Chủ Nhật, 28/03/2027 · 21/2 ÂL

Chúa nhật Phục Sinh — Chúa Kitô Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 10,34a.37-43Sách Công vụ Tông đồ

34 Bấy giờ ông Phêrô mở miệng nói: "Quả thật, tôi nhận thấy rằng Thiên Chúa không thiên vị người nào.
37 Anh em biết biến cố đã xảy ra khắp xứ Giuđê, khởi đầu từ miền Galilê, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng:

38 tức là chuyện Đức Giêsu xứ Nadarét, được Thiên Chúa xức dầu bằng Thánh Thần và quyền năng. Người đã đi qua khắp nơi, thi ân giáng phúc và chữa lành mọi kẻ bị quỷ ám ảnh, vì Thiên Chúa ở cùng Người.

39 Còn chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân về mọi việc Người đã làm trong xứ người Do Thái và ở Giêrusalem. Họ đã giết Người, treo Người lên cây gỗ.

40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy và cho Người tỏ mình ra,

41 không phải cho toàn dân, nhưng cho những chứng nhân đã được Thiên Chúa chọn trước, là chúng tôi, những người đã cùng ăn cùng uống với Người sau khi Người từ cõi chết chỗi dậy.

42 Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng được Thiên Chúa định đặt làm quan toà xét xử kẻ sống và kẻ chết.

43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người rằng: hễ ai tin vào Người thì nhờ danh Người mà được tha tội."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 117,1-2.16-17.22-23

1 Hãy cảm tạ Đức Chúa vì Người nhân hậu, vì tình thương của Người muôn đời.
2 Israel hãy nói rằng: vì tình thương của Người muôn đời.

16 Tay hữu Đức Chúa giơ cao, tay hữu Đức Chúa làm nên những việc hùng mạnh.

17 Tôi sẽ không chết, nhưng sẽ sống và loan truyền những việc Đức Chúa làm.

22 Tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường.

23 Đó là việc của Đức Chúa, một việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Cl 3,1-4Thư Côlôxê

1 Vậy, nếu anh em đã cùng được chỗi dậy với Đức Kitô, thì hãy tìm kiếm những gì ở trên cao, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.
2 Hãy hướng lòng về những gì ở trên cao, chứ đừng hướng về những gì ở dưới đất,

3 vì anh em đã chết, và sự sống của anh em đang được giấu kín với Đức Kitô trong Thiên Chúa.

4 Khi Đức Kitô, sự sống của anh em, được tỏ hiện, thì bấy giờ anh em cũng sẽ cùng được tỏ hiện với Người trong vinh quang.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

1 Cr 5,6b-8Thư 1 Côrintô

6 Anh em khoe khoang như thế là không tốt. Anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng làm cho cả khối bột dậy men sao?
7 Anh em hãy loại bỏ men cũ, để trở nên khối bột mới, đúng như anh em là bánh không men. Vì Đức Kitô, lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị sát tế.

8 Vậy chúng ta hãy mừng lễ, không phải với men cũ, cũng không phải với men gian tà và độc ác, nhưng với bánh không men là sự trong sáng và chân thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

1 Cr 5,7

7 Anh em hãy loại bỏ men cũ, để trở nên khối bột mới, đúng như anh em là bánh không men. Vì Đức Kitô, lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị sát tế.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 20,1-9Tin Mừng theo Gioan

1 Ngày thứ nhất trong tuần, sáng sớm khi trời còn tối, bà Maria Mácđala đến mộ và thấy tảng đá đã được lấy khỏi mộ.
2 Bà liền chạy đến gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ kia, người mà Đức Giêsu thương mến, và nói với các ông: "Người ta đã lấy Chúa khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để Người ở đâu."

3 Ông Phêrô và người môn đệ kia liền ra đi, và họ đến mộ.

4 Cả hai cùng chạy, nhưng người môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đến mộ trước.

5 Ông cúi xuống và thấy những băng vải để đó, nhưng không vào.

6 Rồi ông Simon Phêrô theo sau cũng đến, và vào trong mộ; ông thấy những băng vải để đó,

7 còn khăn che đầu Người thì không để lẫn với băng vải, nhưng cuốn lại và đặt riêng một chỗ.

8 Bấy giờ người môn đệ kia, người đã đến mộ trước, cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

9 Quả thế, họ chưa hiểu Kinh Thánh rằng Người phải chỗi dậy từ cõi chết.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Mt 28,1-10Sách Mátthêu

1 Sau ngày Sabát, vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Mácđala và bà Maria kia đến xem mộ.
2 Và này, có một trận động đất lớn: vì sứ thần của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên.

3 Dung mạo vị ấy sáng như chớp, và y phục trắng như tuyết.

4 Những người canh mộ run rẩy vì sợ vị ấy, và trở nên như người chết.

5 Sứ thần lên tiếng bảo các bà: "Các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh.

6 Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm.

7 Rồi các bà mau về nói với các môn đệ của Người rằng: Người đã chỗi dậy từ cõi chết, và này, Người đi trước các ông tới Galilê; ở đó các ông sẽ thấy Người. Đấy, tôi đã nói với các bà rồi."

8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, vừa sợ hãi vừa rất đỗi vui mừng, chạy đi báo tin cho các môn đệ của Người.

9 Và này, Đức Giêsu gặp các bà và nói: "Chào các chị!" Các bà tiến lại gần, ôm lấy chân Người và bái lạy Người.

10 Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Đừng sợ! Hãy đi báo cho anh em của tôi để họ đi Galilê; ở đó họ sẽ thấy tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Lc 24,13-35Sách Luca

13 Và này, cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm họ đang đi đến một làng tên là Emmau, cách Giêrusalem khoảng sáu mươi stađiô.
14 Hai ông trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc vừa xảy ra.

15 Đang khi hai ông trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với các ông.

16 Nhưng mắt hai ông bị giữ lại, nên không nhận ra Người.

17 Người hỏi hai ông: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai ông, tên là Cleopas, trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy ngày nay?"

19 Người hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ đáp: "Chuyện ông Giêsu Nadarét, một ngôn sứ quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.

20 Các thượng tế và những người lãnh đạo của chúng tôi đã nộp ông ấy để lên án tử hình và đã đóng đinh ông ấy vào thập giá.

21 Phần chúng tôi, chúng tôi đã hy vọng rằng chính ông ấy là Đấng sẽ cứu chuộc Israel. Vậy mà đã sang ngày thứ ba kể từ khi các việc ấy xảy ra.

22 Hơn nữa, có mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc: sáng sớm họ ra mộ,

23 không thấy xác ông ấy, về báo rằng họ đã thấy thiên thần hiện ra và nói ông ấy đang sống.

24 Có vài người trong nhóm chúng tôi cũng ra mộ, và thấy đúng như các bà đã nói, nhưng chính ông ấy thì họ không thấy."

25 Bấy giờ Người nói với hai ông: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng các anh thật chậm tin vào tất cả những điều các ngôn sứ đã nói!

26 Chẳng phải Đấng Kitô phải chịu đau khổ như thế rồi mới vào vinh quang của Người sao?"

27 Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi đến gần làng hai ông định tới, Người làm như còn muốn đi xa hơn.

29 Hai ông ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn." Người vào ở lại với các ông.

30 Khi đồng bàn với hai ông, Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho hai ông.

31 Bấy giờ mắt hai ông mở ra và nhận ra Người; nhưng Người biến mất, không còn ở với các ông.

32 Hai ông nói với nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Sách Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao?"

33 Ngay giờ ấy, hai ông đứng dậy trở lại Giêrusalem, và gặp Nhóm Mười Một cùng những người ở với các ông đang tụ họp,

34 họ nói: "Quả thật, Chúa đã chỗi dậy và đã hiện ra với ông Simon!"

35 Còn hai ông thì kể lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc các ông đã nhận ra Người khi Người bẻ bánh.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ngài đã chỗi dậy, và các môn đệ chạy đi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phục Sinh không bắt đầu bằng tiếng reo, mà bằng một ngôi mộ trống trong buổi sáng còn tối. Từ ngôi mộ ấy, một tin mới được loan đi: Đức Kitô đã chỗi dậy, và những ai thuộc về Người cũng được mời bước vào sự sống mới.

Bối cảnh. Đây là lễ trọng nhất của năm phụng vụ, ngày mở đầu Mùa Phục Sinh. Bài đọc I là bài giảng của Phêrô tại nhà viên đại đội trưởng Conêliô, tóm lại cả cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu. Bài đọc II (Cl 3,1-4, hoặc 1 Cr 5,6b-8) kêu gọi tín hữu sống như những người đã được chỗi dậy cùng Đức Kitô. Tin Mừng của ngày chính lễ là Ga 20,1-9; có thể thay bằng Mt 28,1-10, và trong thánh lễ chiều tối có thể đọc Lc 24,13-35 (hai môn đệ trên đường Emmau).

Phân tích.

  • Công vụ (Cv 10): Phêrô tuyên bố "Thiên Chúa không thiên vị người nào", rồi kể: Đức Giêsu "đi qua khắp nơi, thi ân giáng phúc và chữa lành"; người ta đã giết Người, "ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy". Các tông đồ là "chứng nhân... đã cùng ăn cùng uống với Người sau khi Người từ cõi chết chỗi dậy".
  • Đáp ca (Tv 118): "Tôi sẽ không chết, nhưng sẽ sống và loan truyền những việc Đức Chúa làm"; "Tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường."
  • Côlôxê: "nếu anh em đã cùng được chỗi dậy với Đức Kitô, thì hãy tìm kiếm những gì ở trên cao... sự sống của anh em đang được giấu kín với Đức Kitô trong Thiên Chúa."
  • Gioan 20,1-9: Maria Mácđala ra mộ lúc "trời còn tối", thấy đá đã lấy khỏi mộ, chạy báo cho Phêrô và người môn đệ Chúa thương mến. Hai ông chạy ra mộ; thấy băng vải và khăn che đầu "cuốn lại và đặt riêng một chỗ". Người môn đệ kia "đã thấy và đã tin", dù "họ chưa hiểu Kinh Thánh".

Suy niệm. Điều ấn tượng ở Gioan là tin Phục Sinh đến từng chút một. Maria chỉ thấy tảng đá được lấy đi và vội kết luận: "Người ta đã lấy Chúa khỏi mộ." Phêrô và người môn đệ kia chạy, thấy những băng vải nằm đó, và sự gọn gàng của chiếc khăn như một lời nói thầm: đây không phải là vụ trộm xác vội vã. Đức tin của người môn đệ nảy ra từ việc nhìn kỹ những dấu chỉ nhỏ.

Các môn đệ "chưa hiểu Kinh Thánh", vậy mà họ vẫn chạy. Đức tin Phục Sinh không đòi ta hiểu hết trước khi bước đi. Nó bắt đầu khi ta dám ra mộ, dám nhìn vào chỗ trống, và để Thiên Chúa tự giải thích.

Thánh Phaolô kêu gọi: "hãy tìm kiếm những gì ở trên cao". Điều này không có nghĩa là bỏ việc đời, mà là để đời sống thường ngày được soi bởi một hy vọng lớn hơn, như Phêrô nói trong bài giảng: Đức Giêsu đã "đi qua khắp nơi, thi ân giáng phúc"; Phục Sinh sai ta làm điều tương tự.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã làm cho Con Cha chỗi dậy từ cõi chết và mở cho chúng con đường vào sự sống. Xin cho chúng con, những người hôm nay mừng lễ Phục Sinh, biết tìm kiếm những gì thuộc về Cha, biết nhận ra Người trong các dấu chỉ nhỏ, và biết chạy đi loan tin vui cho anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Tôi sẽ không chết, nhưng sẽ sống và loan truyền những việc Đức Chúa làm." (Tv 118,17)
Gợi ý trong tuần: mỗi ngày trong tuần Bát nhật, dành một lúc để cảm tạ Chúa vì một "dấu chỉ nhỏ" của sự sống mới nơi chính cuộc sống mình.

Bài đọc những ngày tới