Thứ Năm, 06/11/2025 · 17/9 ÂL

Thứ Năm tuần 31 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Rm 14,7-12Thư Rôma

7 Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình.
8 Vì nếu chúng ta sống, thì chúng ta sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết, thì chúng ta chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.

9 Quả thế, Đức Kitô đã chết và đã sống lại chính là để làm Chúa kẻ chết cũng như kẻ sống.

10 Còn anh, sao anh xét đoán người anh em của anh? Hay cả anh nữa, sao anh khinh thường người anh em của anh? Vì tất cả chúng ta sẽ đứng trước toà của Thiên Chúa,

11 vì có lời chép: "Ta sống, Chúa phán, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Thiên Chúa."

12 Vậy mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 26,1bcde.4.13-14

Đ. Tôi vững tin sẽ được thấy lòng tốt của Đức Chúa trong cõi đất của kẻ sống.(Tv 26,13)

1 Đức Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi sợ ai?
Đức Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp ai?

4 Tôi chỉ xin Đức Chúa một điều, và tôi tìm kiếm điều ấy:

được ở trong nhà Đức Chúa mọi ngày đời tôi,

để chiêm ngắm vẻ dịu hiền của Đức Chúa

và viếng thăm đền thờ của Người.

13 Tôi vững tin sẽ được thấy lòng tốt của Đức Chúa

trong cõi đất của kẻ sống.

14 Hãy trông đợi Đức Chúa, hãy mạnh lên,

hãy can đảm lên, và trông đợi Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,28

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 15,1-10Tin Mừng theo Luca

1 Tất cả những người thu thuế và người tội lỗi đều lại gần Người để nghe Người.
2 Các người Pharisêu và kinh sư lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với họ."

3 Bấy giờ Người kể cho họ dụ ngôn này:

4 "Ai trong các ông có một trăm con chiên, mà mất đi một con, lại không để chín mươi chín con ở lại nơi hoang địa, rồi đi tìm con đã mất cho đến khi tìm thấy?

5 Tìm thấy rồi, người ấy hớn hở vác nó lên vai,

6 về đến nhà, liền mời bạn bè và hàng xóm đến mà nói: 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên đã mất của tôi.'

7 Tôi nói cho các ông biết: cũng thế, ở trên trời, người ta sẽ vui mừng vì một người tội lỗi sám hối hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối.

8 Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng drắcma mà đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, quét nhà và cẩn thận tìm cho đến khi thấy?

9 Tìm thấy rồi, bà mời các bạn gái và hàng xóm đến mà nói: 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy đồng drắcma tôi đã đánh mất.'

10 Tôi nói cho các ông biết: cũng thế, trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa, người ta vui mừng vì một người tội lỗi sám hối."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúa đi tìm con chiên lạc

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Dù sống hay chết, chúng ta thuộc về Chúa; và Chúa không bỏ sót một ai: Người đi tìm con chiên lạc cho đến khi thấy, và cả trời vui mừng khi một người sám hối.

Suy niệm. Thánh Phaolô viết cho Rôma một câu rất gọn: "Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình." Đời sống Kitô hữu không khép kín trong mình. Mỗi hơi thở, mỗi việc làm, cả cái chết rồi cũng thuộc về Đức Kitô, Đấng "làm Chúa kẻ chết cũng như kẻ sống". Vì vậy ngài hỏi thẳng những ai hay xét đoán: "sao anh xét đoán người anh em của anh?" Khi mọi người đều đứng trước toà Thiên Chúa, và ai cũng "phải trả lẽ về chính mình", thì việc của tôi là lo cho phần mình, không phải đứng ngoài đếm lỗi người khác.

Tin Mừng cho thấy Thiên Chúa nhìn kẻ lạc đường bằng ánh mắt khác hẳn nhóm Pharisêu đang lẩm bẩm. Họ thấy một nhóm người bị loại; Đức Giêsu thấy một con chiên mất và một đồng bạc rơi. Người chăn bỏ chín mươi chín con để tìm một con; người phụ nữ thắp đèn, quét nhà, tìm cho đến khi thấy. Cả hai đều không dừng ở việc tìm: họ mời bạn bè hàng xóm đến mà nói "Xin chung vui với tôi". Niềm vui của Thiên Chúa là khi một người trở về.

Hai bài đọc gặp nhau ở đây: ai đã được tìm thấy thì không còn tư cách ngồi trên ghế quan toà. Hôm nay tưởng nhớ thánh Carôlô Borrômêô, một vị giám mục, người chăn chiên; xin cho những ai được giao chăm sóc người khác biết đi tìm hơn là chỉ đứng đo lường.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, con thuộc về Chúa, lúc sống cũng như lúc chết. Xin cho con đừng vội xét đoán anh chị em mình, nhưng biết lo cho phần con phải trả lẽ. Xin cho con nhận ra mình cũng là con chiên đã được tìm về, để con vui mừng khi thấy ai đó trở lại cùng Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới