Thứ Ba, 19/12/2028 · 4/11 ÂL

Ngày 19 tháng 12 (Mùa Vọng)

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Tl 13,2-7.24-25aSách Thủ lãnh

2 Có một người ở Xorơa, thuộc gia tộc Đan, tên là Mánôác; vợ ông son sẻ, không sinh con.
3 Sứ thần của Đức Chúa hiện ra với người đàn bà và nói với bà: "Này, bà son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ thụ thai và sinh một con trai.

4 Vậy bây giờ, xin bà hãy cẩn thận: đừng uống rượu nho hay rượu mạnh, và đừng ăn gì ô uế,

5 vì này, bà sẽ thụ thai và sinh một con trai; dao cạo sẽ không đụng đến đầu nó, vì từ trong lòng mẹ, đứa trẻ sẽ là người Nadia dành cho Thiên Chúa; chính nó sẽ khởi sự cứu Israel khỏi tay người Philitinh."

6 Người đàn bà đến nói với chồng rằng: "Có một người của Thiên Chúa đến với em; diện mạo người ấy như diện mạo sứ thần của Thiên Chúa, rất đáng kinh sợ. Em đã không hỏi người ấy từ đâu đến, và người ấy cũng không cho em biết tên.

7 Người ấy nói với em: 'Này, bà sẽ thụ thai và sinh một con trai; vậy bây giờ, đừng uống rượu nho hay rượu mạnh, và đừng ăn gì ô uế, vì từ trong lòng mẹ cho đến ngày nó chết, đứa trẻ sẽ là người Nadia dành cho Thiên Chúa.'"

24 Người đàn bà sinh một con trai và đặt tên nó là Samsôn. Đứa trẻ lớn lên và Đức Chúa chúc phúc cho nó.

25 Thần Khí của Đức Chúa bắt đầu thúc đẩy nó ở Trại Đan, giữa Xorơa và Êstaon.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 70,3-4a.5-6ab.16-17

3 Xin là tảng đá cho con trú ẩn, để con luôn luôn đến được; Ngài đã truyền lệnh cứu con, vì Ngài là núi đá và thành luỹ của con.
4 Lạy Thiên Chúa của con, xin giải thoát con khỏi tay kẻ gian ác,

5 Vì Ngài là niềm hy vọng của con, lạy Chúa là Thiên Chúa, Ngài là nơi con tin cậy từ thuở thanh xuân.

6 Con đã tựa vào Ngài từ trong lòng mẹ; chính Ngài đã đưa con ra khỏi bụng mẹ con.

16 Con sẽ đến với những việc dũng mãnh của Chúa là Thiên Chúa; con sẽ chỉ nhắc đến đức công chính của Ngài, chỉ của riêng Ngài.

17 Lạy Thiên Chúa, Ngài đã dạy con từ thuở thanh xuân, và cho đến nay con vẫn loan báo những kỳ công của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 1,5-25Tin Mừng theo Luca

5 Vào thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên Abia; vợ ông là một người trong hàng con gái Aharon, tên là Êlisabét.
6 Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống không chê trách được theo mọi điều răn và mọi quy định của Chúa.

7 Nhưng họ không có con, vì bà Êlisabét son sẻ, và cả hai đều đã cao niên.

8 Một hôm, đến phiên ông thi hành chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa theo thứ tự của phiên mình,

9 theo tục lệ của hàng tư tế, ông được chọn bằng cách bắt thăm để vào đền thờ của Chúa mà dâng hương.

10 Cả đám đông dân chúng đang cầu nguyện ở bên ngoài vào giờ dâng hương.

11 Bấy giờ có một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải bàn thờ xông hương.

12 Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.

13 Sứ thần nói với ông: "Đừng sợ, hỡi Dacaria, vì lời cầu xin của ông đã được nhậm lời; Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông sẽ đặt tên cho nó là Gioan.

14 Ông sẽ có niềm vui và nỗi hân hoan, và nhiều người sẽ vui mừng vì nó chào đời,

15 vì nó sẽ nên cao cả trước mặt Chúa; rượu nho và rượu mạnh, nó sẽ không uống, và nó sẽ được đầy Thánh Thần ngay từ trong lòng mẹ.

16 Nó sẽ đưa nhiều người trong con cái Israel trở về với Chúa là Thiên Chúa của họ.

17 Chính nó sẽ đi trước mặt Người, với thần khí và quyền năng của Êlia, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, và kẻ không vâng phục quay về với sự khôn ngoan của người công chính, để dọn sẵn cho Chúa một dân đã được chuẩn bị."

18 Ông Dacaria nói với sứ thần: "Làm sao tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên."

19 Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, đứng trước mặt Thiên Chúa; tôi được sai đến nói với ông và loan báo cho ông Tin Mừng này.

20 Này, ông sẽ câm và không thể nói được cho đến ngày những điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin những lời của tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm vào đúng thời của chúng."

21 Dân chúng đang đợi ông Dacaria, và họ ngạc nhiên vì ông ở lâu trong đền thờ.

22 Khi ra, ông không thể nói với họ, và họ nhận ra rằng ông đã thấy một thị kiến trong đền thờ; ông cứ ra dấu cho họ và vẫn bị câm.

23 Và khi những ngày phục vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà mình.

24 Sau những ngày ấy, bà Êlisabét vợ ông thụ thai; bà ẩn mình năm tháng và nói:

25 "Chúa đã làm cho tôi như thế trong những ngày Người đoái nhìn tôi, để cất đi nỗi nhục của tôi giữa loài người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Những người son sẻ và lời hứa của Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hai đoạn hôm nay cùng kể một cảnh: một người đàn bà không con, một sứ thần, một lời loan báo. Thiên Chúa thường mở đầu một cuộc cứu độ mới từ chỗ con người thấy mình hết cách.

Suy niệm. Sách Thủ Lãnh kể về vợ ông Mánôác, bà son sẻ không sinh con. Sứ thần hiện ra với bà, hứa cho bà một con trai sẽ "khởi sự cứu Israel", và đứa trẻ ấy là Samsôn. Tin Mừng Luca kể lại một mô hình quen thuộc: vợ chồng Dacaria và Êlisabét công chính, không con, đã cao niên, và sứ thần Gabriel báo rằng lời cầu xin của họ đã được nhậm.

Hai đoạn khác nhau ở một điểm đáng suy nghĩ. Người đàn bà trong sách Thủ Lãnh tin và đem lời ấy về nói với chồng. Còn ông Dacaria, dù là tư tế đang đứng trước bàn xông hương, lại hỏi: "Làm sao tôi biết được điều ấy?" Người đứng gần Thiên Chúa nhất đôi khi lại khó tin nhất, vì đã quen với những điều hợp lý. Ông bị câm cho đến ngày lời được ứng nghiệm, như thể phải im lặng mới học được cách nghe.

Còn bà Êlisabét thì nói một câu giản dị: "Chúa đã làm cho tôi như thế trong những ngày Người đoái nhìn tôi." Bà không khoe, chỉ nhận ra rằng ơn ấy là do Chúa đoái nhìn. Trong những chỗ khô cằn của đời mình, ta cũng được mời chờ như vậy: không tự tạo ra kết quả, nhưng giữ lòng công chính, cầu nguyện và để Chúa đoái nhìn.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa nhìn đến những người nhỏ bé và bất lực. Xin cho chúng con biết tin vào lời Chúa hứa, kể cả khi mọi lẽ thường nói điều ngược lại, và biết kiên nhẫn chờ giờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới