Thứ Hai, 04/08/2025 · 11/6 nhuận ÂL

Thứ Hai tuần 18 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Gioan Maria Vianê, linh mục)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục

Thánh Gioan Maria Vianê (1786–1859) sinh trong một gia đình nông dân gần Lyon (Pháp), học hành vất vả mới được làm linh mục. Được sai đến làng Ars nhỏ bé, ngài trở thành "cha sở họ Ars", dành nhiều giờ mỗi ngày ngồi tòa giải tội, và cả vùng được đổi mới nhờ đời sống thánh thiện của ngài. Ngài được phong thánh năm 1925 và được tôn làm quan thầy các cha xứ.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · vaticannews.va

Bài đọc I

Ds 11,4b-15Sách Dân số

4 Con cái Israel cũng lại khóc và nói: "Ai sẽ cho chúng ta ăn thịt?
5 Chúng ta nhớ cá mà ở Ai Cập chúng ta đã ăn không mất tiền, nào dưa leo, dưa hấu, hẹ, hành, tỏi.

6 Nhưng bây giờ, cổ họng chúng ta khô khốc; chẳng có gì cả, trước mắt chúng ta chỉ có manna."

7 Manna giống như hạt ngò, và dáng vẻ của nó như dáng vẻ của nhựa thơm bơ-đô-lác.

8 Dân đi khắp nơi nhặt về, đem xay bằng cối xay hay giã trong cối, nấu trong nồi rồi làm thành bánh; vị của nó như vị bánh nhào dầu.

9 Ban đêm, khi sương xuống trên trại, manna cũng xuống trên đó.

10 Ông Môsê nghe dân khóc, theo từng gia tộc, mỗi người ở cửa lều mình; cơn giận của Đức Chúa bừng lên dữ dội, và ông Môsê thấy điều ấy là xấu.

11 Ông Môsê thưa với Đức Chúa: "Sao Ngài làm khổ tôi tớ Ngài? Sao con không được đẹp lòng Ngài, mà Ngài đặt gánh của toàn dân này lên con?

12 Phải chăng con đã thụ thai toàn dân này? Phải chăng con đã sinh ra họ, mà Ngài bảo con: 'Hãy bồng chúng trong lòng, như người nuôi bồng đứa bé còn bú, đến đất Ngài đã thề hứa với cha ông chúng'?

13 Con lấy đâu ra thịt để cho toàn dân này? Vì họ khóc với con mà rằng: 'Hãy cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn.'

14 Một mình con không thể gánh toàn dân này, vì nó quá nặng đối với con.

15 Nếu Ngài đối xử với con như thế, xin giết con đi, giết đi, nếu con được đẹp lòng Ngài, để con khỏi thấy cảnh khốn của con."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 80,12-13.14-15.16-17

Đ. Hãy reo hò mừng Thiên Chúa, sức mạnh của chúng ta.(Tv 80,2a)

12 Nhưng dân Ta không nghe tiếng Ta,
Israel không chịu theo Ta.

13 Vậy Ta đã để mặc chúng theo sự cứng lòng của chúng,

để chúng đi theo những ý riêng của mình.

14 Ước gì dân Ta nghe Ta,

ước gì Israel đi theo đường lối của Ta!

15 Chẳng bao lâu Ta sẽ khuất phục kẻ thù của chúng,

và đưa tay Ta chống lại những kẻ đối địch chúng.

16 Những kẻ ghét Đức Chúa sẽ khúm núm trước Người,

và số phận của chúng sẽ còn mãi đời đời.

17 Người cho họ ăn mỡ lúa mì thượng hạng, và Ta làm cho ngươi no mật ong từ vách đá."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,4

4 Người đáp: "Đã có lời chép: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 14,13-21Tin Mừng theo Mátthêu

13 Khi nghe tin ấy, Đức Giêsu rời nơi đó, xuống thuyền, lui vào một nơi hoang vắng riêng biệt. Các đám đông nghe biết, liền từ các thành đi bộ theo Người.
14 Ra khỏi thuyền, Người thấy một đám đông rất lớn, thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần Người và nói: "Nơi đây hoang vắng, mà giờ đã muộn; xin Thầy cho các đám đông về, để họ vào các làng mua lương thực cho mình."

16 Nhưng Đức Giêsu bảo các ông: "Họ không cần đi đâu cả; chính anh em hãy cho họ ăn."

17 Các ông thưa: "Ở đây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá."

18 Người bảo: "Hãy đem lại đây cho tôi."

19 Rồi Người truyền cho đám đông ngồi xuống cỏ; Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ bánh trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho đám đông.

20 Ai nấy đều ăn và được no; số bánh thừa còn lại, người ta thu được mười hai giỏ đầy.

21 Số người ăn độ năm ngàn đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: "Chính anh em hãy cho họ ăn"

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Dân trong sa mạc kêu đòi thịt và nhớ cá ở Ai Cập; ông Môsê kiệt sức đến xin chết. Còn trên cỏ xanh, các môn đệ chỉ có năm cái bánh và hai con cá, nhưng Đức Giêsu bảo họ: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Thiên Chúa vẫn nuôi dân Người, và Người làm điều đó khi ta trao cho Người cái ít ỏi của mình.

Suy niệm. Bài đọc một là tiếng kêu của hai phía. Dân khóc vì chán manna và nhớ những món đã ăn "không mất tiền"; họ quên rằng ở Ai Cập họ là nô lệ. Ông Môsê, người nghe tiếng khóc ở cửa từng lều, thưa với Đức Chúa bằng một lời than thật: "Một mình con không thể gánh toàn dân này." Ông không giấu sự mệt mỏi và Chúa không cấm ông nói ra. Cầu nguyện đôi khi chính là đem hết gánh nặng đặt trước mặt Chúa.

Tin Mừng cho thấy một cách khác để đối diện đám đông đói. Đức Giêsu vừa nghe tin buồn, đã lui vào nơi hoang vắng; nhưng khi thấy đám đông, Người "chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân". Các môn đệ nói thực tế: hãy cho họ về mà mua ăn. Đức Giêsu đáp: "Họ không cần đi đâu cả." Người không làm phép lạ thay cho các ông, nhưng nhận năm cái bánh hai con cá, "đọc lời chúc tụng, rồi bẻ bánh trao cho các môn đệ", và các môn đệ trao cho đám đông. Tay ta vẫn là tay trao, nhưng bánh là của Chúa.

Câu Tung hô nhắc: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra." Hôm nay ta tự hỏi mình đang thèm gì hơn: thứ đã mất ở Ai Cập, hay Lời đang nuôi mình ở sa mạc?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhìn đến những người đói, đói cơm bánh và đói Lời Chúa. Xin cho chúng con biết đem chút ít mình có đặt vào tay Chúa, để qua chúng con Chúa nuôi anh chị em chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Gioan Maria Vianê, linh mục (tùy chọn)

Bài đọc I

Ed 3,17-21Sách Êdêkien

17 Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta và thay Ta cảnh báo họ.
18 Khi Ta nói với kẻ gian ác: "Ngươi chắc chắn sẽ chết", mà ngươi không cảnh báo nó, không lên tiếng cảnh báo kẻ gian ác bỏ đường gian ác của nó để được sống, thì kẻ gian ác ấy sẽ chết vì lỗi lầm của nó, nhưng máu nó, Ta sẽ đòi lại từ tay ngươi.

19 Còn ngươi, nếu ngươi đã cảnh báo kẻ gian ác mà nó không quay lại khỏi sự gian ác và đường gian ác của nó, thì nó sẽ chết vì lỗi lầm của nó, còn ngươi, ngươi đã cứu được mạng sống mình.

20 Khi người công chính bỏ sự công chính của mình mà làm điều bất chính, và Ta đặt một vật cản trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Vì ngươi đã không cảnh báo nó, nó sẽ chết vì tội của nó, và những việc công chính nó đã làm sẽ không được nhớ đến; nhưng máu nó, Ta sẽ đòi lại từ tay ngươi.

21 Còn ngươi, nếu ngươi đã cảnh báo người công chính để người công chính khỏi phạm tội, và nó không phạm tội, thì nó chắc chắn sẽ sống, vì đã được cảnh báo; và ngươi, ngươi đã cứu được mạng sống mình.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 116,1bc.2

Đ. Anh em hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.(Mc 16,15)

1bc Hãy ngợi khen Đức Chúa, hỡi mọi dân nước;
hãy ca tụng Người, hỡi muôn dân.

2 Vì tình thương Người dành cho chúng ta thật mạnh mẽ,

và lòng thành tín của Đức Chúa tồn tại muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 9,35-10,1Tin Mừng theo Mátthêu

35 Đức Giêsu đi khắp các thành và các làng, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Nước, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.
36 Thấy đám đông, Đức Giêsu chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.

37 Bấy giờ Người nói với các môn đệ: "Mùa gặt thì bội thu, nhưng thợ gặt lại có ít.

38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

10,1 Rồi Người gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để trừ chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới