Thứ Bảy, 05/10/2030 · 9/9 ÂL

Thứ Bảy tuần 26 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ (màu trắng); lễ nhớ tùy ý Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Có thể mừng hôm nay · Lễ nhớ tùy ý

Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ

Thánh Faustina Kowalska (1905–1938), tên khai sinh là Helena Kowalska, sinh trong một gia đình nông dân nghèo ở Ba Lan. Năm 1925, chị vào dòng Đức Mẹ Nhân Lành tại Varsava, làm những công việc khiêm tốn như nấu bếp, làm vườn và giữ cổng. Chị được Chúa Giêsu ban nhiều thị kiến về Lòng Chúa Thương Xót, ghi lại trong cuốn Nhật Ký, và được mời phổ biến bức ảnh "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa" cùng chuỗi kinh Lòng Thương Xót. Chị được thánh Gioan Phaolô II phong thánh năm 2000.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · vaticannews.va

Bài đọc I

G 42,1-3.5-6.12-17Sách Gióp

1 Ông Gióp đáp lại Đức Chúa và nói:
2 "Con biết Ngài có thể làm mọi sự, và không có ý định nào của Ngài bị ngăn trở.

3 'Kẻ nào che giấu mưu định mà không có hiểu biết?' Đúng vậy, con đã nói mà không hiểu, về những điều quá kỳ diệu đối với con mà con không biết.

5 Trước đây con chỉ nghe nói về Ngài bằng tai; nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài.

6 Bởi thế con tự khinh mình và hối hận trên bụi đất và tro tàn."

12 Đức Chúa chúc phúc cho cuối đời ông Gióp hơn thuở đầu: ông có mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn cặp bò và một ngàn lừa cái.

13 Ông có bảy con trai và ba con gái.

14 Ông đặt tên cho người thứ nhất là Giêmimah, người thứ hai là Kêxiah, và người thứ ba là Kêren Hapúc.

15 Trong khắp xứ, không tìm đâu ra những người phụ nữ đẹp như các con gái ông Gióp; và cha chúng ban cho chúng phần gia nghiệp giữa các anh em chúng.

16 Sau đó, ông Gióp sống thêm một trăm bốn mươi năm, và thấy con cháu mình đến bốn đời.

17 Rồi ông Gióp qua đời, già yếu và no đầy ngày tháng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 118,66.71.75.91.125.130

Đ. Xin cho nhan Ngài chiếu sáng trên tôi tớ Ngài.(Tv 118,135a)

66 Xin dạy con sự phán đoán tốt và tri thức,
vì con tin các điều răn của Ngài.

71 Con bị khổ là điều tốt cho con,

để con học các quy luật của Ngài.

75 Lạy Đức Chúa, con biết các phán quyết của Ngài là công chính,

và Ngài đã làm con khổ vì lòng thành tín.

91 Hôm nay mọi sự vẫn đứng vững theo các phán quyết của Ngài,

vì muôn vật đều là tôi tớ của Ngài.

125 Con là tôi tớ Ngài, xin cho con được hiểu,

để con biết các chứng ước của Ngài.

130 Khi lời Ngài được mở ra thì đem lại ánh sáng, làm cho kẻ đơn sơ được hiểu biết.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 10,17-24Tin Mừng theo Luca

17 Nhóm bảy mươi hai người trở về, hớn hở nói: "Lạy Chúa, nhân danh Chúa, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con."
18 Người bảo các ông: "Tôi đã thấy Satan như tia chớp từ trời sa xuống.

19 Này, tôi đã ban cho anh em quyền giẫm lên rắn rết, bọ cạp, và trên mọi quyền lực của kẻ thù; và sẽ chẳng có gì làm hại được anh em.

20 Tuy nhiên, anh em đừng mừng vì các thần khí phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."

21 Chính giờ ấy, Đức Giêsu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần và nói: "Lạy Cha, là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này không cho kẻ khôn ngoan thông thái biết, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 Mọi sự đã được Cha tôi trao phó cho tôi; và không ai biết Người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là ai, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho."

23 Rồi Người quay lại với các môn đệ, riêng với các ông, mà nói: "Phúc thay mắt nào được thấy những điều anh em đang thấy.

24 Vì tôi nói cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và vua chúa đã muốn thấy những điều anh em đang thấy mà không thấy, muốn nghe những điều anh em đang nghe mà không nghe."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trước đây con chỉ nghe nói, nay mắt con đã thấy

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Sau bao đau khổ và chất vấn, ông Gióp gặp Thiên Chúa thật sự: "mắt con đã thấy Ngài." Đức Giêsu, trong Tin Mừng, vui mừng vì Chúa Cha mặc khải cho những người bé mọn, và nói các môn đệ có phúc vì thấy điều nhiều người mong thấy.

Suy niệm. Cuối sách Gióp, ông không nhận được lời giải thích cho nỗi đau, nhưng nhận được sự gặp gỡ. "Trước đây con chỉ nghe nói về Ngài bằng tai; nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài" (G 42,5). Có khác biệt lớn giữa biết về Thiên Chúa qua lời người khác và gặp Ngài. Từ cuộc gặp đó, ông nhận ra mình đã nói những điều quá cao xa mà không hiểu, và ông hối hận trong khiêm tốn. Rồi Thiên Chúa chúc phúc cho cuối đời ông hơn thuở đầu. Sách kể rất cụ thể về con cái, về các cô con gái được ban gia nghiệp, về tuổi thọ "no đầy ngày tháng". Ta không nên đọc đó như một công thức "chịu khổ rồi được thưởng"; hơn thế, nó cho thấy Thiên Chúa vẫn là Đấng trung tín và không bỏ rơi.

Thánh vịnh 119 có một câu đáng chép lại: "Khi lời Ngài được mở ra thì đem lại ánh sáng, làm cho kẻ đơn sơ được hiểu biết."

Tin Mừng nối tiếp: các môn đệ trở về hớn hở vì ma quỷ khuất phục. Đức Giêsu bảo họ: đừng mừng vì quyền năng, "nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời" (Lc 10,20). Rồi Ngài tạ ơn Cha vì đã mặc khải cho những người bé mọn, và nói: "Phúc thay mắt nào được thấy những điều anh em đang thấy."

Hôm nay ta có thể dừng lại vài phút để nhận ra Chúa đang hiện diện trong đời mình, thay vì chỉ "nghe nói về Ngài".

Cầu nguyện. Lạy Cha, xin cho chúng con không chỉ biết về Cha mà còn được gặp Cha. Xin cho chúng con vui mừng vì tên mình được ghi trên trời, và giữ lòng đơn sơ để nhận ra những điều Cha mặc khải. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Faustina Kowalska, trinh nữ (tùy chọn)

Bài đọc I

Ep 3,14-19Thư Êphêxô

14 Vì lẽ đó, tôi quỳ gối trước nhan Chúa Cha,
15 Đấng từ nơi Người mọi gia tộc trên trời và dưới đất đều mang tên,

16 xin Người, theo sự phong phú vinh quang của Người, ban cho anh em được vững mạnh nhờ quyền năng của Thần Khí Người nơi con người nội tâm,

17 để nhờ đức tin, Đức Kitô ngự trong lòng anh em, trong tình yêu; anh em đã được bén rễ và xây trên nền tảng,

18 để cùng với tất cả các thánh, anh em có sức nắm bắt được bề rộng, bề dài, bề cao và bề sâu là gì,

19 và biết tình yêu của Đức Kitô vượt trên mọi tri thức, để anh em được đầy tràn toàn thể sự viên mãn của Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 102,1bc-2.3-4.8-9.13-14.17-18a

Đ. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa.(Tv 102,1a)

1bc Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa,
và tất cả những gì trong tôi, hãy chúc tụng danh thánh Người.

2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa,

và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi,

và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt,

và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi,

chậm giận và giàu tình thương.

9 Người không luôn luôn khiển trách,

cũng không giận mãi đến muôn đời.

13 Như người cha xót thương con cái, Đức Chúa cũng xót thương những ai kính sợ Người.

14 Vì chính Người biết rõ thân phận chúng ta, nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất.

17 Nhưng tình thương của Đức Chúa từ muôn đời đến muôn đời dành cho những ai kính sợ Người, và đức công chính của Người dành cho con cháu của con cháu,

18a cho những ai giữ giao ước của Người,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,28

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 11,25-30Tin Mừng theo Mátthêu

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha, là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho kẻ khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 Mọi sự đã được Cha tôi trao phó cho tôi; ngoài Chúa Cha, không ai biết rõ Người Con; và ngoài Người Con, cũng như kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho, không ai biết rõ Chúa Cha.

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn anh em sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi.

30 Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới