Thứ Hai, 06/10/2025 · 15/8 ÂL

Thứ Hai tuần 27 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Bơrunô, linh mục (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Có thể mừng hôm nay · Lễ nhớ tùy ý

Thánh Bơrunô, linh mục

Thánh Bơrunô (khoảng 1030–1101) sinh tại Köln, nước Đức, là một giáo sư danh tiếng tại trường giáo phận Reims, nước Pháp; Đức Urbanô II từng là học trò của ngài. Muốn sống trọn cho Thiên Chúa, ngài cùng sáu bạn đồng hành lui vào vùng núi Chartreuse gần Grenoble năm 1084, lập cộng đoàn đầu tiên của dòng Chartreux, kết hợp đời ẩn tu với đời cộng đoàn trong thinh lặng và cầu nguyện. Được Đức Giáo hoàng gọi về Rôma làm cố vấn, ngài xin lập một ẩn viện khác tại Calabria, nơi ngài qua đời năm 1101.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Gn 1,1-2,2.11Sách Giôna

1,1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giôna, con ông Amíttai, rằng:
2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ninivê, thành phố lớn, và hô lên cho dân thành ấy biết, vì tội ác của chúng đã thấu đến Ta."

3 Nhưng ông Giôna đứng dậy, trốn đi Tácsít, để khỏi phải đứng trước nhan Đức Chúa. Ông xuống Giaphô, gặp một chiếc tàu đi Tácsít; ông trả tiền vé rồi xuống tàu cùng đi Tácsít với họ, để khỏi phải đứng trước nhan Đức Chúa.

4 Nhưng Đức Chúa tung một trận gió lớn trên biển, và biển động dữ dội, khiến chiếc tàu tưởng chừng sắp vỡ.

5 Các thuỷ thủ sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình; họ quăng hàng hoá trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Giôna thì đã xuống khoang tàu, nằm ngủ say.

6 Viên thuyền trưởng đến gặp ông và nói: "Sao ông ngủ say như thế? Dậy kêu cầu Thần của ông đi! Biết đâu Thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta, và chúng ta khỏi chết."

7 Họ bảo nhau: "Nào, chúng ta bắt thăm xem vì ai mà tai hoạ này đổ xuống trên chúng ta." Họ bắt thăm, và thăm trúng ông Giôna.

8 Họ nói với ông: "Hãy cho chúng tôi biết vì ai mà tai hoạ này đổ xuống trên chúng tôi? Ông làm nghề gì? Từ đâu đến? Quê ông ở đâu? Ông thuộc dân nào?"

9 Ông đáp: "Tôi là người Híp-ri; tôi kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời, Đấng đã làm ra biển cả và đất liền."

10 Những người ấy rất sợ hãi và nói với ông: "Ông đã làm gì thế?" Vì họ biết ông đang trốn để khỏi đứng trước nhan Đức Chúa, do chính ông đã kể cho họ.

11 Họ hỏi ông: "Chúng tôi phải làm gì với ông để biển lặng sóng cho chúng tôi?" Vì biển càng lúc càng động mạnh.

12 Ông đáp: "Hãy bắt tôi mà ném xuống biển, thì biển sẽ lặng sóng cho các ông; vì tôi biết chính tại tôi mà trận bão lớn này ập xuống các ông."

13 Những người ấy ra sức chèo để đưa tàu vào bờ, nhưng không được, vì biển càng lúc càng động mạnh chống lại họ.

14 Họ kêu cầu Đức Chúa: "Ôi lạy Đức Chúa, xin đừng để chúng con phải chết vì mạng sống người này, và đừng bắt chúng con chịu trách nhiệm về máu người vô tội, vì chính Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã làm điều Ngài muốn."

15 Rồi họ bắt ông Giôna ném xuống biển, và biển hết giận dữ.

16 Những người ấy rất kính sợ Đức Chúa; họ dâng hy lễ lên Đức Chúa và khấn hứa.

2,1 Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Giôna, và ông Giôna ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.

2 Từ trong bụng cá, ông Giôna cầu nguyện với Đức Chúa, Thiên Chúa của ông.

11 Rồi Đức Chúa truyền cho con cá, và nó mửa ông Giôna ra trên đất liền.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Gn 2,3.4.5.8

Câu đáp phỏng theo Gn 2,7c: «Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, Ngài đã đưa mạng sống con lên khỏi huyệt.»

3 Trong cơn gian truân, tôi đã kêu cầu Đức Chúa, và Người đã đáp lời tôi; từ lòng âm phủ, tôi đã kêu cứu, và Ngài đã nghe tiếng tôi.
4 Ngài đã ném tôi xuống vực thẳm, vào giữa lòng biển, và dòng nước vây quanh tôi; mọi lượn sóng và mọi đợt sóng của Ngài đã tràn qua tôi.

5 Còn tôi, tôi đã nói: "Tôi đã bị đuổi khỏi tầm mắt Ngài! Nhưng tôi sẽ lại được nhìn về đền thánh của Ngài."

8 Khi hồn tôi kiệt sức trong tôi, tôi đã nhớ đến Đức Chúa; và lời cầu nguyện của tôi đã đến với Ngài, đến đền thánh của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 10,25-37Tin Mừng theo Luca

25 Và kìa, có một luật sĩ đứng lên hỏi để thử Người: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời?"
26 Người bảo ông: "Trong Luật có viết gì? Ông đọc thế nào?"

27 Ông đáp: "Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu người thân cận như chính mình."

28 Người bảo ông: "Ông trả lời đúng lắm; hãy làm như vậy và ông sẽ được sống."

29 Nhưng ông muốn tỏ ra mình công chính, nên thưa với Đức Giêsu: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?"

30 Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, rơi vào tay bọn cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.

31 Tình cờ, có một thầy tư tế cũng xuống trên con đường ấy; thấy người này, ông ta tránh sang bên kia mà đi.

32 Cũng vậy, một thầy Lêvi đến chỗ ấy, thấy người này, cũng tránh sang bên kia mà đi.

33 Nhưng một người Samaria đi đường, tới chỗ người ấy, thấy thì chạnh lòng thương.

34 Ông lại gần, băng bó các vết thương cho người ấy, đổ dầu và rượu lên; rồi đặt người ấy trên lưng con vật của mình, đưa về quán trọ và chăm sóc.

35 Hôm sau, ông lấy ra hai đồng bạc đưa cho chủ quán và nói: 'Xin chăm sóc người này, và bất cứ điều gì ông chi thêm, khi trở lại tôi sẽ hoàn lại cho ông.'

36 Theo ông nghĩ, trong ba người ấy, ai đã trở nên người thân cận của kẻ rơi vào tay bọn cướp?"

37 Ông đáp: "Chính là người đã thực thi lòng thương xót với kẻ ấy." Đức Giêsu bảo ông: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Từ vực sâu đến con đường Giêrikhô

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hôm nay bài đọc I trích sách Giôna (1,1 – 2,2.11), nhưng thư viện chưa có bản dịch nên ở đây chỉ nhắc tên đoạn và bám vào Thánh vịnh đáp ca cùng Tin Mừng. Hai bài này nói cùng một điều: Thiên Chúa nghe tiếng kêu của người đang chìm, và Người muốn chúng ta cũng trở nên đôi tai ấy cho anh chị em mình.

Suy niệm. Trong lời cầu của Giôna, ta nghe một người ở tận đáy sâu: "Trong cơn gian truân, tôi đã kêu cầu Đức Chúa, và Người đã đáp lời tôi" (Gn 2,3). Ông kể lại cảm giác bị "đuổi khỏi tầm mắt", rồi nhớ đến Đức Chúa khi hồn kiệt sức. Lời cầu không phải do ông đủ mạnh mà thốt ra; nó đến từ chính lúc ông hết sức.

Tin Mừng đặt bên cạnh một người khác cũng nằm ở vực sâu: người bị cướp, nửa sống nửa chết bên đường. Thầy tư tế và thầy Lêvi "tránh sang bên kia mà đi". Chỉ người Samaria "thấy thì chạnh lòng thương", băng bó, đổ dầu và rượu, đưa về quán trọ, trả tiền và hứa quay lại. Đức Giêsu đổi câu hỏi của luật sĩ: không còn là "ai là người thân cận của tôi?", mà là ai đã trở nên người thân cận của kẻ cần giúp. Câu trả lời "Chính là người đã thực thi lòng thương xót với kẻ ấy" kèm một mệnh lệnh: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

Câu tung hô Tin Mừng gom hai bài thành một: "anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em" (Ga 13,34). Thiên Chúa đã nghe ta từ vực sâu; chính vì thế ta không còn quyền bước qua người đang nằm bên đường.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, khi con chìm trong gian truân, xin nghe tiếng con kêu. Và khi con gặp người đang nằm bên đường đời, xin cho con đừng tránh sang bên kia, nhưng biết chạnh lòng thương và ra tay giúp đỡ. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Bơrunô, linh mục (tùy chọn)

Bài đọc I

Pl 3,8-14Thư Philípphê

8 Hơn thế nữa, tôi còn coi tất cả mọi sự là thua thiệt, so với giá trị cao quý vượt trội của sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đã mất mọi sự, và tôi coi chúng như rác, để chiếm được Đức Kitô
9 và được ở trong Người, không phải với sự công chính của riêng tôi, là sự công chính do Lề Luật, nhưng với sự công chính nhờ tin vào Đức Kitô, là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên đức tin;

10 để nhận biết Người, nhận biết quyền năng của việc Người sống lại, và thông phần vào những đau khổ của Người, nên đồng hình đồng dạng với cái chết của Người,

11 hầu may ra tôi đạt tới cuộc sống lại từ cõi chết.

12 Không phải tôi đã nhận được rồi, hay đã đạt tới mức hoàn hảo rồi; nhưng tôi đang chạy theo, hầu may chiếm được, vì chính tôi đã được Đức Kitô chiếm lấy.

13 Thưa anh em, tôi không cho rằng mình đã chiếm được; nhưng tôi chỉ biết một điều: quên đi những gì ở đằng sau, và dồn mình về những gì ở phía trước,

14 tôi chạy thẳng tới đích, để đoạt phần thưởng là ơn Thiên Chúa gọi lên cao trong Đức Kitô Giêsu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 1,1-2.3.4.6

Câu đáp: Tv 1,2a

1 Phúc thay người không bước theo mưu kế của kẻ gian ác,
không đứng trong đường lối của kẻ tội lỗi,

không ngồi nơi hội của bọn nhạo báng.

2 nhưng vui thích Luật Đức Chúa,

và suy gẫm Luật Người ngày đêm.

3 Người ấy như cây trồng bên dòng nước,

sinh hoa trái đúng mùa,

lá không tàn úa;

mọi việc người ấy làm đều thành công.

4 Kẻ gian ác thì không như vậy,

nhưng như trấu bị gió thổi đi.

6 Vì Đức Chúa biết đường người công chính,

còn đường kẻ gian ác sẽ diệt vong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,57-62Tin Mừng theo Luca

57 Đang khi họ đi trên đường, có người kia nói với Người: "Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo Thầy."
58 Đức Giêsu nói với người ấy: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

59 Người nói với một người khác: "Hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Lạy Chúa, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã."

60 Nhưng Người bảo: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn anh, hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa."

61 Còn một người khác nữa nói: "Lạy Chúa, con xin theo Chúa; nhưng xin cho phép con từ biệt người nhà con trước đã."

62 Đức Giêsu bảo người ấy: "Ai đã đặt tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới