Thứ Hai, 01/07/2030 · 1/6 ÂL

Thứ Hai tuần 13 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Am 2,6-10.13-16Sách Amốt

6 Đức Chúa phán thế này: "Vì ba tội, rồi bốn tội của Israel, Ta sẽ không rút lại án phạt: vì chúng đã bán người công chính để lấy bạc, bán kẻ nghèo khó vì một đôi dép;
7 chúng chà đạp đầu kẻ yếu hèn xuống bụi đất, và làm cong lệch đường lối người khiêm hạ; cha và con cùng đi lại với một thiếu nữ, làm ô danh thánh của Ta;

8 chúng nằm dài bên mọi bàn thờ trên những áo người ta cầm cố, và trong nhà Thiên Chúa của chúng, chúng uống rượu của những người bị phạt vạ.

9 Thế mà chính Ta đã tiêu diệt người Emôri trước mặt chúng, giống người cao như cây bá hương, mạnh như cây sồi; Ta đã tiêu diệt quả nó ở trên và rễ nó ở dưới.

10 Chính Ta đã đưa các ngươi lên khỏi đất Ai Cập, đã dẫn các ngươi bốn mươi năm trong sa mạc, để các ngươi chiếm đất của người Emôri.

13 Này Ta sẽ nghiền nát các ngươi tại chỗ, như chiếc xe chở đầy lúa nghiền nát mọi vật.

14 Người nhanh nhẹn cũng không thể chạy trốn, người mạnh sức cũng chẳng dùng được sức mình, người dũng sĩ cũng không cứu nổi mạng mình.

15 Người cầm cung không đứng vững được, người chạy nhanh không thoát được, người cưỡi ngựa cũng không cứu nổi mạng mình.

16 Ngày ấy, người can trường nhất giữa các dũng sĩ cũng phải trần truồng mà chạy trốn" — sấm ngôn của Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 49,16bc-17.18-19.20-21.22-23

Đ. Hãy hiểu cho rõ, hỡi những kẻ quên Thiên Chúa.(Tv 49,22a)

16bc Sao ngươi dám nhắc lại các thánh chỉ của Ta, và mồm miệng ngươi nói đến giao ước của Ta,
17 Vì chính ngươi ghét sự sửa dạy,

và quăng lời Ta ra sau lưng.

18 Thấy kẻ trộm, ngươi liền chạy theo; ngươi đồng loã với phường ngoại tình.

19 Miệng ngươi buông lời độc ác, lưỡi ngươi thêu dệt chuyện gian dối.

20 Ngươi ngồi đó nói xấu anh em, bêu riếu con của mẹ ngươi.

21 Ngươi đã làm những điều ấy, và Ta đã làm thinh;

ngươi tưởng Ta cũng giống như ngươi sao?

Ta sẽ khiển trách ngươi và bày ra trước mắt ngươi.

22 Hãy hiểu cho rõ, hỡi những kẻ quên Thiên Chúa, kẻo Ta xé xác mà không ai cứu được.

23 Ai dâng lễ tạ ơn là tôn vinh Ta;

ai sửa đường mình cho ngay, Ta sẽ cho người ấy thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 8,18-22Tin Mừng theo Mátthêu

18 Thấy đám đông vây quanh mình, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ sang bờ bên kia.
19 Bấy giờ có một kinh sư đến gần thưa Người: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con cũng sẽ theo Thầy."

20 Đức Giêsu nói với ông: "Con cáo có hang, chim trời có chỗ trú, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu."

21 Một người khác trong số các môn đệ thưa Người: "Thưa Chúa, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã."

22 Nhưng Đức Giêsu nói với người ấy: "Anh hãy theo tôi, và cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Con Người không có chỗ gối đầu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Amốt tố cáo những kẻ "bán kẻ nghèo khó vì một đôi dép". Đức Giêsu cho biết theo Người là chấp nhận một đời không chỗ gối đầu.

Suy niệm. Amốt là ngôn sứ của công lý. Ông kể tội Israel không phải bằng những tội tôn giáo, mà bằng bất công xã hội: bán người công chính lấy bạc, "chà đạp đầu kẻ yếu hèn xuống bụi đất", nằm dài bên bàn thờ trên những chiếc áo người nghèo phải đem cầm cố. Thiên Chúa nhắc dân nhớ: chính Người đã đưa họ ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ; vậy mà họ lại biến anh em mình thành nô lệ.

Trong Tin Mừng, một kinh sư hăng hái: "Thầy đi đâu, con cũng sẽ theo Thầy." Đức Giêsu không từ chối, nhưng nói rõ cái giá: "Con cáo có hang, chim trời có chỗ trú, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu." Một người khác xin về chôn cha trước, và Người đáp: "Anh hãy theo tôi." Lời đáp ấy nghe khắc nghiệt, nhưng nhấn mạnh rằng không gì được đặt trước việc theo Chúa.

Đức Giêsu, Đấng không chỗ gối đầu, đứng về phía những người nghèo mà Amốt bênh vực. Theo Người là chọn sống đơn sơ, không bám vào an toàn riêng, và không bao giờ làm giàu trên lưng người yếu thế.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống nghèo, không chỗ gối đầu. Xin cho chúng con biết theo Chúa với lòng quảng đại, sống công bằng với mọi người, và không bao giờ làm tổn thương người nghèo vì lợi lộc của mình. Amen.

Bài đọc những ngày tới