Bài đọc I
Gc 4,1-10Thư Giacôbê1 Do đâu có chiến tranh, do đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là do chính những khoái lạc đang gây chiến trong con người anh em sao?
2 Anh em thèm muốn mà không có được, nên anh em giết người; anh em ganh tị mà không đạt được, nên anh em xung đột và gây chiến. Anh em không có được, vì anh em không cầu xin.
3 Anh em xin mà không được, vì anh em xin với ý xấu, để lấy mà tiêu xài cho khoái lạc của mình.
4 Hỡi những kẻ ngoại tình, anh em không biết rằng làm bạn với thế gian là thù nghịch với Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn làm bạn với thế gian, thì tự biến mình thành thù địch của Thiên Chúa.
5 Hay anh em nghĩ rằng Kinh Thánh nói vô ích: "Thần Khí Người cho cư ngụ trong chúng ta khao khát cho đến độ ghen tương"?
6 Nhưng Người còn ban ơn lớn hơn nữa. Vì thế, Kinh Thánh nói: "Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường."
7 Vậy anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống cự ma quỷ, và nó sẽ chạy xa anh em.
8 Hãy đến gần Thiên Chúa, và Người sẽ đến gần anh em. Hỡi những kẻ tội lỗi, hãy rửa tay cho sạch; hỡi những kẻ hai lòng, hãy giữ lòng cho trong sạch.
9 Hãy nhận ra cảnh khốn cùng của mình, hãy than khóc và kêu la; tiếng cười của anh em hãy biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em hãy biến thành nỗi buồn.
10 Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, và Người sẽ nâng anh em lên.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0