Chủ Nhật, 03/03/2030 · 30/1 ÂL

Chúa nhật VIII Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Hs 2,16b.17b.21-22Sách Hôsê

16b Ta sẽ đưa nó vào hoang địa, và nói vào lòng nó.
17b Ở đó nó sẽ đáp lại như thuở còn trẻ, như ngày nó từ đất Ai Cập đi lên.

21 Ta sẽ đính hôn với ngươi mãi mãi; Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công chính và công lý, trong tình thương và lòng xót thương.

22 Ta sẽ đính hôn với ngươi trong lòng trung tín, và ngươi sẽ biết Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 102,1-2.3-4.8.10.12-13

Đ. Đức Chúa nhân từ và từ bi.(Tv 102,8a)

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa,
và tất cả những gì trong tôi, hãy chúc tụng danh thánh Người.

2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa,

và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi,

và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt,

và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi,

chậm giận và giàu tình thương.

10 Người không xử với chúng ta theo tội của chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo lỗi lầm của chúng ta.

12 Như phương đông xa phương tây bao nhiêu,

thì Người cũng đặt tội lỗi chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu.

13 Như người cha xót thương con cái, Đức Chúa cũng xót thương những ai kính sợ Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Cr 3,1b-6Thư 2 Côrintô

1 Hay là chúng tôi cần, như một số người, những thư giới thiệu gửi cho anh em hoặc do anh em gửi?
2 Thư của chúng tôi chính là anh em, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết đến và đọc.

3 Anh em đang được tỏ ra là thư của Đức Kitô, do chúng tôi phục vụ mà thành, được viết không bằng mực nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống; không trên bia đá nhưng trên bia là những tấm lòng bằng thịt.

4 Chúng tôi có niềm tin chắc như thế đối với Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô.

5 Không phải tự mình chúng tôi có khả năng nghĩ ra điều gì như thể từ chính chúng tôi, nhưng khả năng của chúng tôi đến từ Thiên Chúa,

6 Đấng cũng đã làm cho chúng tôi đủ khả năng làm những người phục vụ một giao ước mới, không phải của chữ viết nhưng của Thần Khí; vì chữ viết giết chết, còn Thần Khí ban sự sống.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Gc 1,18

18 Do ý muốn của Người, Người đã sinh ra chúng ta bằng lời chân lý, để chúng ta trở thành như hoa quả đầu mùa trong các thụ tạo của Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 2,18-22Tin Mừng theo Máccô

18 Các môn đệ ông Gioan và những người Pharisêu đang ăn chay. Có người đến nói với Người: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ những người Pharisêu ăn chay, còn các môn đệ của Thầy thì không ăn chay?"
19 Đức Giêsu nói với họ: "Những người dự tiệc cưới có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ sao? Bao lâu họ còn có chàng rể ở với mình, họ không thể ăn chay.

20 Nhưng sẽ đến những ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, và bấy giờ, trong ngày ấy, họ sẽ ăn chay.

21 Không ai lấy miếng vải mới chưa giặt vá vào áo cũ; nếu không, miếng vá, tức cái mới, sẽ kéo bứt khỏi cái cũ, và chỗ rách thành tệ hơn.

22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu không, rượu sẽ làm bục bầu, và rượu mất, bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Rượu mới và chàng rể

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không muốn một mối quan hệ khô cứng với con người. Qua ngôn sứ Hôsê, Ngài nói như một người chồng muốn đính hôn lại; qua Đức Giêsu, Ngài đến như chàng rể giữa tiệc cưới. Cái mới ấy cần những tấm lòng mới để đón nhận.

Bối cảnh. Hôsê là ngôn sứ nói về tình yêu của Đức Chúa với dân bằng hình ảnh hôn nhân. Thánh vịnh 103 là bài ca chúc tụng lòng xót thương. Trong thư thứ hai gửi Côrintô, thánh Phaolô trả lời chuyện "thư giới thiệu". Tin Mừng Máccô, Chúa nhật năm B, thuật lại câu hỏi về việc ăn chay, rồi Đức Giêsu trả lời bằng ba hình ảnh: tiệc cưới, miếng vá, bầu rượu.

Phân tích.

  • Hôsê: "Ta sẽ đưa nó vào hoang địa, và nói vào lòng nó." Hoang địa gợi lại thuở dân từ Ai Cập đi lên, và ở đó Thiên Chúa không trách phạt mà nói vào lòng. Rồi lời hứa dồn dập: "Ta sẽ đính hôn với ngươi", lặp ba lần, "mãi mãi", "trong công chính và công lý, trong tình thương và lòng xót thương", "trong lòng trung tín", để "ngươi sẽ biết Đức Chúa".
  • Thánh vịnh 103 đáp lại bằng lời chúc tụng: "Như phương đông xa phương tây bao nhiêu, thì Người cũng đặt tội lỗi chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu." Câu trả lời của dân là biết ơn: "đừng quên mọi ơn Người ban".
  • Thánh Phaolô nói với cộng đoàn: "Thư của chúng tôi chính là anh em", được viết "không bằng mực nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống; không trên bia đá nhưng trên bia là những tấm lòng bằng thịt". Ông kết: "chữ viết giết chết, còn Thần Khí ban sự sống."
  • Tin Mừng: người ta hỏi vì sao môn đệ Đức Giêsu không ăn chay. Người đáp: người dự tiệc cưới đâu ăn chay khi chàng rể còn ở đó. Rồi sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi, và bấy giờ họ sẽ ăn chay. Người thêm: không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ.

Suy niệm. Ba bài đọc cùng nói đến một Thiên Chúa muốn ở gần như người bạn đời. Câu hỏi về ăn chay thật ra là câu hỏi: tôn giáo của tôi là một bộ luật phải giữ, hay là một mối tương quan đang sống? Đức Giêsu không bác bỏ ăn chay, vì Người nói đến ngày các môn đệ sẽ ăn chay. Nhưng Người cho thấy việc đạo đức nào cũng có "mùa" của nó, và điều quan trọng là nhận ra Chàng Rể đang hiện diện.

Hình ảnh bầu rượu nhắc rằng cái mới của Thiên Chúa không thể nhồi vào những tư tưởng đã chai cứng. Có khi ta đón Lời Chúa mà vẫn giữ nguyên thói quen cũ: vá một miếng vải mới lên chiếc áo đã mòn. Lời Phaolô gợi ý hướng khác: cần một "tấm lòng bằng thịt", tức một trái tim còn mềm để Thần Khí viết lên. Điều ấy không dễ, nhưng Hôsê cho ta hy vọng: Thiên Chúa vẫn đưa ta vào hoang địa, nơi mọi ồn ào lắng xuống, để nói vào lòng ta lời đính ước.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, Chúa đã đính hôn với chúng con trong tình thương và lòng trung tín. Xin làm mềm những tấm lòng chai cứng của chúng con, để Thần Khí Chúa viết lên đó, và chúng con biết đón Đức Giêsu, Chàng Rể của chúng con, bằng niềm vui. Amen.

Ghi nhớ. "Ta sẽ đính hôn với ngươi trong lòng trung tín, và ngươi sẽ biết Đức Chúa." (Hs 2,22)
Gợi ý trong tuần: dành mười phút yên lặng mỗi ngày, như đi vào "hoang địa", chỉ để nghe Chúa nói vào lòng.

Bài đọc những ngày tới