Thứ Ba, 30/01/2029 · 16/12 ÂL

Thứ Ba tuần 4 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Dt 12,1-4Thư Do thái

1 Vậy, về phần chúng ta, được bao quanh bởi một đám mây nhân chứng đông đảo như thế, chúng ta hãy rũ bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng chân, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua đang chờ đón mình,
2 mắt hướng về Đức Giêsu, Đấng khởi đầu và kiện toàn đức tin. Vì niềm vui đã đặt ra trước mặt, Người đã chịu khổ hình thập giá, bất chấp sự nhục nhã, và nay Người đã ngồi bên hữu ngai Thiên Chúa.

3 Anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu đựng sự chống đối của những kẻ tội lỗi nhắm vào chính mình như thế, để anh em khỏi mệt mỏi mà nản lòng.

4 Trong cuộc chiến đấu chống tội lỗi, anh em chưa chống cự đến mức đổ máu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 21,26b-27.28.30.31-32

Câu đáp: Tv 21,26a

26b Lời khấn nguyện con sẽ giữ trọn trước mặt những ai kính sợ Người.
27 Kẻ nghèo hèn sẽ được ăn uống no nê, ai tìm Đức Chúa sẽ ca tụng Người: "Chúc anh em được sống mãi muôn đời!"

28 Mọi cõi bờ trái đất sẽ nhớ lại mà trở về với Đức Chúa; mọi gia tộc chư dân sẽ phủ phục trước nhan Ngài.

30 Mọi kẻ giàu sang trên mặt đất sẽ ăn và phủ phục; trước nhan Người sẽ quỳ gối tất cả những ai xuống chốn bụi đất; còn linh hồn tôi sẽ sống cho Người.

31 Dòng dõi tôi sẽ phụng thờ Người, và sẽ kể về Chúa cho thế hệ mai sau.

32 Họ sẽ đến loan báo đức công chính của Người cho dân tộc sắp sinh ra: Chúa đã làm như thế.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 8,17

17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: "Chính Người đã đảm nhận những yếu đuối của chúng ta và gánh lấy các bệnh tật."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 5,21-43Tin Mừng theo Máccô

21 Khi Đức Giêsu lại xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám đông rất lớn tụ họp quanh Người, và Người ở bên bờ biển.
22 Bấy giờ có một người trong các trưởng hội đường, tên là Giairô, đến; vừa thấy Người, ông phủ phục dưới chân Người,

23 và van xin tha thiết: "Đứa con gái nhỏ của con sắp chết rồi. Xin Thầy đến đặt tay trên nó, để nó được cứu và được sống."

24 Người ra đi với ông. Một đám đông rất lớn đi theo và chen lấn Người.

25 Có một người phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm.

26 Chị đã phải chịu nhiều đau đớn với nhiều thầy thuốc, đã tiêu hết mọi của cải mình có mà chẳng ích lợi gì, trái lại còn nặng thêm.

27 Chị nghe nói về Đức Giêsu, nên lẫn vào đám đông, từ phía sau đến sờ vào áo của Người.

28 Vì chị tự nhủ: "Nếu tôi chỉ sờ được vào áo của Người thôi, tôi sẽ được cứu."

29 Tức khắc, nguồn máu của chị khô cạn, và chị cảm thấy trong thân thể mình rằng đã được chữa lành khỏi bệnh.

30 Tức khắc, Đức Giêsu nhận biết trong mình có sức mạnh vừa phát ra từ Người, liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?"

31 Các môn đệ nói với Người: "Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, mà Thầy còn hỏi: Ai đã sờ vào tôi?"

32 Nhưng Người nhìn quanh để xem ai đã làm điều ấy.

33 Người phụ nữ sợ hãi run rẩy, biết rõ điều đã xảy ra cho mình, bèn đến phủ phục trước mặt Người và nói với Người toàn thể sự thật.

34 Người nói với chị: "Này con, lòng tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an, và khỏi bệnh đi."

35 Người còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến nói: "Con gái ông đã chết rồi, còn làm phiền Thầy làm chi nữa?"

36 Nhưng Đức Giêsu nghe được lời họ nói, liền bảo ông trưởng hội đường: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi."

37 Người không cho ai đi theo mình, ngoại trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em ông Giacôbê.

38 Họ đến nhà ông trưởng hội đường, và Người thấy một cảnh ồn ào, người ta khóc lóc và kêu la inh ỏi.

39 Vào trong nhà, Người nói với họ: "Sao các người ồn ào và khóc lóc thế? Đứa bé không chết đâu, nhưng nó đang ngủ."

40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi hết mọi người ra ngoài, rồi đem cha mẹ đứa bé cùng những người đi với Người vào nơi đứa bé nằm.

41 Người nắm lấy tay đứa bé và nói với nó: "Talitha kum", nghĩa là: "Này bé, tôi bảo con, hãy chỗi dậy."

42 Tức khắc, em bé chỗi dậy và đi lại, vì em đã mười hai tuổi. Lập tức họ kinh ngạc sững sờ.

43 Người nghiêm giọng dặn họ đừng cho ai biết chuyện ấy, và bảo cho em ăn.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Mắt hướng về Đức Giêsu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Cuộc đời người tín hữu như một cuộc đua dài; bí quyết để không nản lòng là "mắt hướng về Đức Giêsu". Hai người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay, một người bệnh mười hai năm, một bé gái mười hai tuổi, được Người chạm đến và cứu sống.

Suy niệm. Thư Do Thái mời chúng ta "rũ bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng chân", và "kiên trì chạy trong cuộc đua". Không ai chạy một mình: ta được "bao quanh bởi một đám mây nhân chứng", những người đi trước đã sống đức tin. Và trên hết, mắt ta hướng về Đức Giêsu, Đấng đã chịu thập giá "vì niềm vui đã đặt ra trước mặt".

Tin Mừng cho thấy hai cách đến với Đức Giêsu. Ông Giairô, một người có địa vị, phủ phục và van xin công khai. Người phụ nữ băng huyết, bị coi là ô uế, lặng lẽ đến từ phía sau, chỉ mong chạm được vào áo Người. Cả hai đều được Người đón nhận. Người không để người phụ nữ lẩn đi trong im lặng; Người muốn gặp chị, và gọi chị là "con": "lòng tin của con đã cứu con."

Khi tin dữ đến, "Con gái ông đã chết rồi", Đức Giêsu chỉ nói với ông Giairô: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi Người nắm tay em bé: "Talitha kum." Có những lúc ta chỉ còn biết bám vào lời ấy: đừng sợ, chỉ cần tin.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn hướng mắt về Chúa trong cuộc đua của đời mình. Khi chúng con mệt mỏi hay nghe tin dữ, xin nói với chúng con: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi", và nắm lấy tay chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới