Thứ Ba, 21/10/2025 · 1/9 ÂL

Thứ Ba tuần 29 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21Thư Rôma

12 Vì thế, như một người duy nhất đã làm cho tội lỗi xâm nhập thế gian, và nhờ tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết cũng lan tràn đến mọi người, bởi vì mọi người đều đã phạm tội —
15 Vì nếu do vi phạm của một người mà nhiều người đã chết, thì ân sủng của Thiên Chúa và quà tặng ban nhờ ân sủng của một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, lại càng tràn ngập hơn biết bao trên nhiều người.

17 Thật vậy, nếu do vi phạm của một người mà sự chết đã thống trị qua một người ấy, thì những ai nhận được ân sủng dồi dào và quà tặng là sự công chính, lại càng sẽ trị vì trong sự sống nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô.

18 Vậy, như do một vi phạm mà mọi người bị kết án, thì cũng thế, do một hành vi công chính mà mọi người được nên công chính và được sống.

19 Quả vậy, như do sự bất tuân của một người mà muôn người trở thành tội nhân, thì cũng thế, do sự vâng phục của một người mà muôn người sẽ trở nên công chính.

20 Nhưng ở đâu tội lỗi gia tăng, ở đó ân sủng càng tràn ngập hơn nữa,

21 để như tội lỗi đã thống trị trong sự chết, thì ân sủng cũng thống trị nhờ đức công chính, đem lại sự sống đời đời, qua Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 39,7-8a.8b-9.10.17

Câu đáp: x. Tv 39,8a.9a

7 Tế phẩm và lễ vật, Ngài không ưa;
nhưng tai tôi, Ngài đã khoét sẵn cho tôi;

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Ngài không đòi.

8 Bấy giờ tôi nói: "Này tôi xin đến;

trong cuộn sách có ghi về tôi.

9 Lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài,

và Luật của Ngài ở trong cõi lòng tôi."

10 Tôi đã loan báo đức công chính giữa đại hội;

này tôi không ngậm môi, lạy Đức Chúa,

chính Ngài biết rõ.

17 Nguyện mọi kẻ tìm kiếm Ngài được hân hoan và vui mừng nơi Ngài;

nguyện những người yêu mến ơn cứu độ của Ngài luôn nói: "Đức Chúa thật cao cả!"

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,36

36 Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn mọi lúc, để có sức thoát khỏi tất cả những điều sắp xảy ra này, và đứng trước mặt Con Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 12,35-38Tin Mừng theo Luca

35 Anh em hãy thắt lưng cho gọn và giữ đèn luôn cháy sáng.
36 Anh em hãy làm như những người đợi chủ mình từ tiệc cưới trở về, để khi chủ đến và gõ cửa là họ mở ngay cho chủ.

37 Phúc cho những đầy tớ ấy, mà khi chủ đến thấy họ đang tỉnh thức. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, cho họ ngồi vào bàn, rồi đến bên cạnh mà phục vụ họ.

38 Dù chủ đến vào canh hai hay canh ba mà thấy họ như thế, thì phúc cho những người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ân sủng càng tràn ngập hơn

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Phaolô đặt một người đối diện một người: A-đam của sự bất tuân và Đức Giêsu của sự vâng phục. Điều ông muốn nói không phải là tội lớn đến đâu, mà là ân sủng còn lớn hơn: "ở đâu tội lỗi gia tăng, ở đó ân sủng càng tràn ngập hơn nữa" (Rm 5,20). Tin Mừng thêm lời nhắn thực tế: hãy tỉnh thức, đèn luôn cháy sáng.

Suy niệm

Bài đọc một nghe như phép tính: một người vi phạm thì muôn người chịu chết; một người vâng phục thì muôn người được nên công chính. Nhưng chữ then chốt là "lại càng… biết bao" (Rm 5,15.17). Phép tính của Thiên Chúa không cân bằng ngang hàng. Quà tặng luôn tràn quá mức của sự sa ngã. Người tin không bị bỏ lại trong cái bóng của tội lỗi, mà được mời "trị vì trong sự sống" nhờ Đức Giêsu Kitô.

Tin Mừng nói đến người đầy tớ thắt lưng gọn, đèn cháy sáng, chờ chủ đi tiệc cưới về. Điều lạ là phần thưởng đảo ngược vai: chính chủ sẽ thắt lưng, cho họ ngồi vào bàn và phục vụ họ (Lc 12,37). Tỉnh thức không phải là sợ hãi, mà là sẵn lòng mở cửa ngay khi Chúa gõ.

Hai bài đọc gặp nhau ở một điểm: mọi sự khởi đi từ Chúa. Ân sủng đến trước; việc ta làm là đáp lại, giữ cho lòng không ngủ quên. Hôm nay, ta thử giữ "ngọn đèn" bằng một việc nhỏ cụ thể: một lời cầu nguyện đúng giờ, một việc đã hoãn quá lâu.

Ngày lễ nhớ các thánh tử đạo ở Bắc Mỹ (tuỳ chọn) nhắc rằng có những người đã giữ đèn cháy sáng đến cùng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng phục cho đến cùng để muôn người được sống. Xin cho chúng con tin rằng ân sủng của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của chúng con, và giữ cho chúng con tỉnh thức, đèn luôn cháy sáng, sẵn sàng mở cửa khi Chúa đến. Amen.

Bài đọc những ngày tới