Thứ Tư, 29/12/2027 · 2/12 ÂL

Thứ Tư Mùa Giáng Sinh

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Ga 2,3-11Thư 1 Gioan

3 Và bởi điều này chúng ta biết rằng chúng ta đã biết Người: nếu chúng ta giữ các điều răn của Người.
4 Ai nói "Tôi đã biết Người" mà không giữ các điều răn của Người thì là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong kẻ ấy.

5 Còn ai giữ lời của Người thì quả thật nơi người ấy tình yêu của Thiên Chúa đã nên hoàn hảo. Bởi điều này chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Người.

6 Ai nói mình ở lại trong Người thì phải bước đi như chính Người đã bước đi.

7 Anh em thân mến, tôi không viết cho anh em một điều răn mới, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu; điều răn cũ ấy là lời anh em đã nghe.

8 Tuy nhiên, tôi viết cho anh em một điều răn mới, điều ấy là chân thật nơi Người và nơi anh em, vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã chiếu soi.

9 Ai nói mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối cho đến bây giờ.

10 Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì làm cớ vấp ngã.

11 Còn ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và bước đi trong bóng tối, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
toàn cõi đất, hãy hát mừng Đức Chúa.

2 Hãy hát mừng Đức Chúa, chúc tụng danh Người,

ngày ngày loan báo ơn cứu độ của Người.

3 Hãy thuật lại vinh quang Người giữa các dân tộc,

và những kỳ công của Người giữa muôn dân.

5 còn Đức Chúa đã dựng nên các tầng trời.

6 Uy nghi và hiển hách ở trước nhan Người,

quyền năng và vẻ đẹp ở trong thánh điện Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 2,32

32 ánh sáng để mặc khải cho các dân ngoại, và vinh quang của dân Israel của Ngài."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 2,22-35Tin Mừng theo Luca

22 Khi đã mãn những ngày thanh tẩy của họ theo luật Môsê, họ đem Hài Nhi lên Giêrusalem để dâng cho Chúa,
23 như đã chép trong luật của Chúa: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là thánh dành cho Chúa",

24 và để dâng của lễ theo điều đã nói trong luật của Chúa: một đôi chim gáy hay hai chim bồ câu non.

25 Này, ở Giêrusalem có một người tên là Simêon; người này công chính và sùng đạo, mong đợi niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần ở trên ông.

26 Ông đã được Thánh Thần báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa.

27 Ông đến đền thờ trong Thánh Thần; và khi cha mẹ đem Hài Nhi Giêsu vào để làm cho Người điều luật quen định,

28 thì chính ông đón lấy Hài Nhi trong vòng tay mình, chúc tụng Thiên Chúa và nói:

29 "Lạy Chủ, bây giờ Ngài cho tôi tớ Ngài ra đi bình an, theo lời Ngài,

30 vì mắt tôi đã thấy ơn cứu độ của Ngài,

31 mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân,

32 ánh sáng để mặc khải cho các dân ngoại, và vinh quang của dân Israel của Ngài."

33 Cha và mẹ Người ngạc nhiên về những điều được nói về Người.

34 Simêon chúc phúc cho họ và nói với bà Maria, mẹ Người: "Này, Hài Nhi này được đặt để cho nhiều người trong Israel sa ngã và trỗi dậy, và làm dấu chỉ bị chống đối;

35 còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để những tư tưởng từ nhiều tấm lòng được tỏ lộ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Biết Chúa thì bước đi như Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Gioan viết rằng biết Chúa không đo bằng lời nói mà bằng việc giữ các điều răn của Người. Trong Tin Mừng, ông Simêon cho thấy người thật sự biết Chúa là người mong đợi, nhận ra và dám đón lấy Hài Nhi trong tay mình.

Suy niệm. "Ai nói mình ở lại trong Người thì phải bước đi như chính Người đã bước đi." Câu này làm cho mọi lời tuyên xưng phải trở về với đời sống: ai nói mình ở trong ánh sáng mà còn ghét anh em thì vẫn đang ở trong bóng tối. Thư không đòi một điều răn nào xa lạ, mà là điều đã được nghe từ ban đầu: yêu thương. Ở đây, tình yêu không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là con đường để người ta khỏi vấp ngã và biết mình đang đi đâu.

Trong đền thờ, ông Simêon là hình ảnh của một người đã sống như thế. Ông "công chính và sùng đạo", mong đợi niềm an ủi của Israel, và được Thánh Thần dẫn đến đúng nơi, đúng lúc. Ông không chỉ nhìn Hài Nhi, ông "đón lấy" Người trong vòng tay. Chỉ khi đã giữ lời Chúa lâu ngày, bàn tay người ta mới đủ vững và đủ nhẹ để đón Đấng Cứu Độ. Lời ông cũng không che giấu thập giá: Hài Nhi là dấu chỉ bị chống đối, và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Mẹ Maria. Mầu nhiệm Giáng Sinh vui mừng, nhưng không hời hợt.

Những ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh mời ta tự hỏi: niềm vui đón Chúa có biến thành cách mình đối xử với người anh em sống gần nhất, hay vẫn dừng lại ở hang đá và những lời chúc?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đến làm ánh sáng cho trần gian. Xin dạy chúng con giữ lời Chúa và yêu thương anh chị em mình, để chúng con bước đi như Chúa đã bước đi, và biết mở rộng vòng tay đón Chúa khi Người đến với chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới