Thứ Ba, 12/05/2026 · 26/3 ÂL

Thứ Ba tuần 6 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Nêrêô và thánh Akilêô, tử đạo (màu đỏ); lễ nhớ tùy ý Thánh Păngraxiô, tử đạo (màu đỏ).

Bài đọc I

Cv 16,22-34Sách Công vụ Tông đồ

22 Đám đông cùng nổi lên chống hai ông; các quan xé áo hai ông và truyền đánh bằng gậy.
23 Sau khi đánh nhiều đòn, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho người giữ ngục phải canh giữ cẩn thận.

24 Nhận được lệnh như thế, ông ta tống hai ông vào ngục trong cùng và cùm chân hai ông vào xiềng gỗ.

25 Vào khoảng nửa đêm, ông Phaolô và ông Silas cầu nguyện và hát ca ngợi Thiên Chúa; các tù nhân lắng nghe hai ông.

26 Bỗng nhiên có một trận động đất lớn đến nỗi nền móng nhà tù rung chuyển; tức khắc tất cả các cửa mở ra, và xiềng xích của mọi người đều bị tháo.

27 Người giữ ngục tỉnh dậy, thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự sát, vì tưởng rằng các tù nhân đã trốn thoát.

28 Nhưng ông Phaolô kêu lớn tiếng: "Đừng làm hại mình, vì tất cả chúng tôi đều ở đây!"

29 Người ấy xin đèn, nhảy vào, run rẩy sụp xuống trước mặt ông Phaolô và ông Silas,

30 rồi dẫn hai ông ra ngoài và nói: "Thưa các ông, tôi phải làm gì để được cứu?"

31 Hai ông đáp: "Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu."

32 Hai ông giảng Lời Chúa cho ông và tất cả những người trong nhà ông.

33 Ngay giờ ấy ban đêm, ông đem hai ông đi rửa các vết thương, rồi lập tức ông và tất cả người nhà ông chịu phép rửa.

34 Ông đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn, và hân hoan cùng cả nhà vì đã tin Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8

Câu đáp: Tv 137,7c

1 Của Đavít. Lạy Đức Chúa, con xin cảm tạ Ngài hết lòng, con ca mừng Ngài trước mặt các thần.
2 Con sụp lạy hướng về đền thánh của Ngài, và cảm tạ danh Ngài vì tình thương và lòng thành tín của Ngài; vì Ngài đã làm cho lời hứa của Ngài lớn hơn cả danh Ngài.

3 Ngày con kêu cầu, Ngài đã đáp lời; Ngài làm cho linh hồn con thêm sức mạnh.

7 và tay hữu Ngài cứu độ con.

8 Đức Chúa sẽ hoàn tất mọi việc cho con; lạy Đức Chúa, tình thương của Ngài tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ dở công trình tay Ngài làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 16,7.13

7 Tuy nhiên, tôi nói thật với anh em: tôi đi là có lợi cho anh em. Vì nếu tôi không đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu tôi đi, tôi sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.
13 Khi Đấng ấy đến, là Thần Khí sự thật, Người sẽ dẫn anh em vào toàn thể sự thật; vì Người không nói từ chính mình, nhưng nghe gì thì nói nấy, và loan báo cho anh em những điều sắp đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 16,5-11Tin Mừng theo Gioan

5 "Còn bây giờ, tôi đi về với Đấng đã sai tôi, mà không ai trong anh em hỏi tôi: 'Thầy đi đâu?'
6 Nhưng vì tôi đã nói những điều ấy, nên lòng anh em đầy buồn phiền.

7 Tuy nhiên, tôi nói thật với anh em: tôi đi là có lợi cho anh em. Vì nếu tôi không đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu tôi đi, tôi sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.

8 Khi Đấng ấy đến, Người sẽ vạch trần cho thế gian thấy sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về sự xét xử:

9 về tội lỗi, vì họ không tin vào tôi;

10 về sự công chính, vì tôi đi về với Chúa Cha và anh em không còn thấy tôi nữa;

11 về sự xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hát ca giữa đêm tối

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa nửa đêm, trong ngục tối, chân bị cùm, ông Phaolô và ông Silas cầu nguyện và hát ca ngợi Thiên Chúa. Từ đó mở ra ơn cứu độ cho người giữ ngục và cả nhà ông. Tin Mừng thì hứa rằng Đấng Bảo Trợ sẽ đến, và việc Đức Giêsu ra đi là có lợi cho các môn đệ.

Suy niệm. Hai ông vừa bị đánh nhiều đòn, bị tống vào ngục trong cùng. Vậy mà điều các tù nhân nghe thấy là tiếng hát. Lời ca ngợi giữa đau đớn trở thành lời làm chứng không cần giảng. Rồi một biến cố xảy ra, cửa mở, xiềng tháo, nhưng điều đáng chú ý là các ông ở lại và còn ngăn người giữ ngục tự hại mình: "tất cả chúng tôi đều ở đây!" Người giữ ngục, vừa rồi còn canh giữ cẩn thận, giờ run rẩy hỏi: "Tôi phải làm gì để được cứu?" Câu trả lời đơn sơ: hãy tin vào Chúa Giêsu. Rồi cùng một đêm ấy, ông rửa vết thương cho hai ông, được rửa tội cùng cả nhà, và dọn bàn ăn trong niềm hân hoan. Lòng thương xót và ơn cứu độ đi cùng nhau. Còn các môn đệ trong Tin Mừng đang buồn vì Thầy sắp ra đi; Đức Giêsu nói thật rằng sự ra đi ấy mở đường cho Thánh Thần. Ta cũng có những "đêm" như vậy, và có thể học hát giữa đêm.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ca ngợi Chúa cả trong đêm tối thử thách. Xin Đấng Bảo Trợ dẫn chúng con đến đức tin vững vàng, và biến những vết thương thành nơi gặp gỡ tình thương của Chúa. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Nêrêô và thánh Akilêô, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

Kh 7,9-17Sách Khải huyền

9 Sau những điều ấy, tôi nhìn xem, và này, một đám đông rất lớn, không ai đếm nổi, thuộc mọi dân tộc, mọi chi tộc, mọi dân và mọi thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo trắng dài, tay cầm lá cọ.
10 Họ kêu lớn tiếng: "Ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và thuộc về Chiên Con."

11 Tất cả các thiên thần đứng vây quanh ngai, quanh các Kỳ Mục và bốn Sinh Vật; các vị sấp mặt xuống trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa,

12 mà nói: "A-men! Lời chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, lời tạ ơn, danh dự, quyền năng và sức mạnh thuộc về Thiên Chúa chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. A-men!"

13 Bấy giờ một vị trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai, và từ đâu đến?"

14 Tôi thưa với vị ấy: "Thưa ngài, chính ngài biết." Vị ấy nói với tôi: "Đó là những người từ cơn hoạn nạn lớn mà đến; họ đã giặt áo mình và làm cho trắng tinh trong máu của Chiên Con.

15 Vì thế, họ ở trước ngai Thiên Chúa, và phụng thờ Người ngày đêm trong đền của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ giương lều che họ.

16 Họ sẽ không còn đói, cũng không còn khát nữa; mặt trời sẽ không đổ xuống họ, cũng không một cơn nóng nào,

17 vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn dắt họ và dẫn họ đến các nguồn nước sự sống; và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ khỏi mắt họ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 123,2-3.4-5.7-8

2 Nếu không phải Đức Chúa đã ở với chúng ta, khi người ta nổi lên chống chúng ta,
3 thì chúng đã nuốt sống chúng ta, khi cơn giận của chúng bừng lên với chúng ta.

4 Bấy giờ nước đã cuốn trôi chúng ta, dòng thác đã tràn qua linh hồn chúng ta;

5 bấy giờ những dòng nước hung hăng đã tràn qua linh hồn chúng ta.

7 Linh hồn chúng ta đã thoát như chim khỏi bẫy của người đánh chim; bẫy đã đứt, và chúng ta đã thoát.

8 Sự trợ giúp của chúng ta ở trong danh Đức Chúa, Đấng dựng nên trời và đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,10

10 Phúc thay những người bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 10,17-22Tin Mừng theo Mátthêu

17 Hãy coi chừng người ta: họ sẽ nộp anh em cho các toà án, và đánh đòn anh em trong các hội đường của họ.
18 Vì tôi, anh em sẽ bị điệu đến trước mặt các tổng trấn và các vua, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại.

19 Khi người ta nộp anh em, đừng lo phải nói thế nào hay nói gì, vì ngay giờ ấy, anh em sẽ được ban cho điều phải nói.

20 Thật vậy, không phải chính anh em nói, nhưng là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 Anh sẽ nộp em mình cho người ta giết, cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.

22 Anh em sẽ bị mọi người ghét vì danh tôi; nhưng ai bền chí đến cùng thì sẽ được cứu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Păngraxiô, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

Kh 19,1.5-9aSách Khải huyền

1 Sau những điều ấy, tôi nghe như tiếng lớn của một đoàn người đông đảo ở trên trời nói: "Alleluia! Ơn cứu độ, vinh quang và quyền năng thuộc về Thiên Chúa chúng ta."
5 Từ ngai có tiếng phát ra, nói: "Hãy ngợi khen Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả các tôi tớ của Người, và những ai kính sợ Người, nhỏ cũng như lớn!"

6 Và tôi nghe như tiếng của một đoàn người đông đảo, như tiếng của nhiều dòng nước, và như tiếng của những cơn sấm mạnh mẽ, nói: "Alleluia! Vì Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đấng Toàn Năng, đã trị vì.

7 Chúng ta hãy vui mừng và hân hoan, và dâng vinh quang cho Người, vì lễ cưới của Chiên Con đã đến, và hiền thê của Người đã tự sửa soạn.

8 Nàng đã được ban cho mặc vải lanh mịn, sáng chói và tinh sạch; vì vải lanh mịn ấy là những việc công chính của các thánh."

9 Rồi vị ấy nói với tôi: "Hãy viết: Phúc thay những kẻ được mời dự tiệc cưới của Chiên Con."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và tất cả những gì trong con, hãy chúc tụng danh thánh Người.
2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi, và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt, và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương.

9 Người không luôn luôn khiển trách, cũng không giận mãi đến muôn đời.

13 Như người cha xót thương con cái, Đức Chúa cũng xót thương những ai kính sợ Người.

14 Vì chính Người biết rõ thân phận chúng ta, nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất.

17 Nhưng tình thương của Đức Chúa từ muôn đời đến muôn đời dành cho những ai kính sợ Người, và đức công chính của Người dành cho con cháu của con cháu,

18 cho những ai giữ giao ước của Người, và nhớ làm theo các huấn lệnh của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 11,25-30Tin Mừng theo Mátthêu

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha, là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho kẻ khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 Mọi sự đã được Cha tôi trao phó cho tôi; ngoài Chúa Cha, không ai biết rõ Người Con; và ngoài Người Con, cũng như kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho, không ai biết rõ Chúa Cha.

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn anh em sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi.

30 Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới