Thứ Tư, 05/06/2030 · 5/5 ÂL

Thứ Tư tuần 7 Mùa Phục Sinh (lễ nhớ thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo)

Mùa Phục Sinh · màu ĐỏLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo

Thánh Bôniphát, tên thật là Winfrid, là một đan sĩ dòng Biển Đức người Anh vào thế kỷ VIII. Ngài dành đời mình rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc Giécmanh, đặt nền móng cho Hội Thánh tại Đức và làm tổng giám mục Mainz, nên được gọi là "tông đồ nước Đức". Ngài cùng nhiều bạn đồng hành bị giết tại Frisia vào năm 754.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Cv 20,28-38Sách Công vụ Tông đồ

28 Anh em hãy chú tâm giữ mình và giữ cả đàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người giám sát, để chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, là Hội Thánh Người đã tậu được bằng máu của chính mình.
29 Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có những con sói dữ tợn xông vào anh em, không tha đàn chiên;

30 và từ chính anh em, sẽ có những người nổi lên, nói những điều lệch lạc để lôi kéo các môn đệ theo họ.

31 Vì thế, anh em hãy tỉnh thức, nhớ rằng suốt ba năm, đêm ngày tôi không ngừng khuyên răn từng người, trong nước mắt.

32 Và giờ đây, tôi phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là Đấng có quyền xây dựng anh em và ban cho anh em gia nghiệp giữa tất cả những người đã được thánh hoá.

33 Tôi không thèm muốn bạc, vàng hay áo quần của ai.

34 Chính anh em biết rằng đôi tay này đã lo cho những nhu cầu của tôi và của những người ở với tôi.

35 Trong mọi sự, tôi đã chỉ cho anh em thấy rằng phải lao nhọc như thế để giúp đỡ những người yếu đuối, và phải nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: 'Cho thì có phúc hơn là nhận.'"

36 Nói những điều ấy xong, ông quỳ gối cầu nguyện cùng với tất cả họ.

37 Mọi người đều khóc nức nở, ôm lấy cổ ông Phaolô mà hôn ông,

38 đau buồn nhất vì lời ông đã nói là họ sẽ không còn được thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 67,29-30.33-35a.35b-36c

Đ. Hỡi các vương quốc trên mặt đất, hãy hát mừng Thiên Chúa.(Tv 67,33a)

29 Thiên Chúa của ngươi đã ra lệnh cho sức mạnh của ngươi; lạy Thiên Chúa, xin củng cố điều Ngài đã làm cho chúng con.
30 Từ đền thánh của Ngài, ở trên Giêrusalem, các vua đem lễ vật đến dâng Ngài.

33 Hỡi các vương quốc trên mặt đất, hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng Chúa.

34 Hãy ca mừng Đấng cưỡi trên các tầng trời, những tầng trời từ thuở xa xưa; này, Người cất tiếng, một tiếng đầy uy lực.

35a Hãy tôn sức mạnh cho Thiên Chúa;

35b sự uy nghi của Người ở trên Israel,

và sức mạnh của Người ở trên các tầng mây.

36c Lạy Thiên Chúa, Ngài thật đáng kinh sợ từ các nơi thánh của Ngài;

Thiên Chúa của Israel, chính Người ban sức mạnh và quyền năng cho dân.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 17,17b.17a

17 Xin thánh hiến họ trong sự thật. Lời của Cha là sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 17,11b-19Tin Mừng theo Gioan

11 Lạy Cha chí thánh, xin Cha nhân danh Cha mà gìn giữ họ, nhân danh Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta.
12 Khi Con còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha, danh Cha đã ban cho Con; Con đã canh giữ họ, và không ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con của sự hư mất, để Kinh Thánh được ứng nghiệm.

13 Nhưng giờ đây Con đến với Cha, và Con nói những điều này khi còn ở trong thế gian, để họ được đầy tràn niềm vui của Con ở trong họ.

14 Con đã ban cho họ lời Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi Kẻ Dữ.

16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

17 Xin Cha thánh hoá họ trong sự thật: lời Cha là sự thật.

18 Như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai họ vào thế gian;

19 và vì họ, Con tự thánh hoá chính mình, để chính họ cũng được thánh hoá trong sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Cho thì có phúc hơn là nhận

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Người mục tử được mời gọi chăm lo đàn chiên với lòng vô vị lợi, và Đức Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ và thánh hoá các môn đệ "trong sự thật".

Suy niệm. Trong lời dặn cuối cho các kỳ mục Êphêsô, ông Phaolô nói bằng hình ảnh người chăn chiên: "hãy chú tâm giữ mình và giữ cả đàn chiên" (Cv 20,28). Thứ tự đáng chú ý: giữ mình trước, rồi giữ đàn. Ông cảnh báo về những con sói từ bên ngoài, và cả những người nổi lên từ chính nội bộ, nói điều lệch lạc để lôi kéo môn đệ. Ông không đưa ra mình làm gương bằng lời hoa mỹ, mà bằng đôi tay lao nhọc: "Tôi không thèm muốn bạc, vàng hay áo quần của ai" (Cv 20,33). Rồi ông nhắc lời Chúa Giêsu: "Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20,35). Cảnh chia tay, họ ôm cổ ông mà khóc, cho thấy sự phục vụ vô vị lợi để lại một tình thân thật.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ: "Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi Kẻ Dữ" (Ga 17,15). Người không muốn họ trốn khỏi thế gian, vì họ được sai vào đó: "Như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai họ vào thế gian." Điều làm họ nên khác là được thánh hoá trong sự thật: "lời Cha là sự thật."

Ai có trách nhiệm với người khác, trong gia đình, lớp học, cộng đoàn, đều có thể thấy mình trong hai bài đọc. Hôm nay, tôi có thể làm một việc cho đi mà không mong nhận lại không?

Cầu nguyện. Lạy Cha, xin gìn giữ chúng con khỏi Kẻ Dữ và thánh hoá chúng con trong sự thật của Cha. Xin dạy chúng con biết phục vụ anh em cách quảng đại, và hiểu rằng cho đi là có phúc hơn. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

Cv 26,19-23Sách Công vụ Tông đồ

19 Vì thế, thưa vua Agrippa, tôi đã không bất tuân thị kiến từ trời.
20 Trái lại, tôi đã loan báo trước hết cho những người ở Đamát và ở Giêrusalem, rồi khắp miền Giuđê, và cả cho các dân ngoại, rằng họ phải sám hối và quay về với Thiên Chúa, làm những việc xứng với lòng sám hối.

21 Chính vì những điều ấy mà người Do Thái đã bắt tôi trong Đền Thờ và tìm cách giết tôi.

22 Nhờ được Thiên Chúa trợ giúp, cho đến ngày hôm nay tôi vẫn đứng đây làm chứng cho kẻ nhỏ người lớn, không nói gì ngoài những điều các ngôn sứ và ông Môsê đã nói là sẽ xảy đến:

23 rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, và rằng Người là người đầu tiên từ cõi chết sống lại, sẽ loan báo ánh sáng cho dân này và cho các dân ngoại.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 116,1bc.2

Đ. Anh em hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.(Mc 16,15)

1bc Hãy ngợi khen Đức Chúa, hỡi mọi dân nước;
hãy ca tụng Người, hỡi muôn dân.

2 Vì tình thương Người dành cho chúng ta thật mạnh mẽ,

và lòng thành tín của Đức Chúa tồn tại muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,14

14 Chính tôi là mục tử nhân lành; tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 10,11-16Tin Mừng theo Gioan

11 "Chính tôi là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên.
12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử và chiên không thuộc về mình, thì thấy sói đến liền bỏ chiên mà chạy, rồi sói vồ lấy chiên và làm chúng tản mác.

13 Vì là người làm thuê nên anh ta không lo gì đến chiên.

14 Chính tôi là mục tử nhân lành; tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

15 cũng như Cha biết tôi và tôi biết Cha; và tôi hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này; tôi cũng phải đưa chúng về, và chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ thành một đàn chiên, một mục tử.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới