Thứ Ba, 09/01/2029 · 25/11 ÂL

Thứ Ba tuần 1 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Giáng Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Dt 2,5-12Thư Do thái

5 Thật vậy, không phải dưới quyền các thiên thần mà Người đã đặt thế giới tương lai, thế giới chúng ta đang nói đến.
6 Nhưng có người nào đó đã làm chứng ở một chỗ nọ rằng: "Con người là gì mà Ngài nhớ đến, hay con của loài người là gì mà Ngài viếng thăm?

7 Ngài đã hạ người xuống thấp hơn các thiên thần một chút, đã đội cho người triều thiên vinh quang và danh dự,

8 Ngài đã đặt muôn vật dưới chân người." Quả thế, khi đặt muôn vật dưới quyền người, Thiên Chúa đã không để sót điều gì mà không thuộc quyền người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy muôn vật thuộc quyền người.

9 Còn Đấng đã bị hạ thấp chỉ một chút so với các thiên thần, là Đức Giêsu, thì chúng ta thấy Người được đội triều thiên vinh quang và danh dự vì đã chịu cái chết, để, tách khỏi Thiên Chúa, Người nếm trải cái chết vì mọi người.

10 Quả thế, thật xứng hợp với Đấng vì Người và nhờ Người mà muôn vật hiện hữu, khi dẫn nhiều người con đến vinh quang, là làm cho vị thủ lãnh đưa họ tới ơn cứu độ nên hoàn hảo qua những đau khổ.

11 Thật vậy, cả Đấng thánh hoá lẫn những người được thánh hoá đều từ một Đấng mà ra; vì lẽ đó, Người không hổ thẹn khi gọi họ là anh em,

12 mà nói: "Con sẽ loan báo danh Cha cho anh em của con, giữa Hội Thánh, con sẽ hát mừng Cha."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 8,2ab.5.6-7.8-9

2 Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, danh Ngài vĩ đại biết bao trên khắp mặt đất! Vinh quang Ngài, Ngài đã đặt trên các tầng trời.
5 Loài người là gì mà Ngài nhớ đến, con của Ađam là gì mà Ngài viếng thăm?

6 Ngài đã làm cho nó thua kém Thiên Chúa chỉ một chút, và đã đội cho nó vinh quang và uy nghi làm triều thiên.

7 Ngài đã cho nó cai quản công trình của tay Ngài, đặt muôn vật dưới chân nó.

8 Chiên bò, tất cả, và cả thú vật ngoài đồng,

9 chim trời và cá biển, mọi loài lướt đi trên đường biển.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

1 Tx 2,13

13 Vì thế, chúng tôi cũng không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, bởi khi nhận được lời Thiên Chúa mà anh em nghe từ chúng tôi, anh em đã đón nhận không phải như lời của loài người, nhưng đúng như sự thật, như lời của Thiên Chúa, lời đang hoạt động nơi anh em là những người tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 1,21-28Tin Mừng theo Máccô

21 Rồi họ vào Caphácnaum. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường và giảng dạy.
22 Người ta sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người dạy họ như một người có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Ngay lúc ấy, trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, ông ta kêu lên

24 rằng: "Chúng tôi có liên quan gì với ông, hỡi ông Giêsu Nadarét? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: Đấng Thánh của Thiên Chúa."

25 Đức Giêsu quát nó: "Hãy câm đi, và ra khỏi người này!"

26 Thần ô uế làm ông ấy lên cơn co giật, rồi kêu lớn tiếng mà ra khỏi ông.

27 Mọi người đều kinh ngạc, đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Đây là gì vậy? Một giáo huấn mới: với uy quyền, Người ra lệnh cả cho các thần ô uế, và chúng vâng lời Người."

28 Tiếng đồn về Người lan ra ngay khắp nơi, trong toàn vùng Galilê.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Một giáo huấn mới, với uy quyền

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu, Đấng được đội triều thiên vinh quang vì đã chịu chết, không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em; và lời Người dạy có uy quyền trên cả những gì giam hãm con người.

Suy niệm. Thư gửi tín hữu Híp-ri trích lại lời Thánh vịnh: "Con người là gì mà Ngài nhớ đến?" Rồi tác giả chỉ vào Đức Giêsu: Đấng "bị hạ thấp chỉ một chút so với các thiên thần", nhưng nay "được đội triều thiên vinh quang và danh dự vì đã chịu cái chết" (Hr 2,9). Con đường dẫn đến vinh quang đi qua đau khổ, và Người làm vậy "vì mọi người". Điều ấm lòng nhất là câu: Đấng thánh hoá và những người được thánh hoá đều từ một Đấng mà ra, "vì lẽ đó, Người không hổ thẹn khi gọi họ là anh em" (Hr 2,11). Đức Giêsu không nhìn ta từ trên cao; Người đứng cùng hàng với ta.

Câu đáp ca là chính bài thánh vịnh mà thư vừa trích, đọc lại như một lời ca ngợi: "Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, danh Ngài vĩ đại biết bao trên khắp mặt đất!" Rồi người hát ngạc nhiên về thân phận mình: "Loài người là gì mà Ngài nhớ đến, con của Ađam là gì mà Ngài viếng thăm?" Trong ánh sáng của Đức Giêsu, câu hỏi ấy có lời đáp: Thiên Chúa đã "viếng thăm" ta theo nghĩa thật nhất, bằng việc chính Người cũng nếm trải thân phận loài người.

Tin Mừng cho thấy Người ở hội đường Caphácnaum. Người ta "sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người dạy họ như một người có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư" (Mc 1,22). Một người bị thần ô uế nhập kêu lên, và Đức Giêsu quát: "Hãy câm đi, và ra khỏi người này!" Dân chúng thốt lên: "Một giáo huấn mới: với uy quyền!" Lời của Đức Giêsu không chỉ giải thích, mà giải thoát.

Cả hai bài đọc cho ta một xác tín: Đấng nói với ta vừa có uy quyền, vừa là người anh em. Hôm nay, ta có thể mang đến Người điều gì đang trói buộc mình, và tin rằng lời Người có sức giải thoát. Câu tung hô trước Tin Mừng nhắc ta đón nhận lời ấy cho đúng: "không phải như lời của loài người, nhưng đúng như sự thật, như lời của Thiên Chúa, lời đang hoạt động nơi anh em là những người tin."

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không hổ thẹn gọi chúng con là anh em. Xin cho lời Chúa giải thoát chúng con khỏi những gì đang trói buộc, để chúng con được tự do phụng sự Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới