Bài đọc I
Cv 20,17-27Sách Công vụ Tông đồ17 Từ Milêtô, ông Phaolô sai người đến Êphêsô mời các kỳ mục của Hội Thánh.
18 Khi họ đến với ông, ông nói với họ: "Anh em biết rõ tôi đã ở với anh em suốt thời gian ấy như thế nào, kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến miền Átia,
19 phục vụ Chúa với tất cả lòng khiêm tốn, trong nước mắt và giữa những thử thách xảy đến cho tôi vì mưu mô của người Do Thái;
20 tôi không giấu giếm điều gì có ích mà không loan báo cho anh em và dạy dỗ anh em, cả nơi công cộng lẫn tại từng nhà,
21 long trọng làm chứng cho người Do Thái cũng như người Hy Lạp về việc sám hối để trở về với Thiên Chúa và về đức tin vào Chúa chúng ta là Đức Giêsu.
22 Và giờ đây, này tôi bị Thần Khí trói buộc, đi lên Giêrusalem mà không biết những gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó,
23 chỉ biết rằng Thánh Thần từ thành này đến thành khác long trọng làm chứng cho tôi rằng xiềng xích và gian nan đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi coi mạng sống mình chẳng đáng kể gì và chẳng quý gì đối với tôi, miễn là chạy cho hết chặng đường của tôi và chu toàn sứ vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.
25 Và giờ đây, này tôi biết rằng anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa, tất cả anh em, những người tôi đã đi qua để rao giảng Nước Thiên Chúa.
26 Vì thế, hôm nay tôi long trọng quả quyết với anh em rằng tôi vô can về máu của mọi người,
27 vì tôi không giấu giếm điều gì mà không loan báo cho anh em toàn bộ ý định của Thiên Chúa."
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0