.

17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Ápraham đã dâng Isaác; chính ông, người đã đón nhận lời hứa, đã dâng đứa con một của mình,

18 mặc dầu đã có lời phán với ông: "Chính từ Isaác mà một dòng dõi sẽ được gọi là của ngươi."

19 Ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng làm cho kẻ chết sống lại; vì thế ông đã nhận lại con mình, như một dấu chỉ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Lc 1,69-70.71-72.73-75

69 và đã dựng lên cho chúng ta một sừng cứu độ trong nhà Đavít, tôi tớ của Người,
70 như Người đã phán qua miệng các ngôn sứ thánh của Người từ thuở xa xưa:

71 ơn cứu độ khỏi kẻ thù của chúng ta và khỏi tay mọi kẻ ghét chúng ta,

72 để thi ân cho cha ông chúng ta và nhớ lại giao ước thánh của Người,

73 là lời thề Người đã thề với Abraham, tổ phụ chúng ta, là sẽ ban cho chúng ta

74 được thoát khỏi tay kẻ thù mà không sợ hãi, để phụng thờ Người

75 trong sự thánh thiện và công chính trước mặt Người, suốt mọi ngày đời chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 3,16

16 Quả thế, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con ấy thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 4,35-41Tin Mừng theo Máccô

35 Hôm ấy, khi chiều đã xuống, Người nói với các ông: "Chúng ta hãy sang bờ bên kia."
36 Bỏ đám đông lại, các ông đem Người theo luôn, như Người đang ở trong thuyền; và có những thuyền khác đi theo Người.

37 Bỗng nổi lên một cơn gió lốc lớn, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đã đầy nước.

38 Còn Người, Người đang ở phía lái thuyền, nằm ngủ trên chiếc gối; các ông đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi, Thầy không bận tâm sao?"

39 Người thức dậy, quở trách gió và nói với biển: "Im đi! Câm lặng đi!" Gió liền ngừng, và biển hoàn toàn lặng sóng.

40 Rồi Người nói với các ông: "Sao các anh nhát đảm thế? Các anh vẫn chưa có đức tin sao?"

41 Các ông hết sức sợ hãi và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà ngay cả gió và biển cũng vâng lời?"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đức tin ra đi không biết đích đến và cơn bão trên biển

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa đức tin và kể về Ápraham, người ra đi mà không biết mình đi đâu. Tin Mừng đặt đức tin vào một cơn bão: khi sóng ập vào thuyền còn Thầy đang ngủ, các môn đệ phải chọn giữa sợ hãi và tin tưởng.

Suy niệm. "Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những thực tại ta không thấy" (Dt 11,1). Rồi tác giả kể: Ápraham "được gọi thì đã vâng lời ra đi... mà không biết mình đi đâu" (11,8). Ông sống trong lều trại, trông đợi "một thành có nền móng vững chắc, mà Thiên Chúa là Đấng kiến trúc và xây dựng" (11,10). Sara tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín (11,11). Những con người ấy "chết trong đức tin, mà chưa nhận được những điều đã hứa", nhưng họ vẫn "từ xa nhìn thấy và chào đón" (11,13). Đức tin không phải là hiểu hết con đường, mà là đi tiếp vì tin Đấng dẫn đường.

Cảnh biển trong Tin Mừng là một thử nghiệm của chính điều ấy. Chiều xuống, Đức Giêsu bảo: "Chúng ta hãy sang bờ bên kia" (Mc 4,35). Chính Người đưa họ đi, và rồi gió lốc nổi lên, thuyền đầy nước. Người vẫn đang ngủ ở phía lái. Các môn đệ kêu: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi, Thầy không bận tâm sao?" (4,38). Nhiều khi lời cầu nguyện của ta cũng bắt đầu như thế: như một lời trách. Đức Giêsu thức dậy, nói với biển: "Im đi! Câm lặng đi!", và biển lặng. Rồi Người hỏi: "Các anh vẫn chưa có đức tin sao?" (4,39-40).

Cơn bão không nằm ngoài chương trình "sang bờ bên kia" của Người. Hôm nay, khi gặp một cơn gió ngược, ta thử hỏi: Chúa vẫn ở trong thuyền với tôi, và tôi có tin vào điều đó không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi sóng gió nổi lên, xin cho chúng con nhớ rằng Chúa đang ở trong thuyền với chúng con. Xin ban cho chúng con đức tin của Ápraham, để chúng con dám ra đi theo tiếng Chúa gọi, dù chưa thấy hết con đường. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Pr 4,7b-11Thư 1 Phêrô

7 Vậy anh em hãy sống tiết độ và tỉnh táo để cầu nguyện.
8 Trên hết, hãy hết lòng yêu thương nhau, vì tình yêu che lấp muôn vàn tội lỗi.

9 Hãy tiếp đón nhau tử tế, đừng cằn nhằn.

10 Mỗi người hãy dùng ân huệ mình đã nhận mà phục vụ lẫn nhau, như những người quản lý tốt của muôn vẻ ân sủng của Thiên Chúa.

11 Ai nói, thì nói như lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ như nhờ sức mạnh Thiên Chúa ban; để trong mọi sự, Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng có vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 148,1bc-2.11-13a.13c-14

1 Hãy ca ngợi Đức Chúa từ trên trời,
hãy ca ngợi Người ở các nơi cao.

2 Hãy ca ngợi Người, hỡi mọi thiên sứ của Người,

hãy ca ngợi Người, hỡi toàn thể đạo binh của Người.

11 Các vua dưới thế và mọi dân tộc,

các thủ lãnh và mọi thẩm phán trên mặt đất,

12 thanh niên cùng thiếu nữ,

người già cùng trẻ nhỏ.

13 Nguyện họ ca ngợi danh Đức Chúa,

uy nghi của Người ở trên đất và trời.

14 Người đã nâng cao sức mạnh của dân Người,

là lời ca ngợi cho mọi người trung tín của Người,

cho con cái Israel, dân ở gần Người. Alleluia!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 9,34b-37Tin Mừng theo Máccô

34 Dọc đường, các ông đã bàn cãi với nhau xem ai là người lớn nhất.
35 Người ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại và bảo: "Ai muốn làm đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người."

36 Rồi Người lấy một em nhỏ đặt vào giữa các ông, ôm em trong tay và nói với các ông:

37 "Ai đón nhận một em nhỏ như thế này vì danh tôi, là đón nhận chính tôi; và ai đón nhận tôi, thì không phải đón nhận tôi, nhưng là đón nhận Đấng đã sai tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới