Thứ Sáu, 22/12/2028 · 7/11 ÂL

Ngày 22 tháng 12 (Mùa Vọng)

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Sm 1,24-28Sách 1 Samuen

24 Khi đã cai sữa cho nó, bà đem nó lên cùng với ba con bò đực tơ, một ê-pha bột và một bầu rượu nho, rồi đưa nó vào nhà Đức Chúa ở Silô; đứa trẻ còn rất nhỏ.
25 Họ giết con bò đực, rồi đem đứa trẻ đến với ông Êli.

26 Bà nói: "Thưa ngài, xin ngài thứ lỗi! Thưa ngài, xin nhân mạng ngài mà thề: tôi chính là người đàn bà đã đứng đây với ngài để cầu nguyện cùng Đức Chúa.

27 Tôi đã cầu nguyện cho đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người.

28 Phần tôi, tôi cũng xin dâng nó cho Đức Chúa: suốt những ngày nó sống, nó là của Đức Chúa." Rồi ở đó họ thờ lạy Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd

1 Bà Khanna cầu nguyện và nói: "Lòng con nức mừng trong Đức Chúa, sừng của con được nâng cao nhờ Đức Chúa; miệng con mở rộng trước kẻ thù con, vì con hân hoan nhờ ơn cứu độ của Ngài.
4 Cung của những người dũng sĩ đã bị bẻ gãy, còn những kẻ vấp ngã thì được thắt lưng bằng sức mạnh.

5 Những kẻ đã no nê phải làm thuê để kiếm bánh, còn những người đói thì không còn đói nữa; người đàn bà son sẻ sinh được bảy con, còn người nhiều con thì héo hon.

6 Đức Chúa làm cho chết và làm cho sống, đưa xuống âm phủ và đưa lên.

7 Đức Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu, hạ xuống và cũng nâng lên.

8 Người nâng kẻ yếu hèn lên khỏi bụi đất, đưa người nghèo túng lên khỏi đống tro, cho họ ngồi với các bậc quyền quý, và ban cho họ ngai vinh quang.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 1,46-56Tin Mừng theo Luca

46 Bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
47 và thần khí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi,

48 vì Người đã đoái nhìn đến phận thấp hèn của nữ tỳ Người; này đây, từ nay muôn thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc.

49 Vì Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những điều cao cả, và danh Người là thánh,

50 lòng thương xót của Người từ thế hệ này sang thế hệ kia dành cho những ai kính sợ Người.

51 Người đã ra tay thực hiện việc mạnh mẽ bằng cánh tay của Người; Người đã làm tan tác những kẻ kiêu căng trong ý nghĩ của lòng chúng.

52 Người đã hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao những kẻ thấp hèn.

53 Kẻ đói, Người đã cho đầy những điều tốt lành; kẻ giàu, Người đã đuổi về tay không.

54 Người đã đỡ lấy Israel, tôi tớ của Người, để nhớ lại lòng thương xót,

55 như Người đã phán với cha ông chúng ta, với Abraham và dòng dõi người, đến muôn đời."

56 Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà mình.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Dâng lại điều đã xin được

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Bà Khanna dâng lại cho Chúa chính đứa con bà đã nài xin; bà Maria ngợi khen Chúa vì Người nhìn đến phận thấp hèn. Hai bài ca của hai người nữ cùng nói: mọi hồng ân đều là của Chúa, và tôi tớ nghèo hèn là nơi Người ưa ngự.

Suy niệm. Trong bài đọc I, bà Khanna đem đứa con đã cai sữa đến nhà Đức Chúa ở Silô. Bà nói với tư tế Êli: "Tôi đã cầu nguyện cho đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Phần tôi, tôi cũng xin dâng nó cho Đức Chúa." Điều bà đã nài xin bằng nước mắt, nay bà trao lại. Đó là cử chỉ của người hiểu rằng ơn Chúa ban không phải để nắm giữ.

Lời ca của bà vang lên trong thánh vịnh đáp ca: Chúa làm cho chết và làm cho sống, hạ xuống và nâng lên; Người "nâng kẻ yếu hèn lên khỏi bụi đất". Lời ca ấy gợi lại tiếng hát của Maria: "Người đã hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao những kẻ thấp hèn." Kinh Magnificat là bài ca của một cô thiếu nữ không có gì trong tay, nhưng biết rằng Thiên Chúa đã làm cho mình những điều cao cả. Mẹ không tự tôn, Mẹ nói: danh Người là thánh, lòng thương xót của Người từ thế hệ này sang thế hệ kia.

Ngày gần lễ Giáng Sinh, ta được mời học điệu hát ấy: biết ơn vì những gì Chúa đã ban, và sẵn sàng dâng lại, như Khanna dâng con, như Maria dâng cả đời mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi điều tốt lành chúng con có đều do Chúa ban. Xin cho chúng con, như bà Khanna và Mẹ Maria, biết ngợi khen Chúa bằng tâm hồn khiêm tốn và biết dâng lại cho Chúa chính những hồng ân Chúa đã trao. Amen.

Bài đọc những ngày tới