Chủ Nhật, 14/02/2027 · 9/1 ÂL

Chúa nhật I Mùa Chay — năm B

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

St 9,8-15Sách Sáng thế

8 Thiên Chúa phán với ông Nôê và các con ông ở với ông rằng:
9 "Phần Ta, này Ta lập giao ước của Ta với các ngươi và với dòng dõi các ngươi sau này,

10 và với mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, mọi dã thú trên đất ở với các ngươi, tất cả những gì từ tàu ra, cho mọi sinh vật trên mặt đất.

11 Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: không còn loài xác thịt nào bị diệt vì nước lụt nữa, và sẽ không còn nạn hồng thuỷ để tàn phá mặt đất."

12 Thiên Chúa phán: "Đây là dấu chỉ giao ước mà Ta đặt giữa Ta và các ngươi, cùng mọi sinh vật ở với các ngươi, cho muôn thế hệ:

13 Ta đặt cầu vồng của Ta trên đám mây, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta và mặt đất.

14 Mỗi khi Ta kéo mây phủ trên mặt đất, thì cầu vồng sẽ hiện ra trong đám mây,

15 và Ta sẽ nhớ lại giao ước của Ta giữa Ta và các ngươi, cùng mọi sinh vật có thân xác; nước sẽ không còn là nước lụt để tiêu diệt mọi loài xác thịt."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 24,4-5.6-7.8-9

4 Lạy Đức Chúa, xin cho con biết đường lối của Ngài, xin dạy con các nẻo đường của Ngài.
5 Xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài và xin dạy dỗ con, vì Ngài là Thiên Chúa cứu độ con; con trông đợi Ngài suốt ngày.

6 Lạy Đức Chúa, xin nhớ lòng xót thương và tình thương của Ngài, vì tự muôn đời đã có như vậy.

7 Xin đừng nhớ những tội lỗi thời thanh xuân và các lỗi lầm của con; lạy Đức Chúa, xin nhớ đến con theo tình thương của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài.

8 Đức Chúa nhân hậu và ngay thẳng, nên Người chỉ đường cho tội nhân.

9 Người hướng dẫn kẻ khiêm nhường theo lẽ công bình, và dạy cho kẻ khiêm nhường đường lối của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Pr 3,18-22Thư 1 Phêrô

18 Đức Kitô cũng đã chết một lần vì tội lỗi, Đấng công chính chết vì những kẻ bất chính, để dẫn anh em đến với Thiên Chúa; Người đã bị giết trong thân xác, nhưng được ban sự sống trong Thần Khí.
19 Trong Thần Khí ấy, Người cũng đã đến rao giảng cho các thần khí bị giam trong ngục,

20 tức những kẻ đã bất tuân thuở xưa, khi Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi trong những ngày ông Nôê, lúc chiếc tàu đang được đóng; trong chiếc tàu ấy, một số ít người, tức là tám người, đã được cứu thoát nhờ nước.

21 Nước ấy là hình ảnh báo trước; và nay, phép rửa cứu anh em — không phải là việc gột sạch ô uế của thân xác, nhưng là lời xin một lương tâm tốt lành hướng về Thiên Chúa — nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô,

22 Đấng đã lên trời và đang ngự bên hữu Thiên Chúa, các thiên thần, các bậc có quyền hành và các bậc có quyền lực đã được đặt dưới quyền Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,4b

4 Người đáp: "Đã có lời chép: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 1,12-15Tin Mừng theo Máccô

12 Ngay lập tức, Thần Khí đẩy Người ra hoang địa.
13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ; Người ở giữa các thú dữ, và các thiên thần phục vụ Người.

14 Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê, rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa

15 và nói: "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Giao ước, hoang địa và lời mời sám hối

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Sau cơn nước lụt, Thiên Chúa đặt cầu vồng làm dấu giao ước: Người không hủy diệt nữa. Tin Mừng thánh Máccô đưa Đức Giêsu vào hoang địa rồi ra rao giảng: "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." Mùa Chay là thời của một lời hứa và một lời mời.

Bối cảnh. Năm B, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay đọc bài tường thuật rất ngắn của thánh Máccô về cám dỗ, đi cùng giao ước với ông Nôê trong sách Sáng Thế và một đoạn thư thứ nhất của ông Phêrô nói đến phép rửa. Tin Mừng Máccô nhanh, gọn: chỉ vài câu mà đi từ hoang địa đến Galilê.

Phân tích.

  • Sáng Thế ghi lời Thiên Chúa nói với ông Nôê và "mọi sinh vật ở với các ngươi": "không còn loài xác thịt nào bị diệt vì nước lụt nữa". Dấu chỉ là cầu vồng: "Ta đặt cầu vồng của Ta trên đám mây", và "Ta sẽ nhớ lại giao ước của Ta". Giao ước này do Thiên Chúa khởi xướng và bao trùm cả muôn loài, không chỉ loài người.
  • Thư thứ nhất của ông Phêrô nhắc: trong những ngày ông Nôê, một số ít người, "tám người", đã được cứu thoát "nhờ nước", và nước ấy là hình ảnh báo trước phép rửa, "không phải là việc gột sạch ô uế của thân xác, nhưng là lời xin một lương tâm tốt lành hướng về Thiên Chúa". Phép rửa cứu ta nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô.
  • Tin Mừng kể: "Ngay lập tức, Thần Khí đẩy Người ra hoang địa." Người ở đó bốn mươi ngày, "chịu Satan cám dỗ", ở giữa các thú dữ, và các thiên thần phục vụ Người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Người đến Galilê rao giảng Tin Mừng.

Suy niệm. Máccô không kể chi tiết ba cám dỗ như Mátthêu hay Luca. Cái ông ghi lại là bối cảnh: hoang địa, thú dữ, thiên thần. Đó là khung cảnh của một cuộc chiến nơi con người không có gì để dựa, ngoài Thiên Chúa. Nhưng ngay trong chỗ ấy, thiên thần "phục vụ" Người; nghĩa là hoang địa không phải nơi bị Thiên Chúa bỏ rơi.

Lời của Đức Giêsu vừa là một tuyên bố vừa là một lời mời. Tuyên bố: thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần. Lời mời: sám hối và tin. Sám hối không chỉ là cảm thấy hối tiếc, mà là quay lại, đổi hướng. Và đặt cạnh cầu vồng, ta thấy lý do để dám quay lại: Thiên Chúa là Đấng nhớ giao ước của Người, ngay cả khi ta quên. Mùa Chay vì thế không phải thời gian để sợ, mà là thời gian để được chữa lành.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa trung tín, Cha đã đặt dấu giao ước giữa Cha và nhân loại, và nay Cha mời gọi chúng con sám hối và tin vào Tin Mừng. Xin giúp chúng con bước vào Mùa Chay với lòng khiêm tốn và hy vọng, để được đổi mới nhờ Con Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." (Mc 1,15)
Gợi ý trong tuần: xét mình một việc cụ thể cần "đổi hướng", và dành một buổi tối để xưng tội hoặc cầu nguyện xin ơn hoán cải.

Bài đọc những ngày tới