Chủ Nhật, 03/08/2025 · 10/6 nhuận ÂL

Chúa nhật XVIII Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Gv 1,2; 2,21-23Sách Giảng viên

1,2 Hư ảo của những hư ảo, ông Qôhêlét nói; hư ảo của những hư ảo, tất cả đều là hư ảo.
2,21 Có người lao nhọc bằng khôn ngoan, hiểu biết và tài khéo, rồi lại phải để phần của mình cho một người chưa từng lao nhọc vì nó. Điều này cũng là hư ảo và là một tai hoạ lớn.

22 Vì con người được gì trong mọi công lao nhọc nhằn và trong những toan tính của lòng mình, mà nó phải lao nhọc dưới mặt trời?

23 Vì mọi ngày đời của nó đều là đau đớn, và công việc của nó là phiền muộn; ngay cả ban đêm, lòng nó cũng chẳng được nghỉ ngơi. Điều này cũng là hư ảo.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 89,3-4.5-6.12-13.14.17

Đ. Lạy Chúa, Ngài đã là nơi nương náu cho chúng con từ thế hệ này đến thế hệ kia.(Tv 89,1)

3 Ngài đưa con người trở về cát bụi,
và phán: "Hỡi con cái loài người, hãy trở về."

4 Vì ngàn năm trước mắt Ngài như ngày hôm qua đã qua đi, như một canh trong đêm.

5 Ngài cuốn họ đi như dòng lũ; họ chỉ như giấc ngủ;

buổi sáng họ như cỏ non rồi đổi thay.

6 Buổi sáng cỏ nở hoa và đổi thay;

buổi chiều nó héo và khô.

12 Xin dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con,

để tâm trí chúng con đạt được lòng khôn ngoan.

13 Lạy Đức Chúa, xin quay lại! Cho đến bao giờ?

Xin động lòng thương các tôi tớ của Ngài.

14 Xin cho chúng con được no thoả tình thương của Ngài ngay từ buổi sáng,

để chúng con hân hoan vui mừng trọn đời chúng con.

17 Nguyện ân huệ của Chúa là Thiên Chúa chúng con ở trên chúng con;

công việc tay chúng con làm, xin Ngài làm cho vững bền,

phải, công việc tay chúng con làm, xin Ngài làm cho vững bền.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Cl 3,1-5.9-11Thư Côlôxê

1 Vậy, nếu anh em đã cùng được chỗi dậy với Đức Kitô, thì hãy tìm kiếm những gì ở trên cao, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.
2 Hãy hướng lòng về những gì ở trên cao, chứ đừng hướng về những gì ở dưới đất,

3 vì anh em đã chết, và sự sống của anh em đang được giấu kín với Đức Kitô trong Thiên Chúa.

4 Khi Đức Kitô, sự sống của anh em, được tỏ hiện, thì bấy giờ anh em cũng sẽ cùng được tỏ hiện với Người trong vinh quang.

5 Vậy anh em hãy làm cho chết đi những chi thể ở dưới đất: gian dâm, ô uế, đam mê, dục vọng xấu, và lòng tham, tức là thờ ngẫu tượng.

9 Đừng nói dối nhau, vì anh em đã lột bỏ con người cũ cùng với những việc làm của nó,

10 và đã mặc lấy con người mới, con người đang được đổi mới để đạt tới sự nhận biết, theo hình ảnh Đấng đã tạo dựng nó.

11 Ở đó không còn người Hy Lạp hay người Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, người Xíthi, nô lệ, tự do; nhưng Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 12,13-21Tin Mừng theo Luca

13 Có người trong đám đông nói với Người: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia sản cho tôi."
14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm quan toà hay người chia gia sản cho các anh?"

15 Rồi Người nói với họ: "Anh em hãy coi chừng và giữ mình khỏi mọi thứ lòng tham, vì sự sống của một người không nhờ vào chỗ người ấy có dư dật những của cải mình có."

16 Người nói với họ một dụ ngôn: "Có một người giàu kia, ruộng đất sinh nhiều hoa lợi.

17 Ông tự nhủ: 'Mình sẽ làm gì đây, vì không có chỗ nào để chứa hoa màu của mình?'

18 Rồi ông nói: 'Mình sẽ làm thế này: phá các kho lẫm của mình đi và xây những cái lớn hơn, rồi chứa ở đó tất cả lúa thóc và của cải của mình,

19 và mình sẽ nói với linh hồn mình: Hồn ơi, ngươi có nhiều của cải để dành cho nhiều năm; hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi đi.'

20 Nhưng Thiên Chúa nói với ông: 'Đồ ngu, ngay đêm nay, người ta sẽ đòi lại linh hồn ngươi; vậy những gì ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?'

21 Kẻ tích trữ cho mình mà không giàu có đối với Thiên Chúa thì cũng như vậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Giàu có đối với Thiên Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hôm nay Lời Chúa đặt một câu hỏi về giá trị của đời người: sự sống của ta nhờ vào đâu? Qôhêlét thở dài trước công lao nhọc nhằn "dưới mặt trời"; Đức Giêsu cảnh báo "mọi thứ lòng tham" và kể dụ ngôn người nhà giàu. Thánh Phaolô chỉ ra hướng đi: hãy tìm kiếm những gì ở trên cao.

Bối cảnh. Đây là Chúa nhật XVIII Mùa Thường niên, năm C, năm đọc Tin Mừng theo thánh Luca. Sách Qôhêlét là một cuốn sách khôn ngoan trong Cựu Ước, có giọng điệu trầm và thẳng thắn về sự mong manh của đời người. Thư gửi các tín hữu Côlôxê là thư Phaolô viết cho một cộng đoàn, nhắc họ rằng đã cùng được chỗi dậy với Đức Kitô. Tin Mừng mở ra khi một người trong đám đông nhờ Đức Giêsu phân xử chuyện chia gia sản.

Phân tích.

  • Qôhêlét nói: "Hư ảo của những hư ảo, tất cả đều là hư ảo." Ông không chê sự lao động, mà nói về nỗi cay đắng của người lao nhọc cả đời rồi phải để lại phần mình cho một người chưa từng vất vả vì nó. Ông hỏi: "con người được gì trong mọi công lao nhọc nhằn?" Đó là câu hỏi thật của bất cứ ai từng mệt mỏi vì mưu sinh.
  • Thư Côlôxê: "Nếu anh em đã cùng được chỗi dậy với Đức Kitô, thì hãy tìm kiếm những gì ở trên cao." Phaolô liệt kê những điều cần "làm cho chết đi", trong đó có lòng tham, và mời mặc lấy con người mới, nơi mọi ngăn cách đều mất, vì "Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người".
  • Tin Mừng: Đức Giêsu từ chối làm người chia gia sản, nhưng đi vào gốc rễ: "sự sống của một người không nhờ vào chỗ người ấy có dư dật những của cải mình có." Dụ ngôn kể về một người giàu có mùa bội thu. Ông nói chuyện với chính mình: "Mình sẽ làm gì đây?", "mình sẽ phá các kho lẫm", "mình sẽ nói với linh hồn mình". Thiên Chúa chen vào: "Đồ ngu, ngay đêm nay, người ta sẽ đòi lại linh hồn ngươi."

Suy niệm. Điều đáng chú ý trong dụ ngôn là ông nhà giàu không làm điều gì phạm pháp. Ruộng ông sinh nhiều hoa lợi, và việc ông tính chuyện xây kho cũng hợp lý. Cái sai nằm ở chỗ cả cuộc đối thoại diễn ra chỉ trong khép kín của ông: không có người nào khác, không có Thiên Chúa. Ông nói "của mình", "kho lẫm của mình", "linh hồn mình", mà không hề nghĩ đến những người xung quanh hay đến Đấng đã ban mùa màng.

Cho nên Đức Giêsu kết: "Kẻ tích trữ cho mình mà không giàu có đối với Thiên Chúa thì cũng như vậy." Có một cách giàu khác, không đo bằng kho lẫm: giàu đối với Thiên Chúa, tức là đặt những gì mình có vào trong mối tương quan với Người và với tha nhân.

Qôhêlét và Tin Mừng gặp nhau ở chỗ này: mọi thứ ta tích góp đều mong manh. Nhưng Tin Mừng đi xa hơn tiếng thở dài ấy, vì chỉ ra nơi đáng để đầu tư cả cuộc đời: những gì ở trên cao, nơi Đức Kitô đang ngự.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự chúng con có đều là hồng ân của Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi lòng tham và nỗi lo tích trữ. Xin dạy chúng con biết dùng của cải để phục vụ, và biết làm giàu trước mặt Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Anh em hãy coi chừng và giữ mình khỏi mọi thứ lòng tham." (Lc 12,15)
Gợi ý trong tuần: chọn một thứ mình đang giữ dư và trao đi cho người cần hơn mình.

Bài đọc những ngày tới