Thứ Hai, 30/09/2030 · 4/9 ÂL

Thứ Hai tuần 26 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Giêrônimô (khoảng 342–420) sinh tại Stridon (vùng Dalmatia), học tại Rôma và chịu phép rửa ở đó. Sau nhiều năm sống khổ tu và học tiếng Híp-ri, ngài được Đức Giáo hoàng Đamasô giao dịch Kinh Thánh sang tiếng Latinh; bản dịch ấy về sau gọi là bản Phổ thông (Vulgata). Ngài sống những năm cuối đời tại Bêlem, viết chú giải gần như toàn bộ Kinh Thánh, và qua đời tại đó năm 420.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

G 1,6-22Sách Gióp

6 Có một ngày kia, các con của Thiên Chúa đến ra mắt Đức Chúa, và Satan cũng đến giữa họ.
7 Đức Chúa hỏi Satan: "Ngươi từ đâu đến?" Satan đáp lại Đức Chúa: "Tôi đi lang thang trên mặt đất và dạo khắp nơi."

8 Đức Chúa hỏi Satan: "Ngươi có để ý đến tôi tớ Ta là Gióp không? Vì trên mặt đất không có ai như nó: một người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều dữ."

9 Satan đáp lại Đức Chúa: "Ông Gióp kính sợ Thiên Chúa mà chẳng vì lợi gì sao?

10 Chẳng phải chính Ngài đã rào chắn quanh ông, quanh nhà ông và quanh mọi sự ông có sao? Ngài đã chúc phúc cho công việc tay ông làm, và đàn súc vật của ông tràn ra khắp đất.

11 Nhưng xin Ngài hãy giơ tay ra đụng đến mọi sự ông có; xem ông có nguyền rủa Ngài ngay trước mặt Ngài không!"

12 Đức Chúa phán với Satan: "Này, mọi sự nó có đều ở trong tay ngươi; chỉ có nó thì ngươi đừng giơ tay ra." Rồi Satan lui ra khỏi nhan Đức Chúa.

13 Có một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn uống rượu trong nhà người anh cả của chúng.

14 Thì có một sứ giả đến với ông Gióp và nói: "Bò đang cày, và lừa cái đang gặm cỏ bên cạnh,

15 thì người Sơba xông vào và bắt chúng đi; còn các đầy tớ, chúng giết bằng lưỡi gươm; chỉ có một mình tôi thoát được để báo tin cho ông."

16 Người ấy còn đang nói thì có một người khác đến và nói: "Lửa của Thiên Chúa từ trời rơi xuống, thiêu đốt đàn chiên và các đầy tớ, nuốt sạch chúng; chỉ có một mình tôi thoát được để báo tin cho ông."

17 Người ấy còn đang nói thì có một người khác đến và nói: "Người Canđê chia làm ba toán, xông vào đàn lạc đà và bắt chúng đi; còn các đầy tớ, chúng giết bằng lưỡi gươm; chỉ có một mình tôi thoát được để báo tin cho ông."

18 Người ấy còn đang nói thì có một người khác đến và nói: "Các con trai con gái ông đang ăn uống rượu trong nhà người anh cả của chúng,

19 thì kìa, một cơn gió lớn từ bên kia sa mạc ập tới, đập vào bốn góc nhà; nhà đổ xuống trên các người trẻ và họ chết; chỉ có một mình tôi thoát được để báo tin cho ông."

20 Bấy giờ ông Gióp đứng dậy, xé áo choàng, cạo đầu, rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy.

21 Ông nói: "Tôi trần truồng lọt lòng mẹ, và tôi sẽ trần truồng trở về đó. Đức Chúa đã ban, Đức Chúa đã lấy đi; xin chúc tụng danh Đức Chúa."

22 Trong tất cả những điều ấy, ông Gióp không phạm tội, và không thốt ra lời dại dột nào chống lại Thiên Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 16,1.2-3.6-7

Đ. Xin nghiêng tai về phía con, xin nghe lời con thưa.(Tv 16,6b)

1 Lạy Đức Chúa, xin nghe lẽ công chính,
xin lắng nghe tiếng kêu của con,

xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con,

từ đôi môi không gian dối.

2 Nguyện phán quyết cho con phát xuất từ nhan Ngài,

mắt Ngài nhìn thấy điều ngay thẳng.

3 Ngài đã thử lòng con, đã viếng thăm con ban đêm;

Ngài đã luyện con trong lửa mà không thấy gì nơi con;

con đã quyết, miệng con sẽ không phạm tội.

6 Con kêu cầu Ngài, vì lạy Thiên Chúa, Ngài sẽ đáp lời con;

xin nghiêng tai về phía con, xin nghe lời con thưa.

7 Xin tỏ rõ tình thương kỳ diệu của Ngài,

hỡi Đấng cứu những kẻ ẩn náu nơi tay hữu Ngài khỏi những kẻ nổi dậy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 10,45

45 Quả thế, Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,46-50Tin Mừng theo Luca

46 Một ý nghĩ nảy ra trong các ông: ai là người lớn nhất trong các ông.
47 Đức Giêsu biết ý nghĩ trong lòng các ông, nên cầm lấy một em nhỏ, đặt đứng bên cạnh mình,

48 rồi nói với các ông: "Ai đón tiếp em nhỏ này vì danh tôi, là đón tiếp chính tôi; và ai đón tiếp tôi, là đón tiếp Đấng đã sai tôi; vì ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, người ấy mới là lớn."

49 Ông Gioan lên tiếng: "Thưa Thầy, chúng con đã thấy một người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã cấm người ấy, vì người ấy không theo chúng ta."

50 Đức Giêsu bảo ông: "Đừng cấm; vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đức Chúa đã ban, Đức Chúa đã lấy đi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ông Gióp mất tất cả trong một ngày, và phản ứng của ông là sấp mình thờ lạy. Tin Mừng đặt bên cạnh đó cảnh các môn đệ tranh nhau ai lớn nhất: hai bài đọc cho thấy hai con người rất khác về cách đón nhận điều mình có và điều mình đánh mất.

Suy niệm. Bài đọc kể từng tin dữ đến dồn dập: bò lừa bị cướp, chiên bị lửa thiêu, lạc đà bị bắt, và cuối cùng các con ông chết khi nhà đổ. Mỗi sứ giả "còn đang nói" thì có tin khác đến. Ta khó hình dung nổi nỗi đau ấy. Phản ứng của ông Gióp rất lặng lẽ: xé áo choàng, cạo đầu, sấp mình xuống đất mà thờ lạy. Rồi ông nói: "Tôi trần truồng lọt lòng mẹ, và tôi sẽ trần truồng trở về đó. Đức Chúa đã ban, Đức Chúa đã lấy đi; xin chúc tụng danh Đức Chúa" (G 1,21).

Cần nói cho thật: lời ấy không phải là cách nhanh để bỏ qua đau khổ. Sách Gióp sau đó còn nhiều tiếng than, nhiều câu hỏi. Nhưng ngay giờ đầu, ông chọn không để đau khổ làm mình rời khỏi Thiên Chúa. Của cải không phải là lý do ông kính sợ Chúa.

Tin Mừng đặt đối lập: các môn đệ tranh luận ai lớn nhất, ngay khi họ còn chưa hiểu con đường thập giá. Đức Giêsu đặt một em nhỏ bên cạnh Ngài: người nhỏ nhất mới là lớn. Người tự do là người không cần chứng tỏ mình, không bám vào thứ mình có.

Hôm nay ta có thể xin ơn tự do ấy: bình tâm nói "xin chúc tụng danh Chúa" trong chính những mất mát nhỏ của mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chúc tụng Chúa cả khi được lẫn khi mất. Xin giải thoát chúng con khỏi tham vọng được hơn người, và dạy chúng con khiêm tốn đón nhận như em nhỏ Chúa đặt bên cạnh. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (tùy chọn)

Bài đọc I

2 Tm 3,14-17Thư 2 Timôthê

14 Còn anh, hãy ở lại trong những điều anh đã học và đã được xác tín, vì anh biết anh đã học từ những ai,
15 và vì từ thuở nhỏ, anh đã biết các Sách Thánh, là những sách có thể làm cho anh nên khôn ngoan để được cứu độ nhờ đức tin ở trong Đức Kitô Giêsu.

16 Mọi Kinh Thánh đều do Thiên Chúa hà hơi, và có ích cho việc giảng dạy, bẻ trách, sửa dạy, giáo dục trong đức công chính,

17 để người của Thiên Chúa được hoàn hảo, được trang bị đầy đủ cho mọi việc lành.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 118,9.10.11.12.13.14

Đ. Xin dạy con các thánh chỉ của Ngài.(Tv 118,12b)

9 Làm sao người trẻ giữ được đường mình trong sạch? Bằng cách giữ theo lời Ngài.
10 Con tìm kiếm Ngài hết lòng;

xin đừng để con lạc xa các điều răn của Ngài.

11 Con đã cất giữ lời Ngài trong lòng, để con không phạm tội với Ngài.

12 Lạy Đức Chúa, xin chúc tụng Ngài; xin dạy con các thánh chỉ của Ngài.

13 Môi miệng con đã thuật lại mọi phán quyết từ miệng Ngài.

14 Con vui thích đi theo đường các chứng ngôn của Ngài, hơn mọi của cải.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Cv 16,14b

14 Có một phụ nữ tên là Lyđia, buôn vải đỏ tía, quê ở thành Thyatira, là người kính thờ Thiên Chúa, đang lắng nghe; Chúa đã mở lòng bà để chú ý đến những lời ông Phaolô nói.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 13,47-52Tin Mừng theo Mátthêu

47 Nước Trời còn giống như tấm lưới thả xuống biển, gom được đủ mọi loại cá.
48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi nhặt cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì quăng đi.

49 Đến ngày tận thế cũng sẽ như vậy: các thiên thần sẽ đi ra và tách kẻ gian ác khỏi những người công chính,

50 rồi ném chúng vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc nghiến răng.

51 Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa có."

52 Người bảo họ: "Bởi thế, mọi kinh sư đã được học hỏi về Nước Trời thì giống như chủ nhà lấy từ kho của mình ra cả cái mới lẫn cái cũ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới