Thứ Tư, 04/03/2026 · 16/1 ÂL

Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Caximia (màu tím).

Bài đọc I

Gr 18,18-20Sách Giêrêmia

18 Chúng nói: "Nào, ta hãy bày mưu hại Giêrêmia, vì Luật sẽ không mất nơi tư tế, lời mưu lược nơi người khôn ngoan, và lời phán nơi ngôn sứ. Nào, ta hãy lấy lưỡi mà đánh nó, và đừng chú ý đến bất cứ lời nào của nó."
19 Lạy Đức Chúa, xin lắng nghe con, xin nghe tiếng những kẻ tranh tụng với con.

20 Lẽ nào lại lấy ác mà trả cho thiện? Vì chúng đã đào hố để hại mạng con. Xin nhớ con đã đứng trước nhan Ngài để nói điều tốt cho chúng, để làm cho cơn thịnh nộ của Ngài quay đi khỏi chúng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 30,5-6.14.15-16

Câu đáp: Tv 30,17b

5 Xin kéo con ra khỏi chiếc lưới chúng đã giăng kín cho con, vì Ngài là nơi con nương náu.
6 Con phó thác thần khí con trong tay Ngài; Ngài đã cứu chuộc con, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa trung tín.

14 Vì con nghe nhiều người xầm xì, kinh hãi vây quanh con; khi chúng họp nhau chống lại con, chúng mưu toan lấy mạng con.

15 Còn con, con tin cậy nơi Ngài, lạy Đức Chúa; con nói: "Ngài là Thiên Chúa của con."

16 Thời vận con ở trong tay Ngài; xin cứu con khỏi tay kẻ thù và những kẻ bắt bớ con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 20,17-28Tin Mừng theo Mátthêu

17 Khi sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa riêng mười hai môn đệ đi theo, và dọc đường Người nói với các ông:
18 "Này, chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư; họ sẽ kết án tử hình Người,

19 rồi nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh Người vào thập giá; nhưng ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."

20 Bấy giờ bà mẹ các con ông Dêbêđê đến gần Người cùng với hai con trai, sấp mình xuống để xin Người một điều.

21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin truyền cho hai con trai tôi đây, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả Thầy, trong Nước của Thầy."

22 Đức Giêsu đáp: "Anh em không biết anh em xin gì. Anh em có thể uống chén mà tôi sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa được."

23 Người bảo họ: "Chén của tôi, anh em sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả tôi, thì không phải tôi ban, nhưng là cho những người đã được Cha tôi chuẩn bị cho."

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức giận hai người anh em.

25 Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì thống trị dân, và những người làm lớn thì dùng quyền mà cai quản dân.

26 Giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;

27 và ai muốn đứng đầu giữa anh em thì phải làm đầy tớ anh em.

28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chén của tôi, anh em sẽ uống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu vừa báo trước cuộc khổ nạn lần thứ ba, thì các môn đệ lại tranh nhau chỗ ngồi. Người dạy rằng trong Nước Chúa, lớn nhất là người phục vụ, vì chính Người đến để phục vụ và hiến mạng.

Suy niệm. Bài đọc I cho thấy ngôn sứ Giêrêmia bị người ta bày mưu hại: "Ta hãy lấy lưỡi mà đánh nó, và đừng chú ý đến bất cứ lời nào của nó." Ông thưa với Chúa: "Lẽ nào lại lấy ác mà trả cho thiện?" Ông nhắc rằng chính ông từng đứng trước nhan Chúa để nói điều tốt cho họ. Thánh vịnh 31 tiếp lời của một người bị vây hãm: "Con phó thác thần khí con trong tay Ngài... Thời vận con ở trong tay Ngài." Người công chính chịu hiểu lầm, nhưng bám vào lòng tin cậy.

Tin Mừng đặt hai cảnh cạnh nhau. Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu nói rõ về những gì đang chờ Người: bị nộp, bị kết án, bị nhạo báng, bị đóng đinh, và ngày thứ ba trỗi dậy. Ngay sau đó, bà mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan xin cho hai con ngồi bên hữu và bên tả trong Nước. Người đáp: "Anh em không biết anh em xin gì", rồi hỏi họ có uống nổi chén của Người không. Họ trả lời "thưa được", chưa hiểu chén ấy là gì. Mười môn đệ kia thì tức giận, nghĩa là cũng tìm cùng thứ chỗ ấy.

Đức Giêsu gọi tất cả lại: kẻ cai trị các dân thì thống trị, "giữa anh em thì không được như vậy". Muốn làm lớn thì làm người phục vụ, muốn đứng đầu thì làm đầy tớ, "cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ". Thước đo lớn nhỏ trong Nước Chúa là việc phục vụ. Hôm nay, ta thử chọn một việc nhỏ không ai thấy, làm cho một người mà không mong được ghi nhận.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian, xin soi chúng con khỏi tham vọng chỗ nhất. Xin dạy chúng con biết phục vụ như Chúa đã phục vụ, và phó thác đời mình trong tay Chúa. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Caximia (tùy chọn)

Bài đọc I

Pl 3,8-14Thư Philípphê

8 Hơn thế nữa, tôi còn coi tất cả mọi sự là thua thiệt, so với giá trị cao quý vượt trội của sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đã mất mọi sự, và tôi coi chúng như rác, để chiếm được Đức Kitô
9 và được ở trong Người, không phải với sự công chính của riêng tôi, là sự công chính do Lề Luật, nhưng với sự công chính nhờ tin vào Đức Kitô, là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên đức tin;

10 để nhận biết Người, nhận biết quyền năng của việc Người sống lại, và thông phần vào những đau khổ của Người, nên đồng hình đồng dạng với cái chết của Người,

11 hầu may ra tôi đạt tới cuộc sống lại từ cõi chết.

12 Không phải tôi đã nhận được rồi, hay đã đạt tới mức hoàn hảo rồi; nhưng tôi đang chạy theo, hầu may chiếm được, vì chính tôi đã được Đức Kitô chiếm lấy.

13 Thưa anh em, tôi không cho rằng mình đã chiếm được; nhưng tôi chỉ biết một điều: quên đi những gì ở đằng sau, và dồn mình về những gì ở phía trước,

14 tôi chạy thẳng tới đích, để đoạt phần thưởng là ơn Thiên Chúa gọi lên cao trong Đức Kitô Giêsu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 14,2-3ab.3cd-4ab.5

2 Ai bước đi vẹn toàn và làm điều công chính, và nói sự thật từ trong lòng,
3 ai không nói xấu bằng lưỡi mình, không làm điều ác cho bạn hữu, và không buông lời sỉ nhục người thân cận;

4 ai coi kẻ đê hèn là đáng khinh, nhưng kính trọng những người kính sợ Đức Chúa;

5 ai không cho vay bạc lấy lãi, và không nhận quà hối lộ để hại người vô tội. Ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ lay chuyển.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,9-17Tin Mừng theo Gioan

9 "Cha đã yêu thương tôi thế nào, tôi cũng yêu thương anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của tôi.
10 Nếu anh em giữ các điều răn của tôi, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của tôi, cũng như tôi đã giữ các điều răn của Cha tôi và ở lại trong tình yêu của Người.

11 Tôi đã nói những điều ấy với anh em để niềm vui của tôi ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của tôi: anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em.

13 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.

14 Anh em là bạn hữu của tôi, nếu anh em làm những điều tôi truyền cho anh em.

15 Tôi không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; nhưng tôi gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì tôi đã nghe nơi Cha tôi, tôi đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em, và đã đặt anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, để bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh tôi, Người sẽ ban cho anh em.

17 Tôi truyền cho anh em những điều này: anh em hãy yêu thương nhau."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới