Thứ Hai, 11/08/2031 · 24/6 ÂL

Thứ Hai tuần 19 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Cờlara, trinh nữ)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Cờlara, trinh nữ

Thánh Cờlara (1194–1253) sinh tại Assisi trong một gia đình quý tộc. Được thánh Phanxicô khơi gợi, ngài từ bỏ tất cả để theo Chúa trong nghèo khó, và cùng các chị em sống tại tu viện San Đamianô, khởi đầu dòng các Nữ tu Nghèo (nay quen gọi là dòng Clara). Ngài là người phụ nữ đầu tiên viết một bản luật dòng.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Bài đọc I

Đnl 10,12-22Sách Đệ nhị luật

12 Và bây giờ, hỡi Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi đòi ngươi điều gì, nếu không phải là kính sợ Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến Người, và phụng thờ Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi bằng cả trái tim và cả linh hồn ngươi,
13 để giữ các điều răn của Đức Chúa và các quy định của Người, mà hôm nay ta truyền cho ngươi, để ngươi được điều tốt lành?

14 Này, của Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi: trời và các tầng trời cao nhất, đất và mọi sự trong đó.

15 Thế mà Đức Chúa chỉ quyến luyến cha ông các ngươi để yêu thương họ; và sau họ, Người đã chọn dòng dõi họ, chính các ngươi, trong mọi dân, như ngày hôm nay.

16 Vậy các ngươi hãy cắt bì lòng các ngươi, và đừng cứng cổ nữa.

17 Vì Đức Chúa là Thiên Chúa của các ngươi, chính Người là Thiên Chúa của các thần, là Chúa của các chúa, là Thiên Chúa cao cả, mạnh mẽ và đáng kinh sợ, Đấng không thiên vị ai và không nhận quà đút lót.

18 Người thi hành công lý cho cô nhi và quả phụ, yêu thương khách ngoại kiều, ban cho họ bánh ăn và áo mặc.

19 Các ngươi hãy yêu thương khách ngoại kiều, vì chính các ngươi đã là khách ngoại kiều trong đất Ai Cập.

20 Ngươi phải kính sợ Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, phụng thờ Người, gắn bó với Người, và nhân danh Người mà thề.

21 Chính Người là lời ca ngợi của ngươi, chính Người là Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã làm cho ngươi những việc lớn lao và đáng kinh sợ mà mắt ngươi đã thấy.

22 Cha ông ngươi xuống Ai Cập chỉ có bảy mươi người, và nay Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã làm cho ngươi đông như sao trên trời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 147,12-13.14-15.19-20

Đ. Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Đức Chúa.(Tv 147,12a)

12 Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Đức Chúa; hỡi Sion, hãy ca tụng Thiên Chúa của ngươi.
13 Vì Người làm cho then cửa thành ngươi thêm vững chắc, và chúc phúc cho con cái ngươi ở giữa ngươi.

14 Người đặt bình an nơi bờ cõi ngươi, và cho ngươi no đầy lúa mì thượng hạng.

15 Người sai lời Người xuống đất, lời Người chạy thật mau.

19 Người loan báo lời Người cho nhà Giacóp, các quy tắc và phán quyết của Người cho Israel.

20 Người không làm như thế cho dân nào khác; các phán quyết của Người, họ không biết.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Tx 2,14

14 Vì mục đích ấy, Người đã kêu gọi anh em qua Tin Mừng của chúng tôi, để anh em đạt được vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 17,22-27Tin Mừng theo Mátthêu

22 Khi các ông đang tụ họp ở Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp vào tay người phàm,
23 họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ được chỗi dậy." Các ông rất buồn phiền.

24 Khi các ông đến Caphácnaum, những người thu thuế hai đrácma đến gặp ông Phêrô và nói: "Thầy của các ông không nộp thuế hai đrácma sao?"

25 Ông đáp: "Có." Khi ông vào nhà, Đức Giêsu đã nói trước với ông: "Anh Simon, anh nghĩ sao? Các vua trần gian thu thuế má hay thuế thân của ai: của con cái họ hay của người ngoài?"

26 Khi ông đáp: "Của người ngoài", Đức Giêsu nói với ông: "Vậy thì con cái được miễn."

27 "Nhưng để chúng ta khỏi làm cho họ vấp ngã, anh hãy ra biển, thả lưỡi câu, và con cá nào lên trước thì anh bắt lấy; mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng statêr. Anh lấy đồng ấy mà nộp cho họ, cho tôi và cho anh."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Yêu thương khách lạ, vì ta đã từng là khách lạ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ông Môsê tóm lại điều Chúa đòi hỏi: kính sợ, đi theo đường lối của Người, yêu mến và phụng thờ bằng cả trái tim. Và tình yêu ấy có hình dạng cụ thể: thương cô nhi, quả phụ và khách ngoại kiều. Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu, Đấng "được miễn", vẫn nộp thuế để khỏi làm ai vấp ngã.

Suy niệm. Có một thế đảo ngược đáng chú ý trong bài đọc một. Trời và đất thuộc về Chúa, mà Chúa "chỉ quyến luyến cha ông các ngươi để yêu thương họ". Đấng sở hữu mọi sự lại chọn yêu một dân nhỏ bé. Từ đó phát sinh đòi hỏi: "Hãy cắt bì lòng các ngươi, và đừng cứng cổ nữa." Điều Chúa muốn trước hết là con tim, không phải nghi thức.

Rồi lời tả Chúa: Người là Đấng "không thiên vị ai và không nhận quà đút lót"; Người "thi hành công lý cho cô nhi và quả phụ, yêu thương khách ngoại kiều, ban cho họ bánh ăn và áo mặc". Và ngay sau đó là mệnh lệnh cho dân: "Các ngươi hãy yêu thương khách ngoại kiều, vì chính các ngươi đã là khách ngoại kiều trong đất Ai Cập." Ký ức về thân phận yếu thế là lý do để thương người yếu thế. Ai từng được đón nhận thì biết cách đón nhận.

Tin Mừng đặt một cảnh nhỏ nhưng đẹp. Đức Giêsu vừa báo trước cuộc khổ nạn, các môn đệ buồn phiền; rồi chuyện thuế đền thờ. Người nói con cái được miễn, "nhưng để chúng ta khỏi làm cho họ vấp ngã", vẫn nộp thuế, và nộp cho cả "tôi và anh". Quyền của mình không bị Người coi là điều phải giữ bằng mọi giá. Một người biết mình là con cái vẫn sẵn lòng nhún mình vì người khác.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cắt bỏ sự cứng lòng trong chúng con. Xin dạy chúng con thương yêu người cô thế, người xa lạ, như chính Chúa đã thương chúng con, và biết nhường quyền mình vì khỏi làm anh em vấp ngã. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Cờlara, trinh nữ (tùy chọn)

Bài đọc I

Pl 3,8-14Thư Philípphê

8 Hơn thế nữa, tôi còn coi tất cả mọi sự là thua thiệt, so với giá trị cao quý vượt trội của sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đã mất mọi sự, và tôi coi chúng như rác, để chiếm được Đức Kitô
9 và được ở trong Người, không phải với sự công chính của riêng tôi, là sự công chính do Lề Luật, nhưng với sự công chính nhờ tin vào Đức Kitô, là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên đức tin;

10 để nhận biết Người, nhận biết quyền năng của việc Người sống lại, và thông phần vào những đau khổ của Người, nên đồng hình đồng dạng với cái chết của Người,

11 hầu may ra tôi đạt tới cuộc sống lại từ cõi chết.

12 Không phải tôi đã nhận được rồi, hay đã đạt tới mức hoàn hảo rồi; nhưng tôi đang chạy theo, hầu may chiếm được, vì chính tôi đã được Đức Kitô chiếm lấy.

13 Thưa anh em, tôi không cho rằng mình đã chiếm được; nhưng tôi chỉ biết một điều: quên đi những gì ở đằng sau, và dồn mình về những gì ở phía trước,

14 tôi chạy thẳng tới đích, để đoạt phần thưởng là ơn Thiên Chúa gọi lên cao trong Đức Kitô Giêsu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 15,1b-2a.5.7-8.11

Câu đáp phỏng theo Tv 15,5a: «Lạy Đức Chúa, Ngài là phần gia nghiệp và là chén của con.»

1b Lạy Thiên Chúa, xin giữ gìn con, vì con trú ẩn nơi Ngài.
2a Con thưa với Đức Chúa: "Ngài là Chúa của con;

5 Lạy Đức Chúa, Ngài là phần gia nghiệp và là chén của con; chính Ngài nắm giữ phận số con.

7 Con chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã khuyên bảo con; cả ban đêm, lòng con cũng chỉ dạy con.

8 Con luôn đặt Đức Chúa trước mặt con; vì Người ở bên hữu con, con sẽ không lay chuyển.

11 Ngài chỉ cho con đường sự sống; trước nhan Ngài là niềm vui no đầy, bên hữu Ngài là hạnh phúc muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 19,27-29Tin Mừng theo Mátthêu

27 Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy; vậy chúng con sẽ được gì?"
28 Đức Giêsu nói với các ông: "Quả thật, tôi nói với anh em: anh em là những người đã theo tôi, đến thời tái sinh, khi Con Người ngự trên ngai vinh quang của Người, thì anh em cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà xét xử mười hai chi tộc Israel.

29 Và bất cứ ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha, mẹ, vợ, con cái hay ruộng đất vì danh tôi, thì sẽ nhận được gấp trăm và sẽ thừa hưởng sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới