Chủ Nhật, 15/03/2026 · 27/1 ÂL

Chúa nhật IV Mùa Chay — năm A

Mùa Chay · màu HồngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Sm 16,1b.6-7.10-13aSách 1 Samuen

1 "Hãy đổ đầy sừng dầu rồi lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Giêsê ở Bêlem, vì Ta đã chọn cho Ta một vị vua trong các con ông ấy."
6 Khi họ đến, ông thấy Eliáp và nghĩ: "Chắc hẳn người được xức dầu của Đức Chúa đang ở trước mặt Người đây."

7 Nhưng Đức Chúa phán với Samuen: "Đừng nhìn vẻ bề ngoài hay tầm vóc cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Không phải như người phàm thấy; người phàm thấy bề ngoài, còn Đức Chúa thấy tận đáy lòng."

10 Giêsê cho bảy người con của mình đi qua trước mặt Samuen; Samuen nói với Giêsê: "Đức Chúa không chọn ai trong những người này."

11 Samuen hỏi Giêsê: "Đủ cả các thanh niên rồi sao?" Ông đáp: "Còn đứa út, nó đang chăn chiên." Samuen bảo Giêsê: "Hãy sai người đi đem nó đến, vì chúng ta sẽ không ngồi vào bàn cho đến khi nó tới đây."

12 Ông sai người đi đem nó đến. Cậu có nước da hồng hào, đôi mắt đẹp và dáng vẻ ưa nhìn. Đức Chúa phán: "Đứng lên, xức dầu cho nó, vì chính nó đấy."

13 Samuen lấy sừng dầu, xức cho cậu ngay giữa các anh em; và từ ngày ấy trở đi, Thần Khí Đức Chúa nhập vào Đavít.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 22,1-3a.3b-4.5.6

1 Thánh vịnh. Của Đavít.
Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Người cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi,

và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi.

3 Người bổ sức cho hồn tôi,

dẫn tôi đi trên những đường ngay nẻo chính vì danh Người.

4 Dù tôi có đi qua thung lũng bóng tối tử thần,

tôi cũng chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi;

cây gậy và cây trượng của Ngài,

đó là niềm an ủi của tôi.

5 Ngài dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi;

Ngài xức dầu lên đầu tôi, ly của tôi đầy tràn.

6 Chắc chắn lòng tốt và tình thương sẽ theo tôi mọi ngày trong đời tôi,

và tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa những ngày dài lâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 5,8-14Thư Êphêxô

8 Xưa anh em là bóng tối, nhưng nay, trong Chúa, anh em là ánh sáng; vậy hãy sống như con cái của ánh sáng.
9 Vì hoa trái của ánh sáng là mọi điều nhân hậu, công chính và chân thật,

10 hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa.

11 Đừng tham gia vào những việc vô ích của bóng tối, nhưng hãy vạch trần chúng ra.

12 Quả thế, những việc chúng làm lén lút, nói ra cũng đáng hổ thẹn.

13 Nhưng mọi sự khi bị ánh sáng vạch trần thì lộ ra,

14 vì tất cả những gì được tỏ lộ đều là ánh sáng. Bởi vậy có lời nói: "Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy từ cõi chết trỗi dậy, và Đức Kitô sẽ chiếu sáng trên anh."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 9,1-41Tin Mừng theo Gioan

1 Đi ngang qua, Đức Giêsu thấy một người mù từ lúc mới sinh.
2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Rabbi, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù: anh ta hay cha mẹ anh ta?"

3 Đức Giêsu đáp: "Không phải anh ta, cũng không phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng là để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.

4 Chúng ta phải làm công việc của Đấng đã sai tôi, khi còn ban ngày; đêm sắp đến, lúc đó không ai làm việc được.

5 Bao lâu tôi còn ở thế gian, tôi là ánh sáng thế gian."

6 Nói xong, Người nhổ xuống đất, trộn thành bùn bằng nước miếng, rồi lấy bùn xức vào mắt anh,

7 và bảo anh: "Hãy đến rửa ở bể Silôê" (nghĩa là "Được sai đi"). Vậy anh đi, rửa, và trở về thì nhìn thấy.

8 Những người láng giềng và những ai trước kia thấy anh ăn xin nói: "Đây chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?"

9 Có người nói: "Chính anh ta đấy." Kẻ khác nói: "Không phải, nhưng giống anh ta thôi." Còn anh thì nói: "Chính tôi đây."

10 Họ hỏi anh: "Vậy mắt anh đã mở ra thế nào?"

11 Anh đáp: "Người tên là Giêsu đã trộn bùn, xức vào mắt tôi, và bảo tôi: 'Hãy đến Silôê mà rửa.' Tôi đi, rửa, và nhìn thấy."

12 Họ hỏi: "Ông ấy ở đâu?" Anh đáp: "Tôi không biết."

13 Họ dẫn người trước kia bị mù đến với các người Pharisêu.

14 Hôm Đức Giêsu trộn bùn và mở mắt cho anh là ngày sa-bát.

15 Các người Pharisêu cũng lại hỏi anh làm sao anh nhìn thấy được. Anh nói với họ: "Ông ấy đặt bùn trên mắt tôi, tôi rửa, và tôi thấy."

16 Trong những người Pharisêu, có kẻ nói: "Người này không phải từ Thiên Chúa mà đến, vì không giữ ngày sa-bát." Kẻ khác lại nói: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những dấu lạ như thế?" Và họ chia rẽ nhau.

17 Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nói gì về ông ấy, vì ông ấy đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Ông ấy là một ngôn sứ."

18 Người Do Thái vẫn không tin là anh đã bị mù mà nay nhìn thấy được, cho đến khi họ gọi cha mẹ của người đã nhìn thấy ấy

19 và hỏi: "Đây có phải là con ông bà, mà ông bà nói là đã sinh ra bị mù không? Vậy sao bây giờ nó thấy được?"

20 Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết đây là con chúng tôi, và nó sinh ra đã bị mù;

21 còn bây giờ làm sao nó thấy được, hoặc ai đã mở mắt cho nó, thì chúng tôi không biết. Xin hỏi chính nó; nó đã đủ tuổi, nó sẽ tự nói về mình."

22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái; thật vậy, người Do Thái đã thoả thuận với nhau rằng ai tuyên xưng Đức Giêsu là Đức Kitô thì bị khai trừ khỏi hội đường.

23 Vì thế cha mẹ anh nói: "Nó đã đủ tuổi, xin hỏi chính nó."

24 Họ lại gọi người trước kia bị mù lần thứ hai và bảo: "Hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng tôi biết người này là kẻ tội lỗi."

25 Anh đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước kia tôi bị mù, mà nay tôi nhìn thấy."

26 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt anh thế nào?"

27 Anh đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không nghe; sao còn muốn nghe lại? Chẳng lẽ các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy sao?"

28 Họ mắng anh: "Chính anh mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng tôi là môn đệ của ông Môsê.

29 Chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môsê; còn ông này thì chúng tôi không biết từ đâu mà đến."

30 Anh đáp: "Điều lạ lùng là ở chỗ này: các ông không biết ông ấy từ đâu mà đến, vậy mà ông ấy đã mở mắt cho tôi.

31 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời kẻ tội lỗi; nhưng ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Người, thì Người nghe kẻ ấy.

32 Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt cho một người mù từ lúc mới sinh.

33 Nếu ông này không phải từ Thiên Chúa mà đến, thì ông ấy không thể làm được gì."

34 Họ đáp: "Anh sinh ra đã đầy tội lỗi, thế mà anh lại muốn dạy chúng tôi sao?" Rồi họ đuổi anh ra ngoài.

35 Đức Giêsu nghe nói họ đã đuổi anh ra ngoài; gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?"

36 Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin vào Người?"

37 Đức Giêsu bảo anh: "Anh đã thấy Người rồi; chính Người đang nói với anh đây."

38 Anh nói: "Lạy Chúa, con tin"; và anh sấp mình bái lạy Người.

39 Đức Giêsu nói: "Tôi đến thế gian này để xét xử: cho người không thấy được thấy, và cho người thấy trở nên mù."

40 Những người Pharisêu ở với Người nghe thế, liền nói: "Thế ra cả chúng tôi cũng mù ư?"

41 Đức Giêsu bảo họ: "Nếu các ông mù, thì các ông đã không có tội; nhưng giờ đây các ông nói: 'Chúng tôi thấy', nên tội các ông vẫn còn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Từ bóng tối đến ánh sáng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Chúa không nhìn như người phàm nhìn: Người thấy tận đáy lòng. Lời Chúa hôm nay dẫn ta từ vị vua trẻ được chọn giữa đàn chiên đến người mù được mở mắt, để hỏi mỗi chúng ta: ta đang nhìn người và nhìn Chúa bằng đôi mắt nào?

Bối cảnh. Chúa nhật IV Mùa Chay, năm A, là Chúa nhật "ánh sáng"; Tin Mừng Gioan kể việc chữa người mù từ thuở sinh ra, một trong ba trang dài dành cho những người sắp lãnh bí tích Rửa Tội. Bài đọc I thuật lại việc ngôn sứ Samuen xức dầu cho Đavít, em út nhà Giêsê ở Bêlem. Đáp ca là Thánh vịnh quen thuộc "Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi", và bài đọc II trích thư gửi tín hữu Êphêxô.

Phân tích.

  • Sách Samuen. Samuen thấy Eliáp cao lớn và nghĩ "chắc hẳn người được xức dầu của Đức Chúa đang ở trước mặt". Chúa sửa: "người phàm thấy bề ngoài, còn Đức Chúa thấy tận đáy lòng." Bảy người con đi qua mà Chúa không chọn ai; còn một đứa út đang chăn chiên. Chính cậu được xức dầu, và "Thần Khí Đức Chúa nhập vào Đavít".
  • Thánh vịnh 23. Hình ảnh người mục tử: đồng cỏ xanh, dòng nước nghỉ ngơi, thung lũng bóng tối mà "chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi".
  • Thánh Phaolô. "Xưa anh em là bóng tối, nhưng nay, trong Chúa, anh em là ánh sáng; vậy hãy sống như con cái của ánh sáng." Hoa trái của ánh sáng là "mọi điều nhân hậu, công chính và chân thật".
  • Tin Mừng. Đức Giêsu xức bùn vào mắt người mù và sai anh đến bể Silôê. Anh nhìn thấy, nhưng đón nhận anh là những lời tra hỏi, cha mẹ anh thì sợ hãi, còn người Pharisêu thì đuổi anh ra ngoài. Đức Giêsu tìm gặp anh, và anh nói: "Lạy Chúa, con tin."

Suy niệm. Trong trang Tin Mừng dài này, người thấy ban đầu lại là người mù ngày càng thấy rõ. Anh bắt đầu bằng "Người tên là Giêsu", rồi "ngôn sứ", rồi "người từ Thiên Chúa mà đến", và cuối cùng là "Lạy Chúa, con tin". Ngược lại, những người tự cho mình thấy lại ngày càng đóng kín. Đức Giêsu kết luận: "Nếu các ông mù, thì các ông đã không có tội; nhưng giờ đây các ông nói: 'Chúng tôi thấy', nên tội các ông vẫn còn." Lời ấy không để ta chê người khác, mà để ta tự hỏi: ở đâu tôi nghĩ mình đã thấy rõ, nên không còn để Chúa mở mắt?

Người mù được chữa không biết nhiều giáo lý, nhưng anh biết một điều vững chắc: "trước kia tôi bị mù, mà nay tôi nhìn thấy." Có khi lời chứng đơn sơ nhất về điều Chúa đã làm cho ta lại có sức nặng hơn mọi lý lẽ. Và nếu ta đang đứng bên lề, bị gạt ra, như anh bị đuổi khỏi hội đường, thì chính lúc ấy Đức Giêsu đi tìm ta.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian. Xin mở mắt chúng con để biết nhìn người khác như Chúa nhìn, bằng cái nhìn thấu tận đáy lòng, và đừng để chúng con nhân danh cái "thấy" của mình mà đóng cửa trước ánh sáng của Chúa. Chúng con tin vào Chúa. Amen.

Ghi nhớ. "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống." (Ga 8,12)
Gợi ý trong tuần: trước khi đánh giá ai, dừng lại một nhịp và tự hỏi: "Mình đang chỉ nhìn bề ngoài sao?"

Bài đọc những ngày tới