Thứ Tư, 07/03/2029 · 23/1 ÂL

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Đnl 4,1.5-9Sách Đệ nhị luật

1 Và bây giờ, hỡi Israel, hãy nghe các quy định và luật lệ mà tôi dạy anh em để anh em đem ra thực hành, hầu anh em được sống, được vào chiếm hữu đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em.
5 Này, tôi đã dạy anh em những quy định và luật lệ, như Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em thực hành như vậy ở giữa xứ mà anh em sắp vào để chiếm hữu.

6 Anh em hãy giữ và thực hành, vì đó chính là sự khôn ngoan và sự hiểu biết của anh em trước mắt các dân, những dân sẽ nghe mọi quy định này và sẽ nói: "Quả thật, dân lớn này là một dân khôn ngoan và hiểu biết!"

7 Quả vậy, có dân lớn nào mà có các thần gần gũi với nó, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, gần gũi chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?

8 Và có dân lớn nào mà có những quy định và luật lệ công chính như toàn bộ Luật này mà hôm nay tôi đặt trước mặt anh em?

9 Có điều, hãy hết sức đề phòng và giữ lấy chính mình, kẻo anh quên những điều mắt anh đã thấy, kẻo chúng rời khỏi lòng anh suốt những ngày đời anh; anh hãy cho con cái anh và con cháu anh biết những điều ấy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 147,12-13.15-16.19-20

Câu đáp: Tv 147,12a

12 Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Đức Chúa; hỡi Sion, hãy ca tụng Thiên Chúa của ngươi.
13 Vì Người làm cho then cửa thành ngươi thêm vững chắc, và chúc phúc cho con cái ngươi ở giữa ngươi.

15 Người sai lời Người xuống đất, lời Người chạy thật mau.

16 Người ban tuyết trắng như len, rắc sương giá như tro.

19 Người loan báo lời Người cho nhà Giacóp, các quy tắc và phán quyết của Người cho Israel.

20 Người không làm như thế cho dân nào khác; các phán quyết của Người, họ không biết. Alleluia!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,63c.68c

63 Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.
68 Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 5,17-19Tin Mừng theo Mátthêu

17 "Anh em đừng tưởng tôi đến để huỷ bỏ Luật hay các ngôn sứ; tôi đến không phải để huỷ bỏ, nhưng để hoàn tất.
18 Tôi bảo thật anh em: cho đến khi trời đất qua đi, một nét chữ nhỏ nhất trong Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn tất.

19 Vậy ai bỏ dù chỉ một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là người nhỏ nhất trong Nước Trời; còn ai thi hành và dạy làm, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Luật để sống, và để hoàn tất

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Luật của Chúa không phải gánh nặng đặt lên con người, mà là con đường giữ cho dân được sống và được gần Thiên Chúa. Đức Giêsu không đến để bỏ Luật nhưng để đưa nó tới chỗ trọn vẹn.

Suy niệm. Môsê nói với dân trước ngưỡng cửa đất hứa: hãy nghe các quy định "hầu anh em được sống". Luật được trao như một món quà sinh lộc chứ không phải một sợi dây xiềng. Rồi ông hỏi một câu đáng nhớ: có dân lớn nào mà các thần lại "gần gũi" như Đức Chúa gần gũi chúng ta mỗi khi kêu cầu? Sự khôn ngoan của dân không nằm ở sức mạnh, mà ở chỗ có một Thiên Chúa ở gần và một lời chỉ lối cho mình. Nhưng ông cũng cảnh báo: "hãy hết sức đề phòng… kẻo anh quên những điều mắt anh đã thấy". Nguy cơ lớn nhất của đời đạo không phải là chối bỏ, mà là quên dần, rồi để những điều đã thấy rời khỏi lòng.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói: "tôi đến không phải để huỷ bỏ, nhưng để hoàn tất." Hoàn tất nghĩa là đưa Luật đến chỗ sống trọn bằng tình yêu, chứ không phải nới lỏng đi. Người cũng nhắc rằng ngay cả điều răn nhỏ nhất cũng đáng quý, và lời giảng dạy chỉ có sức thuyết phục khi đi đôi với việc làm: "ai thi hành và dạy làm, thì sẽ được gọi là lớn". Mùa Chay là dịp rà lại: có điều răn "nhỏ" nào tôi vẫn quen bỏ qua? Có điều nào tôi nói với con cháu mà chính mình chưa làm?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ở gần chúng con mỗi khi chúng con kêu cầu. Xin khắc ghi Lời Chúa vào lòng chúng con, để chúng con không quên những điều đã nghe, và biết sống cũng như dạy lại cho con cháu bằng chính đời sống của mình. Amen.

Bài đọc những ngày tới